Ngọc Quy bay bổng cùng “Hồn có mơ xa”

9 ca khúc trong album đã được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện, nhưng qua cách thể hiện của Ngọc Quy, người nghe có thể cảm nhận được phong cách riêng của anh, sang trọng nhưng vẫn bay bổng, da diết.

3 năm sau khi ra album vol 1 “Bao giờ cho tôi quên”, đúng vào dịp Noel 2010, ca sĩ Ngọc Quy tiếp tục gửi đến các khán giả yêu dòng nhạc trữ tình album vol 2 “Hồn có mơ xa”. Vẫn trung thành với dòng nhạc trữ tình tiền chiến, 9 ca khúc trong album được sắp xếp thành một câu chuyện tình được viết bằng âm nhạc. Tuy chỉ mất 2 tháng thực hiện, nhưng việc hoàn thiện ý tưởng để tạo ra những khác biệt mới cho album lần này, Ngọc Quy đã phải mất gần 3 năm để hoàn chỉnh.

Được đánh giá cao về vốn kỹ thuật thanh nhạc cổ điển, sở hữu một chất giọng nam trung trầm, ấm áp, truyền cảm, nhiều năm nay, Quy hát đều đặn ở các phòng trà, trên sóng truyền hình, phát thanh, có mặt ở hầu hết các chương trình ca nhạc uy tín. Tuy đã thử sức ở nhiều phong cách âm nhạc, nhưng dường như dòng nhạc trữ tình tiền chiến đã chọn Ngọc Quy. Anh hiện là ca sĩ của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Có thể nói, 9 ca khúc được Ngọc Quy lựa chọn đưa vào album lần này là những ca khúc để đời. Những Lá thư, Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn-Từ Linh), Mùa thu không trở lại (Phạm Trọng Cầu), Em đến thăm anh một chiều mưa (Tô Vũ), Nỗi lòng (Nguyễn Văn Khánh), Biệt ly (Dzoãn Mẫn)… đã được rất nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và ít nhiều gây được tiếng vang với nhiều tên tuổi Ánh Tuyết, Mỹ Hạnh, Hồng Hạnh, Đức Tuấn, Sỹ Phú…, nhưng qua cách thể hiện của Ngọc Quy, cách Quy dung hoà xúc cảm và kỹ thuật, người nghe vẫn có thể cảm nhận được một phong cách riêng của anh, sang trọng nhưng vẫn bay bổng, da diết.

Nghe một số ca khúc trong album
Em đến thăm anh một chiều mưa (ST: Tô Vũ; Hoà âm: Dương Đức Thuỵ)

Nỗi lòng (ST: Nguyễn Văn Khánh; Hoà âm: Dương Đức Thuỵ)

Gửi gió cho mây ngàn bay (ST: Đoàn Chuẩn-Từ Linh; Hoà âm: Lưu Hà An)

Hương xưa (ST: Cung Tiến; Hoà âm: Trần Mạnh Hùng)

Ngọc Quy tâm sự, đĩa nhạc này ra đời khi anh đang ở thời điểm sung sức nhất về giọng hát và cảm xúc so với thời điểm ra album vol 1. Ở giai đoạn này, anh đã tích luỹ cho mình những giá trị cuộc sống, sự trải nghiệm và nhiều điều kiện học hỏi để có thể chuyển tải các ca khúc trữ tình Việt Nam sang trọng hơn, bay bổng hơn. “Xác định theo dòng nhạc trữ tình tiền chiến, đòi hỏi người thể hiện phải luôn có sự trau dồi thật chín chắn và luôn tiếp cận màu sắc hiện đại, hơi thở của thời đại để làm mới và thiết lập một giá trị mới cho những giá trị đã được khẳng định”, Ngọc Quy chia sẻ.

Hy vọng, “Hồn có mơ xa” sẽ là món quà ý nghĩa và ấm áp cho các khán giả yêu quý giọng hát Ngọc Quy trong mùa Noel này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên