Ngọc Anh, Mạnh Quân, Hoàng Yến: Không hẹn mà gặp

Sau hành trình dài đến miền Trung và miền Nam của Tổ quốc, chương trình “Đồng hành cùng Liên hoan âm nhạc” trở lại miền Bắc và dừng chân tại “mảnh đất gang thép” Thái Nguyên.

Tối 7/1, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra đêm nhạc đồng hành cùng Liên hoan âm nhạc. Chương trình có sự góp mặt của những giọng ca xuất sắc nhất đến từ các trường THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Mặc dù 20h chương trình mới chính thức diễn ra, nhưng không khí của buổi nhạc hội thật sự đã diễn ra từ sớm hơn rất nhiều. Ngay từ đầu giờ chiều hội trường sân khấu đã tấp nập sự chuẩn bị của ban tổ chức xen lẫn sự hồi hộp lo lắng của các thí sinh tham dự.

Một điều ngạc nhiên đó là trước khi chương trình diễn ra 3 tiếng đồng hồ, đã có không ít khán giả đến cổ động cho các thí sinh. “Không khí chuẩn bị của mọi người thật tuyệt vời, mặc dù không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng khi nhìn các bạn tập luyện có thể nhận ra ngay sự tập trung cao độ cũng như sự nghiêm túc trong mỗi hoạt động tập thể, chúc cho đêm diễn sẽ thành công tốt đẹp” - Nguyễn Thục Quyên - sinh viên Đại học Thái Nguyên chia sẻ.

Mái đình làng biển – Học sinh trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến biểu diễn

Tiết mục mở màn chương trình “Mái đình làng biển” cùng lời ca và vũ điệu đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Cùng với những tiết mục âm nhạc đặc sắc, chương trình còn mang tới những màn vũ đạo đẹp mắt và hấp dẫn của Hoa rừng, Khát vọng… Và, sự có mặt của 3 Sao mai: Ngọc Anh, Mạnh Quân và Hoàng Yến thực sự đã làm nên sự thành công của đêm nhạc đồng hành.

Với giọng hát ngọt ngào, có chiều sâu và âm vực rộng, ca sĩ Ngọc Anh đã gửi tặng khán giả 2 ca khúc: Yêu và Phone sớm. Hai bản pop hòa quyện giữa R&B và dance đã mê hoặc người xem với cách hát “bay” đầy màu sắc của Ngọc Anh.

"Yêu" - Ngọc Anh

Tiết mục Acapella “Đi học” của các bạn sinh viên trường Đại học sư phạm Thái Nguyên đã đem đến cho khán giả một sự cảm nhận mới mẻ trong những giai điệu truyền thống của dân tộc.

Đại học Sư phạm Thái Nguyên – "Đi học"

Mạnh Quân - anh chàng nhạc sĩ - ca sĩ đa năng lại mang tới món quà là hai tác phẩm Tạm biệt em và Dấu yêu một thời, do chính anh sáng tác. Sân khấu như nóng hơn trước giọng hát nam tính cùng màn biểu diễn đầy sức thu hút của Mạnh Quân. 

"Dấu yêu một thời" – Mạnh Quân

Không hề thua kém các Sao mai đàn anh, đàn chị, ca khúc “Quạt giấy” đã được ca sĩ tuổi teen Hoàng Yến trình bày thật hay và ấn tượng. So với Sao mai 2008, Yến thực sự đã trưởng thành, bản lĩnh và có nhiều tiến bộ trong cách diễn.

Hoàng Yến với "Quạt giấy"

Nhân chương trình “Đồng hành cùng Liên hoan âm nhạc”, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã trao giải Sao tháng Giêng cho 14 cán bộ đoàn, hội là sinh viên đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào và có thành tích xuất sắc trong việc học tập và rèn luyện.

Thái Nguyên : “Thành phố hiền hòa”

Sau những ca khúc trẻ trung tươi mới, những tác phẩm trữ tình lãng mạn mang âm hưởng dân ca và những bài ca đi cùng năm tháng, chương trình âm nhạc đa sắc được kết lại với màn hát múa “Thái Nguyên thành phố hiền hòa”.

Tạm biệt “Đất thép”, chương trình đồng hành lại tiếp tục hành trình của mình với mong muốn sẽ mang sức nóng của Liên hoan âm nhạc lan tỏa tới các tỉnh thành trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên