Ngọc Châu và những nốt nhạc xuân tươi trẻ

Ngọc Châu là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác hay về mùa xuân. Những sáng tác của anh luôn hấp dẫn giới trẻ bởi một cá tính âm nhạc riêng, trẻ trung và tươi mới.

Nghe giao lưu với Nhạc sĩ Ngọc Châu

PV: Có duyên với những sáng tác viết về mùa xuân như “Chiều xuân”, “Thì thầm mùa xuân” hay “Quà tặng trái tim”… những bài hát này của anh luôn được các bạn trẻ yêu thích bởi sự trẻ trung, trong sáng và luôn mang một không gian rất xuân. Dường như mùa xuân luôn mang lại cho NS Ngọc Châu cảm hứng sáng tác?

NS Ngọc Châu: Mùa xuân là mùa khởi đầu cho một năm mới, cho một chu kỳ mới trong cuộc sống nên mùa xuân luôn luôn tạo cho tôi cảm giác và hứng khởi để viết nhạc. Những sáng tác của tôi được bao trùm bởi những yếu tố về thiên nhiên, về con người, những điều xảy ra xung quanh mình trong một mùa xuân mới. Mùa xuân cứ đến rồi đi nhưng chẳng có mùa xuân nào giống mùa xuân nào.

PV: Không chỉ có những ca khúc về mùa xuân, những sáng tác của anh như “Ban mai xanh” hay “Cô Tấm ngày nay” đều mang một nhịp điệu tươi trẻ, trong sáng, lạc quan. Đó có phải là những điều anh luôn muốn hướng tới trong âm nhạc của mình?

NS Ngọc Châu: Tôi quan niệm rằng: âm nhạc, ngoài yếu tố mang lại sự thư giãn cho người nghe thì đồng thời cũng là tác nhân để làm cho người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Nên, khi viết âm nhạc thì tôi luôn muốn hướng tới những gì đó dung dị, trẻ trung để sau thời gian làm việc vất vả, mệt mỏi, thì người nghe sẽ có thể cảm thấy dễ chịu. Dù không cố tình nhưng thường khi viết một bài hát hay một tác phẩm âm nhạc vào đó thì tôi vẫn luôn thích sự trẻ trung, sôi động.

Nhạc sĩ Ngọc Châu

PV: Đã một thời gian khá lâu, người hâm mộ chưa được nghe tác phẩm mới của anh. Anh nói rằng, các đề tài bây giờ đã nhàm rồi. Vậy, hiện tại anh đang quan tâm tới mảng đề tài nào?

NS Ngọc Châu: Hiện tại, tôi đang quan sát sự chuyển biến trong xã hội, cuộc sống của người dân mình nói chung. Vì âm nhạc gắn liền với cuộc sống nên khi cuộc sống thay đổi và phát triển thì cũng cần được phản ánh trong âm nhạc. Cuộc sống tạo ra nhiều yếu tố khiến tối quan tâm. Có những điều đẹp đẽ mà phương tiện truyền thông cũng nhắc tới. Nhưng cũng có những điều chưa tốt thì tôi phải cố gắng truyền tải tất cả vào trong âm nhạc. Quá trình đó không dễ dàng nên tôi vẫn đang ấp ủ dự định.

Nghe bài hát Cô Tấm ngày nay - Khánh Linh

PV: Quan sát thị trường âm nhạc bây giờ thì anh thấy các sáng tác có gì được và chưa được?

NS Ngọc Châu: Về mảng kỹ thuật đơn thuần hiện nay thì tiến bộ rất nhiều so với lúc trước. Có lẽ đây là ưu thế của âm nhạc, luôn tiếp cận với những điều mới mẻ. Từ ngay trong tư duy, sáng tác cũng du nhập được văn minh của âm nhạc nước ngoài. Nhưng, nếu không biết cân bằng giữa yếu tố Việt Nam, âm hưởng Việt Nam thì sẽ không ổn.

Âm nhạc gần đây dường như bị hòa tan, không có chất riêng giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc thế giới. Đó là mảng phổ thông nhất. Nhưng nếu đưa tiếng nói của âm nhạc Việt Nam hiện đại vào cùng âm nhạc thế giới thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Đối với sáng tác, hãy cố gắng tạo ra một chất riêng thì sẽ dễ dàng tô đậm sản phẩm âm nhạc ấy nhiều hơn.

PV: Đôi khi người sáng tác cũng phải chiều theo thị hiếu của công chúng?

NS Ngọc Châu: Tôi nghĩ rằng, đó cũng là một yếu tố nhưng nếu chịu khó kiên trì một chút thì dấu ấn tác giả trong cuộc đời theo nghệ thuật âm nhạc sẽ tốt hơn. Thị hiếu thì luôn luôn thay đổi. Nếu mình chạy theo nó thì suốt đời sẽ chỉ là người chạy theo thôi. Tác phẩm khi làm ra theo kiểu đó sẽ rất nhạt nhòa, giống với đám đông. Với người sáng tác thì tôi nghĩ đó là điều tối kỵ.

Riêng tôi, tôi vẫn theo hướng là các tác phẩm dễ nghe, dễ hiểu. Mỗi một tác phẩm, dù là vài câu hay cả tác phẩm cộng với phần phối khí thì phải lao động thật sự để tạo ra dấu ấn riêng của chính mình.

PV: Sống trong môi trường âm nhạc ngay từ nhỏ, là con trai của một ca sĩ nổi tiếng (NSƯT Vũ Dậu), hẳn con đường âm nhạc của anh ngay từ đầu đã rất thuận lợi?

NS Ngọc Châu: Quả thật là như vậy. Tôi lúc đó, ngoài gia đình thì hầu như bạn bè cùng trang lứa với tôi đều theo âm nhạc cả. Hồi đó thì âm nhạc dân gian, nhạc mới, nhạc cổ điển đều có. Khi còn là trẻ con thì chúng tôi lang thang khắp nơi, lúc thì đến dàn nhạc giao hưởng VN, lúc thì sang đàn dân tộc… cho nên môi trường âm nhạc xung quanh tôi đã vui đầy tâm hồn trẻ thơ.

Nghe bài hát Quà tặng trái tim - Khánh LInh

PV: Những sáng tác đầu tay có phải ra đời khi anh là thành viên của ban nhạc Hoa sữa?

NS Ngọc Châu: Bài hát đầu tiên tôi viết là dịp nhà trường phát động sáng tác về Trường Sa. Đợt đó vào năm 1987. Bài hát của tôi tên là “Mùa xuân trên đảo Trường Sa”. Khi thành lập ban nhạc Hoa sữa thì những thành viên hầu hết là học sáng tác. Đây là môi trường rất tốt cho các thành viên trau dồi và trao đổi với nhau về âm nhạc. Ngoài chuyện chơi nhạc thì cũng tự nhiên trở thành câu lạc bộ sáng tác trẻ. Ai có bài mới thì mọi người gặp gỡ, quây quần và hát với nhau.

Thời gian đó rất quý giá. Vừa được khoe những tác phẩm của mình, đồng thời cũng nhận được những góp ý tích cực của mòi người.

PV: Nhiều người cho rằng, sự kết hợp âm nhạc giữa Ngọc Châu và em gái Khánh Linh khá hoàn hảo. Nếu như trở lại thị trường âm nhạc thì anh có tiếp tục theo hướng này không?

NS Ngọc Châu: Tôi nghĩ rằng, âm nhạc của tôi, dù sau này có theo hướng nào thì có lẽ cũng không thể tách rời khỏi tính cách của mình. Những bài hát cũng sẽ vẫn vui vẻ. Có thể nó không còn sôi nổi như thời còn trẻ nhưng tôi vẫn luôn hướng tới, làm sao để người nghe cảm thấy yêu đời, vui vẻ hơn. Đó là nét riêng âm nhạc của tôi.

Ca sĩ Khánh Linh là người thể hiện được cái hồn trong những sáng tác của Ngọc Châu

PV: Dự định của anh trong năm 2012?

NS Ngọc Châu: Với tôi, sáng tác cũng giống đi câu. Lúc gặp mẻ cá lớn, có lúc chẳng có con nào. Tôi không ép buộc bản thân sáng tác mà cố gắng để tự nhiên. Đã không sáng tác thì thôi, còn đã làm thì sẽ đạt được cái gì đó. Tôi cũng hơi cầu toàn nhưng cũng cố gắng để tác phẩm được tròn trịa. Tôi dự định sẽ ra mắc một vài tác phẩm mà đã ấp ủ từ lâu.

PV: Xin cám ơn nhạc sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.