Nhiếp ảnh gia Việt Văn nhận bằng đặc biệt từ UNESCO Hy Lạp

(VOV) -Tác phẩm của Việt Văn là một trong 20 cặp đôi ảnh tốt nhất của Cuộc thi Ảnh Quốc tế lần thứ 4.

Tối 21/9, đúng ngày Hòa bình thế giới,  tại Athens (Hy Lạp), Ban tổ chức Cuộc thi Ảnh Quốc tế lần thứ tư với chủ đề “Hòa bình là... Hòa bình không là...” (Peace is...,  Peace is not..) của Tổ chức Thế giới không chiến tranh và bạo lực, trụ sở đặt tại Athens - Hy Lạp, đã công bố 20 bộ đôi tác phẩm tốt nhất (BGK không chấm xếp hạng nhất nhì) ở Khu vực “General” (dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp) từ trên 500 cặp ảnh dự thi.

"Hòa bình là..."

Ngoài nhiếp ảnh gia Việt Văn từ Việt Nam, các tác giả còn lại thuộc về  Mỹ, Pakistan, Ấn Độ, Hy Lạp, Bangladesh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Serbia.... Ban Tổ chức cũng trao 10 giải bộ đôi xuất sắc nhất cho Khu vực “Student” (sinh viên).

Để tham dự cuộc thi, mỗi tác giả nộp ảnh theo từng cặp đôi, với một ảnh thể hiện chủ đề “Hòa bình là...”, ảnh còn lại thể hiện chủ đề “Hòa bình không là...”.

Nhiếp ảnh gia Việt Văn được chọn với cặp tác phẩm Tướng Huy với hình ảnh thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, quyền Tư lệnh quân khu 2,  tại nghĩa trang Hà Nội và tại nhà riêng của ông.

"Hòa bình là..." thể hiện qua tấm ảnh chụp vợ chồng tướng Huy tại phòng riêng cùng tấm ảnh cưới kỷ niệm ngày cưới của họ cách đây 50 năm.

"Hòa bình không là..."


"Hòa bình không là..." với hình ảnh tướng Huy tại nghĩa trang nơi chôn cất nhiều đồng đội của ông, trong có đại úy liệt sỹ Nguyễn Danh Ngọc. Đại úy Nguyễn Danh Ngọc được tướng Huy chôn cất tại chiến trường Lào năm 1967 và  30 năm sau, tướng Huy quay lại Lào, tìm hài cốt ông Ngọc đưa về chôn cất tại nghĩa trang Hà Nội./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh xúc động về phụ nữ đơn thân
Triển lãm ảnh xúc động về phụ nữ đơn thân

(VOV) - Triển lãm trưng bày những hình ảnh xúc động về những bà mẹ khuyết tật đơn thân với tên gọi "Xương rồng vẫn nở hoa".

Triển lãm ảnh xúc động về phụ nữ đơn thân

Triển lãm ảnh xúc động về phụ nữ đơn thân

(VOV) - Triển lãm trưng bày những hình ảnh xúc động về những bà mẹ khuyết tật đơn thân với tên gọi "Xương rồng vẫn nở hoa".