"Melancholia" - Phim châu Âu hay nhất năm 2011

Mang tên là “Ngày tận thế” nhưng bộ phim chỉ có những đổ vỡ trong tâm lý và những dồn nén có dịp thổ lộ của các nhân vật nữ.

Tác phẩm điện ảnh Melancholia (Ngày tận thế) của đạo diễn Đan Mạch Lars Von Trier đã được Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu trao giải Phim châu Âu hay nhất năm 2011 tại buổi lễ được tổ chức ở Berlin (Đức). Tuy nhiên, nhà làm phim này không có mặt để nhận giải.

Cảnh trong phim Melancholia (Ngày tận thế).

Phim là câu chuyện xoay quanh hai chị em Justine (Kirsten Dunst) và Claire (Charlotte Gainsbourg). Sau khi lấy chồng, Justine bắt đầu thay đổi và trở nên sầu não. Khi Trái đất có nguy cơ bị hủy diệt bởi sự va chạm với một hành tinh khác, Justine tỏ ra rất thản nhiên và chấp nhận số phận. Trong khi đó, Claire trở nên hoang mang, sợ hãi và không dám đối đầu với thảm họa sắp xảy đến.

Melancholia từng đem về cho Kirsten Dunst, thủ vai cô dâu Justine trong phim, giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm 2011.

Trong khi đó, phim The King’s Speech (Bài diễn thuyết của nhà Vua) của đạo diễn Tom Hooper cũng dành chiến thắng lớn với 3 giải, trong đó có giải Nam diễn viên xuất sắc nhất - Colin Firth - với vai Vua George VI bị tật nói lắp.

Bộ phim câm The Artist của Michel Hazanavicius đoạt giải Âm nhạc xuất sắc nhất. Còn nhà làm phim Đức Wim Wenders, chủ tịch Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu, đoạt giải Phim tài liệu hay nhất với Pina, kể về nhà biên đạo múa Pina Bausch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên