“Nhật ký của mẹ” chiến thắng Bài hát yêu thích tháng 7

Không nằm ngoài dự đoán, “Nhật ký của mẹ” với “cái bóng quá lớn” đã trở thành bài hát yêu thích tháng 7 với số phiếu cao nhất từ Hội đồng bình chọn (365/3351 phiếu).

“Nhật ký của mẹ”- quán quân Bài hát yêu thích tháng 7

Sau hơn một tháng bình chọn, “Nhật ký của mẹ” đã xuất sắc chiếm ngôi vị quán quân của bảng xếp hạng BHYT tháng 7 với 14542/151397 lượt nghe, 350/3315 bình chọn của Hội đồng bình chọn (HĐBC) với 6437/78967 tin nhắn (chiếm 9,87% trong tổng số 87 ca khúc trong BXH). Đạt ngôi quán quân đồng nghĩa với việc Hiền Thục và Nguyễn Văn Chung đã trở thành chủ nhân của giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 7. Bị bỏ cách khá xa và chiếm vị trí thứ hai là “Người hát tình ca” của Uyên Linh ở liveshow 1 với 24291/151397 lượt nghe, 64/3315 bình chọn của HĐBC và 10977/76967 tin nhắn. Ở vị trí thứ ba là “Cảm ơn cuộc đời” của nhóm Artista.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung và ca sỹ Hiền Thục nhận giải Bài hát yêu thích tháng 7 với ca khúc "Nhật ký của mẹ"

Là một nữ ca sĩ với phong cách trẻ trung, thường xuyên tiếp cận với khán giả bằng những bài hát sôi động, cá tính, gần đây, Hiền Thục lại trở nên đằm thắm hơn rất nhiều khi thể hiện ca khúc “Nhật ký của mẹ”. Dù không rơi nước mắt khi hát ca khúc này trong liveshow 7 nhưng Hiền Thục vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả bởi cách truyền tải đầy tình cảm, chứa chan cảm xúc.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận giải thưởng, Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cho biết, “Nhật ký của mẹ” được anh viết cách đây vài năm với mục đích xem đó như là món quà sinh nhật dành tặng mẹ. Khi viết xong, anh nghĩ đến Hiền Thục vì nghĩ rằng chất giọng của cô là hợp nhất với ca khúc này. Tuy nhiên, phải tới 2 năm sau, cả 2 mới có dịp gặp gỡ và tìm được sự đồng cảm với ca khúc và sau đó, Hiền Thục đã thu âm “Nhật ký của mẹ”.

Với Hiền Thục, cô cho biết chiến thắng của ca khúc này vượt quá sự mong đợi của cô và cô gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả đã bình chọn cho “Nhật ký của mẹ”. Cô mong muốn ca khúc này không chỉ là của riêng Hiền Thục hay Nguyễn Văn Chung, mà là của tất cả mọi người. Chia sẻ về việc thắng thua của ca khúc trong chương trình Bài hát yêu thích, cô cho rằng “Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã tham gia chương trình này và may mắn chỉ đến với một số ít người. Những người nghệ sĩ như Hiền Thục tham gia chương trình như là một sự đóng góp vai trò để thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam chứ không nên đặt quá nặng chuyện đoạt giải hay thắng thua”.

Liveshow tháng 8, ca sỹ nổi bật với “2 trong 1”

Khác với 7 liveshow trước đây của Bài hát yêu thích, liveshow tháng 8 mang một đặc trưng khá rõ nét từ danh sách các ca khúc tham gia chương trình. Đó là sự xuất hiện của những ca sỹ tự thể hiện các ca khúc do mình tự sáng tác. Có tới 6 ca sĩ tham dự chương trình thể hiện các bài hát do mình tự viết lời (Hồ Trung Dũng, Hà Okio, Anh Khang, Xuân Lân, Khương Ngọc, Trang Pháp) và tất cả những ca sĩ này đều để lại ít nhiều dấn ấn cá tính trong các sáng tác tham dự của mình. Đây là một chuyển biển rất đáng mừng đối với sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Điều này cũng được nhà báo Chu Minh Vũ và nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi rất đề cao.

Mở đầu cho phần trình diễn đêm qua là “Scandal showbiz” của Khương Ngọc. Được đầu tư dàn dựng hẳn một vũ đoàn 20 người nhằm giúp Khương Ngọc chuyển tải những thông điệp về một “mặt tối” của showbiz, song phần trình diễn đêm qua của Khương Ngọc được nhà báo Minh Đức nhận xét là “thú vị nhưng vẫn có phần hơi nghiệp dư”.

Khương Ngọc tự tin trình diễn với ca khúc do mình tự sáng tác "Scandal Showbiz"

Sáng tác đã rất nổi tiếng qua giọng ca Hà Trần, Hà Anh Tuấn là “Ngẫu hứng phố” được biểu diễn bởi Tôn Thất Sơn. Dù có được giọng hát đẹp và rất hay như nhận xét của các khách mời bình luận song “Ngẫu hứng phố” tối qua của Tôn Thất Sơn vẫn chưa tạo ra được sự đột phá hay tìm kiếm mới mẻ nào so với “Ngẫu hứng phố” của Trần Thu Hà hoặc Hà Anh Tuấn. Tuy nhiên, một không gian rất Hà Nội qua phần trình diễn của Tôn Thất Sơn cũng là một điểm chấm phá thú vị trong chương trình tối qua.

Tôn Thất Sơn nhẹ nhàng, da diết với "Ngẫu hứng phố"- nhạc sỹ Trần Tiến

Hai tiết mục nhận được rất nhiều lời khen từ khách mời bình luận tối qua là “Biển xanh và nắng vàng” của Hà Okio và “Nhớ” của Anh Khang. Đều tự sáng tác và tự hát, cả Hà Okio và Anh Khang đều hoàn thành tốt vai trò nghệ sĩ đa năng khi cả hai ca khúc đều được thể hiện khá hoàn hảo tối qua. Nhà báo Nguyễn Minh còn rất hứng thú vì “Nếu như 5 năm trước đây, những bài hát như của Anh Khang rất khó được chấp nhận vì nó “quá Mỹ”, thì bây giờ những ca khúc như thế này xuất hiện ngày càng nhiều” hoặc anh khuyên các nhạc sĩ trẻ nên đọc sách giống Hà Okio để viết ra được những ca khúc đẹp về ca từ “một điều rất quan trọng đối với người nghe nhạc Việt Nam”.

Anh Khang với ca khúc tự sáng tác "Nhớ"

Không thua kém Anh Khang, Hà Kio cũng tự tin thể hiện ca khúc "Biển xanh và nắng vàng" do chính mình sáng tác

Cũng nhận được những lời động viên quý giá là “Khói” của Xuân Lân và “Anh ở đâu” của Trang Pháp. Xuân Lân là một trường hợp khá đặc biệt của liveshow BHYT tháng 8 vì rất nhiều người còn chưa biết đến cái tên Xuân Lân như Thanh Bùi liên tục nhầm tên anh thì anh đã xuất hiện trong chương trình Bài hát yêu thích bên cạnh những ngôi sao ca nhạc và những ca sĩ đang rất được mến mộ. Đó là bởi anh được hỗ trợ khá nhiều từ Hội đồng tuyển chọn chương trình, một điều rất cần thiết để giới thiệu đến khán giả cũng như không bỏ sót những giọng ca đẹp, có thực lực và nhiều tiềm năng.

Trang Pháp nồng nàn với "Anh ở đâu"

Là một trong những nữ ca sĩ hiếm hoi có khả năng tự sáng tác, tối qua Trang Pháp đã hoàn thành khá tròn trịa ca khúc của mình. Đặc biệt hình ảnh một Thùy Trang rất nữ tính với cây đàn piano và một bản Pop ngọt ngào đã trở thành một điểm nhấn đẹp, khác biệt cho buổi diễn tối qua. Với những động viên quý giá của các nhà chuyên môn trong vai trò khách mời bình luận dành cho Trang Pháp ở cả hai liveshow BHYT số 7 và số 8, Trang Pháp đang cho thấy cô hoàn toàn có khả năng trở thành một ca sĩ thực thụ của thị trường âm nhạc Việt Nam.

Nguyên Thảo và Hồ Trung Dũng tiếp tục cho khán giả thấy được sự ổn định về giọng hát và tinh thần khi không vấp phải sai sót nào trong 2 ca khúc 2 ca sĩ thể hiện.

Ca sỹ Nguyên Thảo

Riêng với Siu Black, chị đã tạo nên được sự cuồng nhiệt nơi khán giả bằng sự máu lửa và tinh thần hết mình khi thể hiện. Không cần quá lên gân, trưng trổ giọng hát, “Khát khao môi hồng” tối qua khiến chị Siu rất trẻ trung và dễ thương, khiến cho cả sân khấu lẫn khán giả truyền hình đều thực sự cảm thấy hài lòng với "họa mi núi rừng" Siu Black. Đây cũng là tiết mục được các khách mời bình luận tranh luận nhiều nhất. Nếu nhà báo Chu Minh Vũ nhận định “Khát khao môi hồng” chưa đủ "đô" và hơi “trẻ con”, không phô bày được hết nội lực của giọng hát Siu Black, thì nhà báo Minh Đức và nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi lại bày tỏ sự hài lòng và tình cảm nồng nhiệt cho tiết mục của chị.

Siu Black trẻ trung với "Khát khao môi hồng"

Tiết mục được chờ đợi nhất liveshow 8 thực sự đã không làm phụ lòng những khán giả đã lưu lại sân khấu hoặc trước màn hình tivi dù đã rất muộn. Đẹp, tinh tế, chuyên nghiệp và rất mới lạ chính là ấn tượng về màn trình diễn của Hồng Nhung với ca khúc “Vòng tròn” tối qua. Mặc dù “Vòng tròn” là một ca khúc có tiết tấu tương đối khó, nhưng Hồng Nhung cho thấy chị đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chơi mới trên các sân khấu lớn khi hoàn thiện bài biểu diễn của mình rất xuất sắc ở cả phần hát và nhuần nhuyễn vũ đạo với vũ đoàn tham gia hỗ trợ. Tiết mục của Hồng Nhung tối qua cũng tạo được hiệu ứng đặc biệt khi Hồng Nhung gần như lột xác hoàn toàn. Cô không chỉ thay đổi trong âm nhạc mà cả hình ảnh cũng trẻ trung, mới mẻ và nổi loạn hơn.

Hồng Nhung ấn tượng với "Vòng tròn"

Như vậy, kết thúc 8 liveshow, Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích 2012 đã có 91 ca khúc. Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích tháng 8 đã được chính thức mở ra và đang chứng kiến sự áp đảo của các ca khúc mới xuất hiện khi toàn bộ 12 ca khúc trong liveshow 8 đều đang lọt vào Top 20 bài hát có thứ hạng cao nhất (tạm tính tới thời điểm này).

Liveshow BHYT tháng 9 sẽ được tổ chức vào 21h chủ nhật, ngày 2/9 tại sân khấu Lan Anh, TP.Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên