Người đẹp Hoa hậu Dân tộc vẽ tranh làm từ thiện

(VOV) - Đó là Trần Nữ Vương Linh, từng lọt vào top 5 người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam những ngày đầu tháng 6/2013 xuất hiện một triển lãm tranh với tên gọi “Mùa trong mắt” của tác giả Trần Nữ Vương Linh. Điều khá đặc biệt là chủ nhân của triển lãm này không phải là họa sĩ và cũng chưa một ngày học hội họa bài bản. Đặc biệt hơn khi cô gái trẻ này thực hiện triển lãm không phải trông chờ sự nổi tiếng mà với mục đích cao đẹp xuất phát từ trái tim - đó là làm từ thiện.

Với 60 bức tranh sáp dầu đầy màu sắc, toát lên sự ngây thơ, trong sáng, mơ mộng, Vương Linh đã đưa người xem trở lại tuổi thơ cùng thế giới cổ tích bay bổng. Những bức tranh này được vẽ trong 2 năm và tác giả cho biết hoàn toàn để cảm xúc dẫn đường.

Không qua một trường lớp đào tạo hội hoạ, tất cả chỉ là cảm xúc, nhờ thế mà những bức tranh mang tên: Nàng gió, Giấc mơ mùa hè, Thôi miên, Trút bỏ muộn phiền, Bay qua đại dương, Đôi bờ thế giới, Những đoá hoa rơi… đã gây được xúc động với người xem.

Trần Nữ Vương Linh từng lọt vào top 5 người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011( ảnh từ facebook của nhân vật)

“Từ trước đến giờ tôi cứ vẽ theo cảm xúc và bản năng. Cũng chưa ai hướng dân tôi hay học qua một trường lớp nào. Nhưng tôi nghĩ đấy là điểm đặc biệt trong tranh của tôi - cảm xúc được giữ nguyên trên mặt giấy” – Vương Linh chia sẻ.

Cô cũng giải thích về khuôn mặt những cô gái, nàng tiên, nàng công chúa chỉ có đôi mắt khép lại trong tranh rằng, nhắm mắt là để cảm nhận những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn không có miệng là để chỉ những điều thiêng liêng không thể nói thành lời.

Với sự nhạy cảm đầy nữ tính trong việc chọn màu sắc, phối màu và trình bày bố cục, những bức tranh mang trường phái “Ngây thơ” trưng bày trong khung cảnh tràn ngập nhạc và thơ, cũng do chính hoạ sĩ sáng tác và trình bày, đã trở thành một thứ ngôn ngữ kỳ diệu, không mất công vòng vèo mà đi thẳng vào trái tim.

Bức tranh "Cô gái cỏ hoa". ( ảnh từ facebook của nhân vật)

“Tất cả nhưng gì tôi làm được chỉ là bằng cảm xúc của mình. Tôi nghĩ với không gian bức tranh như thế này thì bài hát của tôi rất phù hợp. Tôi mong muốn mọi người đến đây sẽ hiểu mình qua những bức tranh và qua những bài thơ, thậm chí là âm thanh của bài hát”.

Sinh năm 1990, cử nhân Học viện báo chí Tuyên truyền Hà Nội, Trần Nữ Vương Linh từng lọt vào top 5 người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011. Trong thời gian làm thư ký cho Giáo sư Vũ Khiêu, cô đã học được nhiều điều từ Giáo sư. Được Giáo sư và gia đình ủng hộ, cô đã quyết định đi theo con đường nghệ thuật của riêng mình mà việc đầu tiên đó là tổ chức triển lãm tranh. 

Vương Linh cho biết: “Tôi nghĩ là mình tự tin vừa đủ thôi chứ không đến mức quá tự tin. Tôi nghĩ là mình làm mọi thứ bằng sự khao khát, đam mê, dù có thất bại hay thành công thì đến lúc mình nhìn lại sẽ thấy đã không phí hoài đam mê và tuổi trẻ”.

Triển lãm của Vương Linh nhận được sự ủng hộ của bạn bè, thầy cô, giáo cũ. Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 trường Chu Văn An của Vương Linh viết cảm nhận về triển lãm của cô: “Từ những bức tranh của Vương Linh, cô nhận ra con vẫn thế, như năm nào nhưng có sự khác biệt và sâu sắc hơn. Những bức tranh con vẽ là một chuỗi tự sự - những giấc mơ thiếu nữ còn vương lại rất nhiều niềm vui tuổi trẻ thơ. Con đã dám ước mơ - đã thực hiện ước mơ của mình. Đó là hạnh phúc!”.

