Khánh Vân thuyết phục Huy Tuấn, làm xao xuyến Thành Lộc

“Họa mi” Vũ Khánh Vân đã chinh phục được ban giám khảo và khán giả bởi giọng hát trong trẻo cùng với âm thanh hòa quyện của những tiếng đàn.

Nếu như trước đây, Hồng Nhung, Khánh Linh, Nguyên Thảo,… đã thể hiện rất thành công ca khúc "Hoạ mi hót trong mưa" thì đến bây giờ, ca khúc đó lại được vang lên bởi giọng hát trong trẻo rất riêng của cô gái đến từ Hà Nội.

Tiếng hát của Khánh Vân trong sáng, mộc mạc. Khi hát, ở Vân có một cái gì đó nhẹ nhàng, trong sáng toát ra từ thần thái, cách hát cho đến không khí mà Vân tạo ra cho người nghe giọng hát của mình.

Trước phần biểu diễn của Vân, nghệ sỹ Thành Lộc đã thốt lên rằng: “Khi bạn hát ca khúc Việt Nam, tôi mới ví bạn như con chim họa mi thì bây giờ bạn đã chứng minh cho tôi thấy bạn thực sự là con chim họa mi và tôi tin là các bạn khán giả sau lưng tôi đều xao xuyến vì cái hồn đó của bạn, bạn hát rất tuyệt vời”.

Tiếng hát trong trẻo của Vân như những giọt nước thanh khiết sau cơn mưa đọng trên hoa lá của một khu vườn xanh mướt

Dường như tiếng hát của Khánh Vân đã chinh phục được cả vị giám khảo Huy Tuấn: “Bài hát này rất khó thể hiện, ngay cả những ca sỹ chuyên nghiệp thường vẫn hay tránh bài này bởi vì bài hát này rất khó thể hiện nhưng với phần trình diễn của bạn, không phô trương, giản dị nhưng có hồn và đó là phần rất thuyết phục trong phần trình diễn của bạn”.

Giọng hát trong trẻo của Vân làm thổn thức trái tim bao khán giả

Và vị giám khảo Thúy Hạnh chia sẻ: “Nghe Vân hát, tôi thực sự bị cuốn hút và tôi có cảm giác tôi đang được sống trong một câu chuyện mà Vân đang muốn kể, một cái gì đó rất mềm mại, rất lãng mạn và tôi rất yêu hình ảnh của Vân ngày hôm nay, từ giọng hát đến trang phục và đến tất cả những gì Vân thể hiện”.

Một lần nữa, Vũ Khánh Vân đã “ghi điểm” tại vòng Bán kết 2 Vietnam’s Got Talent này. Tuy nhiên có tiếp tục được đi tiếp vào vòng chung kết nữa hay không thì chúng ta cùng chờ đợi kết quả sẽ được công bố tối 13/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên