Nhã Phương thấy xấu hổ khi hôn Ngô Kiến Huy trước mặt Trường Giang

VOV.VN - “Tôi không thể diễn được cảnh hôn Ngô Kiến Huy nếu có anh Giang ở đó. Tôi sẽ ngại và xấu hổ lắm”, Nhã Phương thừa nhận.

"Yêu đi đừng sợ" của đạo diễn Stephane Gauger là bộ phim remake  từ “Spellbound” của Hàn Quốc có sự tham gia của Son Ye Jin, Lee Min Ki.

Nhân vật Phương do Nhã Phương thủ vai trong “Yêu đi, đừng sợ” là một cô gái bí ẩn và mạnh mẽ. Phương có một cuộc sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không bạn bè, không người thân, bởi cô có khả năng đặc biệt: nhìn thấy hồn ma. Trong phim, cô sẽ giúp anh chàng ảo thuật gia nhát gan Tùng (Ngô Kiến Huy đóng) vượt qua nỗi sợ ma, để rồi bắt đầu một câu chuyện tình yêu lãng mạn song cũng không kém phần… rùng rợn.

Bộ phim "Yêu đi đừng sợ" khởi chiếu vào ngày 25/8/2017.

Khi được hỏi về áp lực lớn nhất khi đóng "Yêu đi đừng sợ", Nhã Phương thừa nhận cô lo sợ bị so sánh với nữ diễn viên Son Ye Jin: "Son Ye Jin diễn theo hướng mạnh mẽ nên tôi chọn cách diễn nhẹ nhàng hơn. Nếu như ở phiên bản Hàn là không khí lạnh lẽo, u uất, cô đơn thì ở phiên bản Việt Nam lại là một bầu không khí ấm áp, tươi tắn hơn". 

Nhã Phương cũng thừa nhận cô là một người rất sợ ma nhưng may mắn bộ phim không quay ở những ngôi nhà hoang nên đỡ sợ hơn. Cô vui vẻ nói về người bạn diễn: "Thậm chí trong phim này có người còn ghê hơn ma. Mà tôi cũng chưa bao giờ gặp người nào sợ ma hơn ổng. Đó chính là Ngô Kiến Huy".

Hình ảnh nhí nhố, đáng yêu của Ngô Kiến Huy và Nhã Phương khi diễn phim "Yêu đi đừng sợ".
Trong phim, Nhã Phương có khá nhiều cảnh gần gũi và hôn Ngô Kiến Huy. Từng có cảnh hôn với nhiều nam diễn viên nhưng theo Nhã Phương, Ngô Kiến Huy là người khiến cô cảm thấy ám ảnh nhất. "Vì phải diễn đi diễn lại quá lâu đến 7 tiếng đồng hồ, thậm chí khi hôn tôi cũng không có cảm giác hai đứa đang yêu nhau. Ngô Kiến Huy liên tục nghịch ngợm, bày trò thành ra phải quay đi quay lại rất nhiều lần mới được một cảnh... đỡ đỡ”, Nhã Phương than thở.

Nhã Phương còn tiết lộ Trường Giang có lên trường quay xem cô diễn với Ngô Kiến Huy. Cô nhớ lại: "Khi tôi và Huy mới ngồi xích lại với nhau thì anh Giang đã biến mất tiêu. Thú thực, tôi không thể diễn được cảnh hôn nếu có anh Giang ở đó. Tôi sẽ ngại và xấu hổ lắm. Có lẽ vì hiểu được điều đó nên anh ấy tự giác đi về. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ xem anh ấy khóa môi bạn diễn trên phim trường. Tôi chỉ ra rạp xem phim của anh ấy với tư cách khán giả và đánh giá tác phẩm đó thế nào thôi". 

Nhã Phương đẹp không tỳ vết trong buổi ra mắt phim "Yêu đi đừng sợ" tại Hà Nội.

Từng bị khán giả phàn nàn về việc cô khóc quá nhiều, Nhã Phương chia sẻ, cách diễn bản năng khiến cô đóng những cảnh khóc ngon lành: "Nhân vật Phương trong “Yêu đi, đừng sợ” cũng là nhân vật khóc lóc. Điều khó nhất là làm sao để khán giả không cảm thấy nhàm chán so với những vai diễn trước của mình. Tuy nhiên, nhiều khi tôi cũng không tiết chế được, có lúc không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tự tuôn ra". “Mít ướt” trên phim là vậy, thế nhưng ở ngoài đời, Nhã Phương lại hiếm khi khóc lóc với gia đình và bạn trai khi gặp chuyện khó khăn.


Trước tin đồn chia tay, Nhã Phương chọn cách im lặng để tránh hiểu lầm hai người dùng chuyện cá nhân để PR tên tuổi.
Trước những bình luận Nhã Phương-Trường Giang sử dụng chiêu trò, chuyện cá nhân để PR tên tuổi, Nhã Phương chọn cách im lặng. "Nếu mỗi ngày tôi cứ nghe dư luận bàn tán rồi ngồi khóc thì bao nhiêu nước mắt cho đủ? Tôi đã quen với thị phi nên bây giờ không quan tâm đến nó nữa. Điều tôi cần là những người thân luôn tin tưởng và an tâm về mình”.

Nhã Phương từng lên kế hoạch lập gia đình năm 28 tuổi. Nhưng vì vẫn say mê với công việc diễn xuất nên cô quyết định chờ một thời gian nữa: "Sắp tới, lịch hoạt động tôi gần như không có ngày nghỉ. Hơn nữa, cuộc sống không thể biết trước điều gì nên tôi cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên". 

Nhã Phương quyết định sẽ tập trung cho gia đình nhỏ nếu cô lập gia đình.

Cô cũng xác định, khi đã lập gia đình sẽ hạn chế đóng phim bởi: "Tôi là người hướng nội nên chắc chắn sẽ nhường đường cho chồng bởi người đàn ông thì phải làm trụ cột và bảo vệ gia đình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sợ” Trường Giang ghen, Nhã Phương hôn Ngô Kiến Huy đầy vất vả
“Sợ” Trường Giang ghen, Nhã Phương hôn Ngô Kiến Huy đầy vất vả

VOV.VN - Trong "Yêu đi, đừng sợ",cặp đôi chính Nhã Phương - Ngô Kiến Huy vất vả nhất là khi quay cảnh hôn.

“Sợ” Trường Giang ghen, Nhã Phương hôn Ngô Kiến Huy đầy vất vả

“Sợ” Trường Giang ghen, Nhã Phương hôn Ngô Kiến Huy đầy vất vả

VOV.VN - Trong "Yêu đi, đừng sợ",cặp đôi chính Nhã Phương - Ngô Kiến Huy vất vả nhất là khi quay cảnh hôn.

Nhã Phương chịu lạnh 8 tiếng đồng hồ chỉ vì một cảnh quay
Nhã Phương chịu lạnh 8 tiếng đồng hồ chỉ vì một cảnh quay

VOV.VN - Hóa thân vào vai một cô nàng kỳ quặc có khả năng nhìn thấy ma, Nhã Phương cho thấy những nỗ lực đáng chờ đợi với vai diễn trong “Yêu đi, đừng sợ!”.

Nhã Phương chịu lạnh 8 tiếng đồng hồ chỉ vì một cảnh quay

Nhã Phương chịu lạnh 8 tiếng đồng hồ chỉ vì một cảnh quay

VOV.VN - Hóa thân vào vai một cô nàng kỳ quặc có khả năng nhìn thấy ma, Nhã Phương cho thấy những nỗ lực đáng chờ đợi với vai diễn trong “Yêu đi, đừng sợ!”.

Lộ cảnh Nhã Phương bật khóc vì cô đơn trong “Yêu đi, đừng sợ“
Lộ cảnh Nhã Phương bật khóc vì cô đơn trong “Yêu đi, đừng sợ“

VOV.VN - Cảnh Nhã Phương bật khóc khi tâm sự qua điện thoại hé lộ nhiều điều thú vị trong "Yêu đi, đừng sợ".

Lộ cảnh Nhã Phương bật khóc vì cô đơn trong “Yêu đi, đừng sợ“

Lộ cảnh Nhã Phương bật khóc vì cô đơn trong “Yêu đi, đừng sợ“

VOV.VN - Cảnh Nhã Phương bật khóc khi tâm sự qua điện thoại hé lộ nhiều điều thú vị trong "Yêu đi, đừng sợ".

Ngô Kiến Huy và Nhã Phương nhắng nhít tại công chiếu “Yêu đi, đừng sợ“
Ngô Kiến Huy và Nhã Phương nhắng nhít tại công chiếu “Yêu đi, đừng sợ“

VOV.VN - Tại buổi công chiếu "Yêu đi, đừng sợ", Ngô Kiến Huy và Nhã Phương đã có những phút tung hứng, nghịch ngơm vui vẻ.

Ngô Kiến Huy và Nhã Phương nhắng nhít tại công chiếu “Yêu đi, đừng sợ“

Ngô Kiến Huy và Nhã Phương nhắng nhít tại công chiếu “Yêu đi, đừng sợ“

VOV.VN - Tại buổi công chiếu "Yêu đi, đừng sợ", Ngô Kiến Huy và Nhã Phương đã có những phút tung hứng, nghịch ngơm vui vẻ.