Triển lãm của Vương Linh thu hút nhiều người tới tham quan (ảnh từ facebook của nhân vật)

Một điều ý nghĩa khác mà Vương Linh làm tại triển lãm lần này đó là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh tại triển lãm cũng sẽ được ủng hộ để giúp đỡ 10 em khiếm thị hiếu học và 2 em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Hồng Phúc, mẹ của Vương Linh cho biết: Đó là ý tưởng của Linh - vừa triển lãm vừa làm từ thiện. Giáo sư Vũ Khiêu từng nói ông tin là Linh làm được, tranh của Linh có hồn và có nội dung trong đấy.

Không chỉ thực hiện ước mơ của riêng mình, Vương Linh đang tích cực chung tay xây dựng và phát triển Hội Tâm thanh từ thiện, tổ chức các dự án nghệ thuật nhằm quyên góp từ thiện cho những trẻ em khuyết tật và mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống sẽ thật tươi đẹp biết bao khi sống có hoài bão và con người không chỉ biết biến ước mơ của mình thành hiện thực mà còn biết sẻ chia giảm nhẹ những khó khăn mất mát để cùng nhau có một cuộc sống tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm tranh của trẻ em đường phố Việt Nam tại Pháp
Triển lãm tranh của trẻ em đường phố Việt Nam tại Pháp

(VOV) - Nhiều vị khách Pháp đến xem triển lãm đã rất ấn tượng và cảm động về các bức ảnh do trẻ em Việt chụp.

Triển lãm tranh của trẻ em đường phố Việt Nam tại Pháp

Triển lãm tranh của trẻ em đường phố Việt Nam tại Pháp

(VOV) - Nhiều vị khách Pháp đến xem triển lãm đã rất ấn tượng và cảm động về các bức ảnh do trẻ em Việt chụp.

Sư thầy triển lãm tranh Chắp cánh ước mơ
Sư thầy triển lãm tranh Chắp cánh ước mơ

(VOV) - Sư thầy chia sẻ: Thế giới vật chất bây giờ đầy đủ rồi, không ai chết đói cả, nhưng lại thiếu yêu thương và sự hiểu biết lẫn nhau.

Sư thầy triển lãm tranh Chắp cánh ước mơ

Sư thầy triển lãm tranh Chắp cánh ước mơ

(VOV) - Sư thầy chia sẻ: Thế giới vật chất bây giờ đầy đủ rồi, không ai chết đói cả, nhưng lại thiếu yêu thương và sự hiểu biết lẫn nhau.

Triển lãm tranh thiếu nhi “Hoa và Mặt Trời”
Triển lãm tranh thiếu nhi “Hoa và Mặt Trời”

(VOV) - Triển lãm hội tụ 86 bức tranh đặc sắc của 22 họa sĩ nhí trong CLB “Hoa và Mặt Trời" (Hà Nội).

Triển lãm tranh thiếu nhi “Hoa và Mặt Trời”

Triển lãm tranh thiếu nhi “Hoa và Mặt Trời”

(VOV) - Triển lãm hội tụ 86 bức tranh đặc sắc của 22 họa sĩ nhí trong CLB “Hoa và Mặt Trời" (Hà Nội).

"Ngày mới" - triển lãm tranh của họa sĩ khuyết tật
"Ngày mới" - triển lãm tranh của họa sĩ khuyết tật

(VOV) - Mỗi người một cách vẽ, một chất liệu khác nhau nhưng bằng trái tim của người họa sĩ.

"Ngày mới" - triển lãm tranh của họa sĩ khuyết tật

"Ngày mới" - triển lãm tranh của họa sĩ khuyết tật

(VOV) - Mỗi người một cách vẽ, một chất liệu khác nhau nhưng bằng trái tim của người họa sĩ.

Triển lãm tranh áp phích về Phần Lan tại Huế
Triển lãm tranh áp phích về Phần Lan tại Huế

(VOV) - Triển lãm diễn ra từ 29/4-3/5, trưng bày 100 áp phích của Phần Lan với tên gọi  “100 năm - 100 tranh áp-phích” 

Triển lãm tranh áp phích về Phần Lan tại Huế

Triển lãm tranh áp phích về Phần Lan tại Huế

(VOV) - Triển lãm diễn ra từ 29/4-3/5, trưng bày 100 áp phích của Phần Lan với tên gọi  “100 năm - 100 tranh áp-phích”