Nhà văn du ký với “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ”

Với Paul Theroux, những chuyến tàu phương Đông giống như những phiên chợ hấp dẫn ông với vẻ tràn trề hương vị và màu sắc, bởi nét bí ẩn, lạ lùng không sao lý giải.

“Phương Đông lướt ngoài cửa sổ” là tên một cuốn sách dịch mới ra mắt bạn đọc Việt Nam trong năm nay. Cuốn sách được dịch và do NXB Thế Giới liên kết với Nhà sách Nhã Nam xuất bản.

Tác giả là nhà văn Mỹ Paul Theroux. Năm 1772, Paul Theroux đã bắt đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Á để viết cuốn “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ lừng danh”, cuốn du ký đầu tiên của ông.

Paul Theroux, tác giả cuốn "Phương Đông lướt ngoài cửa sổ"

Bản thân Paul Theroux thực chất không phải là một nhà văn. Ông chỉ là một người thích phiêu lưu, ham trải nghiệm. Suốt những năm tháng thời trẻ, ông đã đi nhiều nơi như Malawi, Uganda, Italia, Singapore, đến năm 30 tuổi mới định cư cùng vợ con tại London. Nhưng chính từ những chuyến đi đó, ông đã quyết định theo đuổi nghề cầm bút, viết nên nhiều tác phẩm nổi tiếng đầy sức hút bằng chính những trải nghiệm cá nhân của mình. Chính vì thế, mọi người biết đến ông là nhà văn của những chuyến đi, của những con người và vùng đất xa xôi.

Trong số các tác phẩm của ông, có tác phẩm đã được dựng thành phim, như “Tiến sỹ Slaughter” hay “Bờ biển Mosquito”. Và “Phương Đông ngoài cửa sổ” chính là tác phẩm đã đưa tên tuổi ông lên cao nhất.

Đây là một cuốn sách được nhiều người đánh giá là một tác phẩm du ký kinh điển. Tác giả với ngòi bút tài năng của mình, đã khiến Châu Á hiện ra như có thể chạm vào, nếm được, ngửi thấy được và khơi dậy trong mỗi người đọc nỗi thôi thúc một ngày bỏ xa cuộc sống nhàm chán, đều đặn, quen thuộc thường nhật để đeo hành lý, rồi nhảy lên một con tàu nào đó, thử thách mình với những trải nghiệm, tận hưởng tất cả mọi điều thú vị của thế giới bao la, rộng lớn.

Bìa cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam

Với Paul Theroux, những chuyến tàu phương Đông giống như những phiên chợ hấp dẫn ông với vẻ tràn trề hương vị và màu sắc, bởi nét bí ẩn, lạ lùng không sao lý giải. Ông đã lên những chuyến tàu ấy, bốn tháng trời đi khắp châu Á, để vẽ nên từng mảnh ghép trên bức tranh phương Đông rộng lớn: Thổ Nhĩ Kỳ với nền văn hóa đặc sắc cùng ẩn ức về giới tính, Afganistan trong cơn bất ổn, Ấn Độ long lanh đền đài nhưng nghèo đói và hoang đường, Singapore ngăn nắp đến từng li, Thái Lan dậy mùi giải trí và tình dục, Nhật Bản tiện nghi nhưng con người dường như đã thành cỗ máy…

Ông cũng ghé đến Việt Nam, lên con tàu băng qua đèo Hải Vân, ngỡ ngàng nhận ra trong suốt cuộc hành trình, đây là vùng đất của những cảnh tượng thiên nhiên thơ mộng nhất.

Nhật báo Telegraph đánh giá cao tác phẩm này là một trong 20 cuốn sách du ký hay nhất mọi thời đại. Jennifer Schuessler của tờ New York Times cũng bình luận về tác phẩm: “Theroux đã khởi xướng cho cuộc bung nở của thể loại du ký hiện đại với ‘Phương Đông lướt ngoài cửa sổ’. Cuốn sách đạt thành công lớn lao và vang dội, ghi lại cuộc hành trình dài 40.000 cây số xuyên Châu Á của ông.”

Vì vậy, chắc chắn tác phẩm cũng sẽ tạo được ấn tượng lớn với độc giả Việt Nam, đặc biệt là các độc giả trẻ tuổi, thôi thúc họ bước chân vào trải nghiệm, khám phá những kỳ thú ở mọi miền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên