“Những trái tim không tật nguyền” - Đêm nhạc của cảm xúc

(VOV) -Đêm nhạc nhằm kết nối trái tim bằng tình yêu âm nhạc, đồng thời mong muốn kêu gọi các lòng hảo tâm

Tối 6/11, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Trung tâm nghệ thuật tình thương thuộc Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình ca múa nhạc đặc biệt với chủ đề “Những trái tim không tật nguyền”. Chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

“Những trái tim không tật nguyền” nhằm kết nối trái tim bằng tình yêu âm nhạc, đồng thời mong muốn kêu gọi các lòng hảo tâm, cộng đồng giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiệt thòi, nhiễm chất độc da cam, khuyết tật, khiếm thị. Bên cạnh những ca khúc thể hiện tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, con người như “Ôi cuộc sống mến thương”, “Em lắng nghe tiếng đời” hay “Cho con”..., đêm nhạc đã mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng, nghẹn ngào cùng độc tấu đàn bầu bản nhạc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” do Quốc Hoàn biểu diễn, hay giọng hát trầm ấm với “Khát vọng” của Sơn Lâm…

Do A-Viết Nin là người dân tộc Tà Ôi, tỉnh Thừa Thiên Huế. Em bị ảnh hưởng chất dioxin từ bố. Nhưng bằng tài năng âm nhạc bẩm sinh, Do A-Viết Nin đã thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – khoa thanh nhạc. Về những kỉ niệm khi sống cùng với “người mẹ” - NSND Tường Vi và các bạn trong Trung tâm nghệ thuật tình thương, Do A-Viết Nin chia sẻ: “Khi ở trung tâm, em có rất nhiều kỉ niệm, được đi rất nhiều nơi, được mẹ đưa đi gặp gỡ rất nhiều các chú, các bác trong giới nghệ sĩ và Mẹ Tường Vi chăm sóc rất chu đáo. Đối với Nin thì đó là sự may mắn, một cảm xúc mà không thể nói nên lời vì nó đã in sâu trong tim mình”.

Trung tâm nghệ thuật tình thương do NSND Tường Vi cùng cố nhạc sĩ Văn Cao sáng lập vào năm 1992, trực thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên