Sở thích và năng khiếu đa dạng của các thí sinh Got Talent

(VOV) - Hành trình qua 9 tỉnh thành của vòng sơ loại toàn quốc đã kết thúc, cơ hội thứ hai sẽ mở ra với những người có niềm đam mê âm nhạc.

Trong 3 ngày của vòng sơ loại tại TP Hồ Chí Minh, chương trình đã ghi nhận nhiều trường hợp các thí sinh đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội nhưng lại thi tài năng ở những lĩnh vực hoàn toàn trái ngược.

Đỗ Minh Tâm với tài năng vẽ bằng miệng. Đến với chương trình bằng chiếc xe lăn tự động cùng một bức tranh sơn dầu do chính anh vẽ bằng miệng trong vòng 2 tháng. Trong một lần bị tai nạn năm 2001, anh bị liệt toàn bộ thân người từ cổ trở xuống. Tuyệt vọng, mất phương hướng, anh mất 5 năm sống trong đau khổ và mặc cảm người thừa của xã hội.

Đỗ Minh Tâm

Nhưng từ năm 2006, anh đến với vẽ như là một cứu cánh của cuộc đời. Ban đầu rất khó khăn nhưng dần dần anh đã có thể chiến thắng chính bản thân mình và tạo ra những tác phẩm đẹp. Những tác phẩm của anh đã được bán đấu giá với giá trị có thể lên đến hàng trăm triệu, và toàn bộ số tiền đó đã được đóng góp cho các hoạt động từ thiện.

Thí sinh Phan Hoài Nam đến từ Bình Thuận lại nổi bật theo một cách khác. Với bộ trang phục Chăm cầu kỳ được may tay hoàn toàn, Nam thể hiện những động tác múa Chăm uyển chuyển và đầy sức hút. Dù là con trai nhưng Nam còn có thể nhảy múa nhiều thể loại khác nhau bên cạnh múa Chăm và đặc biệt là tất cả đều tự học.

Phan Hoài Nam (trái) cùng một người bạn

Thí sinh Thái Doãn Đắc, 15 tuổi đến vòng sơ loại TP.HCM với tiết mục nhảy popping. Đưa em đến chương trình là người mẹ luôn ở bên cạnh ủng hộ con trai mình.

Thái Doãn Đắc

Được biết gia đình của Đắc làm kinh doanh và muốn em theo nghiệp của gia đình nhưng Đắc lại đến với nhảy một cách tình cờ và thể hiện được năng khiếu đặc biệt của mình. Tự đăng ký tham gia chương trình, Đắc muốn thể hiện được tài năng của mình và chứng tỏ cho gia đình khả năng cũng như ước mơ của mình.

Thí sinh Trần Lê Quốc Trí gây ấn tượng đặc biệt cho những người có mặt tại vòng sơ loại của chương trình bằng tài năng và sự đam mê toát ra từ những điệu múa.

Trần Lê Quốc Trí

Từ Bình Thuận, cậu bé 15 tuổi này đã một mình vào TP.HCM để theo học trường múa. Gia đình neo người (chỉ có 2 mẹ con) và khó khăn, Trí phải tự lo cho việc học của mình. Vì tuổi còn khá nhỏ nên hiện tại em chỉ có thể phụ bán hủ tíu cho người cô và được người cô giúp đỡ cho việc ăn ở tại TP.HCM. Hiện tại, em vẫn học tại trường múa nhưng gặp nhiều khó khăn với tiền học phí và các chi phí khác để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Đến với Vietnam’s Got Talent, Quốc Trí tâm niệm rằng đây là một chương trình công bằng, trao cơ hội cho tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo để theo đuổi ước mơ của mình.

Thí sinh Nguyễn Phương thu hút nhiều sự chú ý trong cả 3 ngày của vòng sơ loại TP.HCM. Trong hai ngày đầu tiên, Nguyễn Phương đến và khuấy động không khí bằng những màn ảo thuật hài hước và duyên dáng cùng các thí sinh khác. Anh cũng chính là người giúp cho không khí của các ngày casting tại TP. HCM bớt căng thẳng bằng những chiêu ảo thuật thú vị và bất ngờ.

Nguyễn Phương

Với một bộ bài Tây và đôi bàn tay khéo léo, anh thực sự thu hút khán giả bởi sự khác biệt. Anh chia sẻ tất cả những gì anh thể hiện đều là kỹ năng của đôi bàn tay mà không hề ma quái hay kỳ ảo. Anh muốn đem kỹ năng này trình diễn trước ba vị giám khảo, và đặc biệt là vị giám khảo khó tính Huy Tuấn. Lý do anh đưa ra là: “Vì giám khảo Huy Tuấn khó tính quá nên dùng kỹ năng của mình mà lừa được anh ấy thì rất vui”

Là những thí sinh quen thuộc đã tạo nên tiếng vang trong mùa trước, mùa này Nhóm nhảy Ngẫu hứng và dancer Dương Mạnh Hòa trở lại nhưng không phải trong 2 tiết mục riêng biệt mà kết hợp lại làm một. Hiện nay Dương Mạnh Hòa đã chuyển hẳn vào TP Hồ Chí Minh và gia nhập vào nhóm nhảy Ngẫu hứng. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả những màn nhảy đẹp mắt và đáng chờ đợi trong Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai.

Nhóm nhảy Ngẫu Hứng

Màn trình diễn Ngẫu hứng mang đến vòng sơ loại TP.HCM cũng chính là màn trình diễn đã giúp nhóm đạt giải nhất Dance Delight Việt Nam và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Dance Delight tại Singapore trong thời gian tới. Đến với Vietnam’s Got Talent năm nay, nhóm kỳ vọng sẽ mang lại những thể nghiệm mới mẻ hơn đối với các thể loại nhảy từ popping, hiphop đến freestyle.

Cũng là một thí sinh nổi bật của mùa trước, Bành Đức Hoài Yên trở lại với một vẻ ngoài ngày càng quyến rũ và một kỹ thuật ngày càng hoàn thiện. Khá nổi tiếng trong mùa trước với những điệu nhảy belly dance điêu luyện, cuốn hút, cô giáo Hoài Yên chia sẻ: “Nhờ Vietnam’s Got Talent mà tôi được biết đến nhiều hơn, tự tin vào bản thân mình và biểu diễn ngày càng thăng hoa.

Bành Đức Hoài Yên

Trở lại với mùa thứ hai, chị chia sẻ nhờ những đóng góp và hướng dẫn của các vị giám khảo cũng như êkip thực hiện chương trình, chị đã có những thay đổi nhất định và hy vọng sẽ trở nên mới mẻ hơn cuốn hút hơn trong mắt khán giả truyền hình.

Chương trình sẽ được phát sóng vào 20h00 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, Đài THVN bắt đầu từ ngày 02/12/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên