Lễ tưởng niệm ông vua nhạc Pop Michael Jackson

Lễ tưởng niệm “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson được tổ chức tại Trung tâm giải trí Staples Center (Los Angeles, Mỹ) lúc 10h35 ngày 7/7 (0h35 ngày 8/7 Hà Nội).

>> Hàng chục ngàn người xếp hàng nhận vé Lễ tưởng niệm Michael Jackson
Trung tâm giải trí Staples và mọi con đường dẫn vào thành phố Los Angeles trở nên chật chội khi hàng chục nghìn người từ mọi ngả đổ về đây để tham dự lễ truy điệu ông vua nhạc Pop Michael Jackson. Các kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ truyền hình trực tiếp sự kiện này.     

Sân khấu được trang trí hoành tráng, với phông nền chính in hình ảnh giọng ca mượt mà làm rung động hàng triệu con tin trên toàn thế giới, cùng điệu nhảy xuất thần của Michael. Mặc dù buổi lễ diễn ra đầu giờ chiều nhưng từ giữa trưa các hàng ghế đã không còn chỗ trống. Mọi người ai cũng muốn đến tham dự và để nói lời chia tay với thần tượng âm nhạc của mình.

Trước khi buổi lễ diễn ra ít phút, thi hài của Michael Jackson đã được đưa vào đặt ở trung tâm sân khấu. Linh cữu của Michael được phủ kín bằng hoa hồng, và xung quanh được trang trí bằng một bức tường hoa rực rỡ.

Quan tài Michael Jackson đặt trong khán phòng (ảnh Daily Mail)

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Paster Luther Smith, một người bạn thân của gia đình Michael Jackson đã nói: “Trái tim của chúng ta hôm nay đau nhói, bởi vì một người con, người anh, người cha, người bạn và người nghệ sỹ tài danh của chúng ta đi xa mãi mãi”. 

Nhiều ca sỹ nổi tiếng thế giới, những ngôi sao bóng rổ hàng đầu của Mỹ, nhiều nhà hoạt động xã hội đã đến để bày tỏ những lời tốt đẹp nhất đến ông Vua nhạc Pop. Mọi người đều khẳng định rằng Michael Jackson, một con người đầy nhân văn, được sinh ra để “hàn gắn thế giới” (Heal the world- tên một bài hát của anh) để đưa mọi người đến gần nhau hơn, để  giúp cho mọi người chia sẻ với nhau hơn và sống với nhau đầy thân ái, không phân biệt màu da, sắc tộc. 

Bạn bè và gia đình cùng hát "We Are The World" (Ảnh: Gett)

Những ca sỹ nổi tiếng thế giới  Mariah Carey, Jennifer Hudson, Lionel Richie và Stevie Wonder cùng với những ngôi sao bóng rổ hàng đầu của Mỹ Magic Johnson và Kobe Bryant đã đến phát biểu và hát trong buổi lễ tưởng niệm này. Các bài hát đã ghi dấu ấn như  I will be there, Jesus is a love, You will be there, Gone too soon đã được các ca sỹ thể hiện sâu lắng để tưởng niệm ca sỹ tài danh này.

Nữ nghệ sỹ Queen Latifah đã ví Michael Jackson đã như là một món quà của Thượng đế dành cho thế giới, và bây giờ đã đến lúc Người muốn lấy lại.

Trong buổi lễ tưởng niệm ca sỹ Michael Jackson, người ta còn nói rằng danh hiệu “ông Vua nhạc Pop” chưa xứng để miêu tả một con người tài năng như Michael Jackson. Mọi người bày tỏ tình yêu và lòng thương tiếc đối với ca sỹ tài danh này.

Kết thúc buổi lễ con gái 11 tuổi của Michael Jackson Paris Catherin khóc nức nở nói: “Thưa cha, con chỉ muốn nói rằng kể từ khi con được sinh ra trên đời này, cha là người cha tốt nhất của con. Con muốn nói rằng con yêu cha rất nhiều”.

Paris Katherine dành những lời yêu thương nhất cho cha (ảnh Daily Mail)

Hàng nghìn người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thành phố này của Mỹ để tham dự buổi lễ vĩnh biệt ông Hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Gia đình Michael Jackson đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của người hâm mộ trên toàn thế giới dành cho giọng ca hàng đầu thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên