Sao Mai Điểm Hẹn: Thanh Tâm ngày càng cá tính

Các thí sinh Sao Mai Điểm Hẹn đã bước vào một đêm thi đầy kịch tính nhằm chinh phục thử thách hát với nhóm bè. Tại đêm thi thứ 7, các thí sinh đã có bước đột phá bất ngờ, đặc biệt Thanh Tâm ngày càng cá tính.

Khác với các vòng thi trước, đêm thi thứ 7 này, Nguyễn Đình Thanh Tâm đã có một phong cách khác hẳn khi thể hiện ca khúc “Bóng mây đời tôi” (Đức Trí) và “Giọng mưa đàn bà” (Ngọc Đại). Giọng ca nhẹ nhàng, trong sáng cùng kỹ thuật thanh nhạc khá ổn, Thanh Tâm đã thể hiện sự tự tin của mình.

Nguyễn Đình Thanh Tâm

Nhận xét về phần trình diễn này, ca sỹ Tùng Dương hóm hỉnh nói: “Chúc mừng em, tôi rất muốn hôn. Tuy nhiên tôi chỉ tiếc rằng hai bài hát em chọn hôm nay lạc tông nhau. ‘Bóng mây đời tôi’ có vẻ không hợp với em nhưng ‘giọng mưa đàn bà’ theo lối dân gian, tụng kinh dường như rất hợp với em. Em xử lý tốt, tuy nhiên, em hát hơi kịch, tôi muốn em hát chới với hơn một chút nữa”.

Ngoài ra chàng ca sỹ trẻ này còn cho rằng, phải chăng Thanh Tâm đang đứng giữa hai dòng nước với hai phong cách và tông bài hát rất khác nhau. “Em cần kiên định và cực đoan tới cùng chứ không phải là Thanh Tâm đang trôi nổi với những dòng nhạc. Theo năm tháng em sẽ trưởng thành hơn và khác biệt hơn”.

Giám khảo Huyền Thư luôn là người có những lời nhận xét khá ngắn gọn. Cô cho rằng dường như Thanh Tâm đang muốn thử nhưng phép thử này của Thanh Tâm không phù hợp với những thể loại du dương, ôn hòa. Tuy nhiên, nữ giám khảo duy nhất của chương trình đã không tiếc lời khi khen bộ trang phục hôm nay rất hợp với Thanh Tâm và cô mong chờ Thanh Tâm sẽ trưởng thành hơn qua từng vòng thi.

Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong rất hài lòng với màn trình diễn của Thanh Tâm không chỉ ngoại hình mà cả giọng hát. “Trang phục và bài hát ngày hôm nay em chọn rất đẹp. Em hát rất hoàn hảo, khá thuyết phục và tôi rất ấn tượng với phần trình diễn của em. Nếu nói hẳn ra thì đó là tiết mục xuất sắc”.

Là thí sinh mở màn trong đêm thi thứ 7, Đông Hùng đã thể hiện sự tự tin vốn có của mình qua hai ca khúc “Ngây thơ” và “Tìm trong hư vô”. Với chất giọng cao, trong sáng, giọng hát Đông Hùng đã chinh phục được các thành viên ban giám khảo cũng như khán giả yêu mến chương trình.

Đông Hùng

Tuy nhiên, với ca sỹ Tùng Dương, anh trông đợi nhiều hơn nữa vào sự đột phá của Đông Hùng. Đông Hùng hát có cảm xúc, biết xử lý ca từ cũng như kỹ thuật một cách trôi trảy và nhuần nhuyễn. Ca sỹ Tùng Dương đánh giá cao tiết mục trình diễn này.

Thế nhưng, không phải màn trình diễn nào cũng hoàn hảo. Sẽ không có gì đáng chê nếu như Đông Hùng chọn bài hát phù hợp hơn với mình. Ca sỹ Tùng Dương cho rằng anh không hài lòng với ca khúc này lắm bởi ca từ quá giản đơn.

Nhạc sỹ Hải Phong dường như khá hài lòng với phần trình diễn này, đặc biệt là ca khúc thứ hai. Tuy nhiên, nhạc sỹ Hải Phong khuyên Đông Hùng cần có những suy nghĩ khác hơn trong cách lựa chọn bài hát cùng như phần trình diễn để có thể chuẩn bị hành trang để bước vào thế giới của showbiz.

Là thí sinh thứ hai bước vào đêm thi thứ 7 chinh phục thử thách với hát bè, Nguyễn Bá Phú Qúy đã nhận được những lời nhận xét trái chiều từ phía giám khảo. “Em sẽ là giấc mơ” (Lưu Thiên Hương) và “Phố Mùa Đông” (Bảo Chấn) chính là sự lựa chọn cuả Phú Qúy.

Nguyễn Bá Phú Qúy

Ca sỹ Tùng Dương hóm hỉnh chia sẻ rằng: Hôm nay em có giận nhau với bạn gái không mà em hát không được tập trung lắm. Em hát chưa thực sự tự tin và bị chi phối cảm xúc nhiều quá và tôi rất thích ca khúc thứ nhất mà em thể hiện và tôi có cảm giác em như đang hát nhạc xưa vậy. Tuy nhiên sang bài hát thứ hai, tôi luôn mong em có sự đột phá, thế nhưng em đã không làm được điều đó. Nhưng dù sao, tôi cũng chúc mừng em”.

Nhà thơ Huyền Thư chia sẻ rằng: “Đây chính là những thử thách chuyên môn mà các em cần phải vượt qua. Tuy nhiên, hôm nay em hát như trúng tủ vậy, em đã có sự phối hợp với nhóm bè rất tốt và thực sự em rất thông minh khi lựa chọn hai ca khúc này. Còn ca khúc thứ hai, chị nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Em là người Huế nên chất trữ tình trong em sẽ không mất đi được, đó là chất trữ tình của hiện đại, của thời đại hiện nay”.

Trái ngược với lời nhận xét của ca sỹ Tùng Dương, nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong lại cho rằng Phú Qúy thể hiện ca khúc “Em sẽ là giấc mơ” thiếu cao trào và không có tính sáng tạo. Vị nhạc sỹ này lại tỏ ra khá thích thú và hài lòng với ca khúc “Phố mùa đông” mà Phú Qúy thể hiện vì ở đây, Phú Qúy đã mang đến cảm xúc nhiều hơn, cao trào hơn và truyền tải được đến khán giả tốt hơn.

Nhẹ nhàng, da diết, sâu lắng và giàu sáng tạo so với tuổi 20, Nguyễn Trần Trung Quân đã thể hiện sự tự tin cũng như kỹ năng thanh nhạc của mình qua hai ca khúc đầy tình cảm, đó là “Voi không đuôi”- ca khúc mới của nhạc sỹ Lê Minh Sơn và “Một khúc sông Hồng”- ca khúc “hit” của diva Thanh Lam.

Nguyễn Trần Trung Quân

Hài lòng về phần trình diễn này, giám khảo Huyền Thư nói rằng: “Tôi chia sẻ niềm vui với Trung Quân vì em không chỉ là thí sinh triển vọng mà em còn thể hiện được sự trưởng thành của mình qua mỗi vòng thi. Tôi rất thích hai ca khúc hôm nay của em vì giọng hát của em đã chạm được vào trái tim tôi, tôi biết em đang trưởng thành”.

Ca sỹ Tùng Dương chia sẻ rằng mọi sự kỳ vọng của anh đã được thực hiện khi Trung Quân thể hiện khá thành công hai ca khúc mới này. “Trước đây em hát hơi bị phô những nốt cao, thế nhưng tại đêm thi thứ 7 này, em đã khắc phục được điều đó”.

Tuy nhiên, chàng ca sỹ “Chiếc khăn Piêu” đã thể hiện sự nuối tiếc khi Trung Quân chưa đưa được những cảm xúc thật của mình vào giai điệu bài hát. “Phần cuối của ca khúc thứ hai, em không đủ sức để hát những đoạn cao trào như thế. Tôi kỳ vọng rằng em nên đặt cảm xúc của mình vào hoàn cảnh khi em hát”.

Đồng quan điểm với ca sỹ Tùng Dương, nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong bày tỏ rằng: “Trung Quân khá can đảm khi lựa chọn hai ca khúc này, thế nhưng em chưa cho được cảm xúc vào giai điệu cũng như lời của bài hát. Em cần phải đạt được độ bồng bềnh hơn nữa vì ca khúc có chút gì đó xưa và nó cần được trải nghiệm. Tôi mong em có thể hát sâu hơn nữa”.

Là thí sinh cuối cùng của đêm thi, thí sinh Lê Việt Anh đã nhận được khá nhiều lời khen khi anh thể hiện ca khúc “Mây” (Đỗ Bảo) và “Con ma” (Nguyễn Hải Phong).

Lê Việt Anh

Ca sỹ Tùng Dương cho rằng cách chọn bài hát của Việt Anh khá độc lập,  thuyết phục và Việt Anh thể hiện rất tốt. “Bài hát thứ hai “Con ma” em thể hiện cũng rất thành công vì em đã “dọa” được tôi”.

Giám khảo Huyền Thư nói rằng: “Tôi rất khâm phục Việt Anh vì em đã dắt được tôi dạo qua các khuc vườn nhạc kịch. Em hát rất tự nhiên, bản năng và em để cảm xúc dẫn dắt em rất tốt”.

Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong thích thú trước hai ca khúc mà Việt Anh thể hiện. Không có gì có thể hay hơn, nhạc sỹ đã dành cho Việt Anh hai từ “Tuyệt vời” đầy ý nghĩa.

Chương trình kết thúc với những giây phút hồi hộp sắp được mở ra. Lê Việt Anh chính là gương mặt xuất sắc nhất được vào thẳng vòng thi sau. Hai MC của chương trình đã làm cho chuwong trình trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết khi công bố Thanh Tâm và Đông Hùng được lọt vào vòng sau và tạm chia tay Trung Quân và Phú Qúy trong nuối tiếc. Thế nhưng đến phút cuối chương trình, tất cả mới “vỡ lẽ” khi tất cả các thí sinh đều được lọt vào vòng trong trong sự hân hoan, mừng rỡ.

Các thí sinh sẽ không thể thành công nếu thiếu đi nhóm hát bè. Nhờ sự hỗ trợ đó, các thí sinh Sao Mai Điểm Hẹn đã có những đêm diễn đầy ấn tượng và thuyết phục.

Nhóm hát bè

Sao Mai Điểm Hẹn đêm thi thứ 8 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 28/7 trên kênh VTV2, VTV4 và VTV6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên