Nhóm MTV chia sẻ "Chuyện thằng say"

Trở lại sau 5 năm tan rã, nhóm nhạc MTV đã có những bước thành công ban đầu với các MV mới vô cùng thú vị và sáng tạo.

Chia tay nhau khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật, hình ảnh 3 chàng trai của nhóm MTV trong đêm liveshow khiến không ít khán giả tiếc nuối không nguôi. Năm năm sau, ba chàng trai tái hợp lại, vẫn chất lửa của đam mê, nhiệt huyết khi xưa nhưng đầm hơn và đầy trải nghiệm.

“Chúng tôi đã đủ độ chín chắn để cảm nhận đúng đắn những việc mình cần làm, chứ không còn nông nổi, bốc đồng như thời tuổi trẻ”- đó chính là những nhận định của nhóm MTV sau 5 năm trở lại bên nhau.

Cùng phóng viên VOV Online trò chuyện với ba chàng trai của nhóm MTV.

PV: Thân chào nhóm MTV, sau một thời gian dài “tan rã” rồi tái hợp, cảm giác của các anh như thế nào?

MTV: Chúng tôi trở lại bằng tất cả lòng nhiệt huyết nhưng không quá ồn ào và bốc đồng như ngày trước mà có phần sâu sắc hơn, chững chạc hơn. Kiểu tình yêu mà chúng tôi mang đến trong lần trở lại này không phải bồng bột, ngây ngô, nông nổi mà nó là cách yêu của những con người từng trải: đằm thắm, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và chứa đựng cả sự bao dung, đôi khi cũng có đôi chút gai góc.

Nhóm MTV

PV: Với một nhóm nhạc, nếu đã từng một lần “tan rã” thì việc hợp lại sẽ là điều rất khó. Lý do gì khiến các anh có suy nghĩ rằng các anh sẽ “quay lại” với nhau để hàn gắn cái tên MTV như xưa?

MTV: Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cả Lê Minh, Thiên Vương và Anh Tuấn đều đã tích lũy cho bản thân mình sự trải nghiệm thú vị để đến bây giờ, chúng tôi đã trở thành những người đàn ông trụ cột của gia đình. Chính vì thế âm nhạc đã mang đến sự nhân văn, sẻ chia và họ cũng mong có sự đồng cảm của quý vị khán thính giả yêu nhạc hiện nay.

Với chúng tôi, sự trở lại này giống như một “cơ duyên” vì dù có đi đâu về đâu, chúng tôi cũng không thể thiếu nhau được. Chúng tôi xác định “trở về” khi mỗi thành viên của MTV đã trưởng thành và trở thành những người đàn ông thực thụ của gia đình. Bây giờ, chúng tôi đang gắn kết hơn bao giờ hết.

Ca khúc: Nếu chỉ sống một ngày

Sáng tác: Anh Tuấn

Thể hiện: Nhóm MTV

PV: Sau một thời gian dài không xuất hiện, các anh có nghĩ rằng khán giả có thể sẽ lãng quên MTV?

MTV: Nghĩ như vậy không lẽ những người già và có gia đình, họ sẽ không có nhu cầu nghe nhạc hay sao? Chúng tôi nghĩ nếu sản phẩm của chúng tôi đủ sức thuyết phục và chạm được đến xúc cảm của khán giả thì khán giả vẫn sẽ ủng hộ cho chúng tôi mà thôi. Và ngược lại, fan tuổi teen đâu phải ai cũng không có những nỗi trăn trở suy tư của riêng mình? Nếu như họ bắt nhịp và đồng cảm được với những điều mà chúng tôi gửi gắm trong ca khúc thì bạn nghĩ họ có chấp nhận và nghe không? Mặc dù biết rằng ở tuổi đó vẫn lắm mộng mơ và đôi khi hay nông nổi, bốc đồng.

PV: Trước đây thành công là thế, giờ trở lại bên nhau, các anh có lo ngại mình sẽ tụt hậu hay lỗi thời?

MTV: MTV có con đường riêng của mình nên chúng tôi cũng không ngại là giai đoạn này có bị lỗi thời hay không so với những nhóm nhạc và ca sĩ trẻ khác. Chúng tôi tin vào hướng đi của mình và sẽ nỗ lực hết sức để tiến đến mục đích mà chúng tôi đang theo đuổi: âm nhạc không đơn thuần để nghe, giải trí mà nó cần được nghe để khơi lên những cảm xúc, những tình cảm tích cực tốt đẹp trong mỗi con người, để mỗi người có thể tự nhìn nhận lại bản thân mình và định hướng thẩm mỹ cho đời sống tinh thần của mình để có thể sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn.

PV: Trở lại với “Nếu chỉ sống một ngày” và ca khúc này cũng từng tham gia Bài hát yêu thích tháng 7, luôn đứng trong vị trí top 10. Liệu đây có phải là ca khúc đánh dấu sự trở lại của các anh?

MTV: “Nếu chỉ có một ngày” là sáng tác của chữ “T” trong nhóm, ca sĩ Anh Tuấn. Ca khúc xoay quanh những trăn trở, những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống, về hôm nay và ngày mai, về trách nhiệm của mỗi cá nhân dành cho gia đình và xã hội… Đây cũng là ca khúc chủ đề được chúng tôi đặt làm tên của album như muốn khẳng định về xu hướng mà nhóm sẽ sáng tác và thể hiện trong tương lai. “Nếu chỉ sống một ngày” là ca khúc đánh dấu cho sự trở lại đầy ý nghĩa với 3 “người đàn ông” hát.

PV: “Nếu chỉ sống một ngày” là ca khúc viết về chủ đề xã hội và được đặt làm tiêu đề album. Các anh có thể chia sẻ lý do tại sao chủ đề album lại là vấn đề xã hội chứ không phải là tình yêu hay gia đình như các ca sỹ khác từng làm?

MTV: Trong môi trường âm nhạc hiện nay và cả thực trạng xã hội đầy rẫy những trăn trở thì rất cần một album với nội dung về tình người, về cuộc sống. Album vol 6 “Nếu chỉ sống một ngày” không có những bản tình ca nhưng không có nghĩa là không có tình yêu và tình yêu này được hiểu theo nghĩa rộng hơn và nhân ái hơn. 

Chọn ca khúc chủ đề xã hội làm tiêu đề album, chúng tôi muốn khẳng định xu hướng sáng tác và hát của album này sẽ là những ca khúc về cuộc sống, tình người, về những mảnh đời kém may mắn cần được sự quan tâm của cộng đồng. 9 ca khúc trong album như những lời tâm sự chân thành, những sẻ chia thật nhất mà chúng tôi muốn gửi đến khán giả cũng như những mảnh đời kém may mắn.

Ca khúc : Mặt trời màu đen

Sáng tác: Anh Tuấn

Thể hiện: Nhóm MTV

PV: Sau “Nếu chỉ sống một ngày”, các anh lại tung MV “Nói chung là… ‘Chuyện thằng say’” hài hước nhưng dường như cũng có gì đó “động chạm” đến tình trạng giới trẻ hiện nay. Các anh nghĩ sao về vấn đề này?

MTV: MV "Nói chung là..." (Chuyện thằng Say) chính xác là để phê phán lối sống thực dụng, chạy theo những giá trị vật chất mà đạp lên những giá trị đạo đức của một bộ phận thanh niên. Chúng tôi nghĩ rằng nếu đã là "phê phán" thì phải "động chạm" là điều dĩ nhiên, không động chạm đến thì làm sao phê phán được, thuốc đắng dã tật mà.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng muốn nói rõ thêm một chút về nội dung MV này. MV như chúng tôi đã nói, không hề có ý đả kích, chỉ trích riêng một cá nhân nào mà phê phán thực trạng chung lối sống và cách nghĩ của một bộ phận thanh niên. Mặc khác MV cũng không phê phán những con người thuộc "thế giới thứ 3" (những người đồng tính) mà chỉ lên án những người chạy theo giá trị vật chất, chấp nhận đánh đổi bản thân.

PV: Các anh có thể chia sẻ ý nghĩa của MV mới đó?

MTV: Nói sát theo nội dung ca khúc thì anh chàng trong bài hát vì tìm cách kiếm tiền để thoả mãn những nhu cầu vật chất của người yêu mà chấp nhận lối sống tha hoá, biến chất từ một người đàn ông bình thường trở thành một kiểu người gọi nôm na là "mại dâm nam". Đó chính là một tệ nạn của xã hội và cần phải được "dọn dẹp sạch sẽ" như vấn nạn mại dâm từ xưa đến nay.

Nếu có cái nhìn hời hợt về MV này thì có lẽ sẽ không thể cảm nhận và hiểu hết được những gì chúng tôi muốn gửi gắm đến qua những tình tiết hài hước để giảm đi phần nào sự nặng nề khi bàn về một vấn có tính nhạy cảm như vậy!

PV: Liệu đây có phải là sự khác biệt hay “chơi trội” mà nhóm muốn tạo ra để gây sự chú ý?

MTV: Chúng tôi đã đủ độ chín chắn để cảm nhận đúng đắn những việc mình cần làm, chứ không còn nông nổi, bốc đồng như thời tuổi trẻ. Mặc dù về nội dung và hình thức có vẻ như MV "Nói chung là..." (Chuyện thằng say) trái ngược lại hoàn toàn với những MV trong Vol.6 "Nếu chỉ sống một ngày", tuy nhiên nó đều giống nhau một điểm: chúng tôi đang muốn đóng góp những tiếng nói  riêng của mình vào những vấn đề trong xã hội, trong cuộc sống và mục đích cuối cùng cũng là muốn góp một phần nhỏ nhoi để xây dựng cho nó tốt đẹp hơn trong bối cảnh xô bồ, những giá trị đạo đức dường như không còn được xem là chuẩn mực như hiện nay!

Ca khúc: Nói chung là..."Chuyện thằng say"

Sáng tác: Anh Tuấn

Thể hiện: Nhóm MTV

PV: Quá trình tập luyện trong MV của nhóm đã diễn ra như thế nào? Các anh có gặp khó khăn gì hay không?

MTV: Chúng tôi phải đi tìm kiếm trong vòng 5 ngày mới có một địa điểm phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu ăn nhậu, vừa đáp ứng là phải có toilet thật sạch đẹp để phục vụ cho ý đồ kịch bản. Và sau cùng qua sự “mai mối” của nhà báo Phan Anh, nhóm đã tìm được… toilet ưng ý ở nhà hàng Con gà trống và được nhà hàng cùng các diễn viên "quần chúng nhân dân" hỗ trợ nhóm hết mình để có những cảnh quay như ý.

Ngoài ra, cảnh quay giường chiếu cũng gây ít nhiều khó khăn cho chúng tôi. Phân đoạn quay tưởng chừng rất đơn giản là cảnh tỉnh dậy sau một đêm rã rời vì hơi men. Thiên Vương đang mê ngủ choàng tay qua người cùng giường Anh Tuấn để sờ soạng. Lần đầu tiên trong đời anh chàng làm điều này với một người cùng giới nên có chút bỡ ngỡ, khá... thô bạo với bạn diễn nên đã chịu sự phản ứng mạnh mẽ của "người bị hại".

Anh Tuấn nhập vai đến mức phi thẳng từ trên giường xuống sàn nhà, góp phần làm đổ bể đáng kể một số đồ đạc khiến cả ekip cười ra nước mắt. Chỉ với cảnh này, phải mất 30 phút để thực hiện lại đến 10 lần mới đạt, trong đó có cả... “lỗi” của ê kíp quay khi thực hiện mà không nhịn được cười.

Lê Minh vừa thoát khỏi căn bệnh giời leo nên buộc phải sử dụng 1 số đạo cụ để "ngụy trang" những vết sẹo trên người, tuy nhiên chính chiếc khăn tắm bảy màu lại tạo được ấn tượng khó phai, khiến "người đàn bà trong bóng đêm" tự tin thể hiện vai diễn khó đỡ này.

PV: Cảm ơn Nhóm MTV. Chúc các anh luôn thành công và hạnh phúc./.

Nhóm MTV được thành lập năm 2001 với 3 thành viên: Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương.

MTV đã thực sự ghi dấu ấn và tạo được 1 chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc. Được bạn đọc báo ĐAKT bình chọn là 1 trong 5 nhóm nhạc được yêu thích nhất năm 2001, ‘Nhóm nhạc ấn tượng nhất’ trong ‘Làm bạn với ngôi sao’ do SGTT tổ chức, ‘Nhóm nhạc xuất sắc nhất’ do Student’s Choice Award bình chọn, …

Nhóm liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn như Ấn Tượng Sài Gòn, Một Thoáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn, Làn Sóng Xanh, Nhịp Cầu Âm Nhạc, Giai điệu tình yêu, Nhóm ca & bạn trẻ, Giai điệu tình thương, … và các chương trình dành cho SVHS như CLB Chiều Thứ 5, CLB Chiều Thứ 7.

Sau 5 năm tan rã, nhóm đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng album "Nếu chỉ sống một ngày" và MV "Nói chung là... Chuyện thằng say".

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên