Tái dựng tác phẩm của Beethoven sau hơn 200 năm thất lạc

Người tái dựng là giáo sư Barry Cooper, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Beethoven.

Ngày 29/9, những nốt nhạc bị “đánh mất” của nhà soạn nhạc thiên tài cổ  điển người Đức Beetthoven lần đầu tiên đến với công chúng, sau hơn 200 năm bị thất lạc. Tác phẩm tái dựng này do nhóm tứ tấu đàn dây Quatua Daniel trình diễn tại nhà hát Martin Harit ở thành phố Manchester, miền Bắc nước Anh.

Beetthoven viết phần nhạc này cho nhạc phẩm Opus 18 số 2, soạn cho tứ tấu đàn dây vào năm 1799, nhưng rồi ông đã loại bỏ và soạn một bản khác vào năm sau đó với chất liệu gần giống bản trước, song với tiết tấu chậm rãi hơn nhiều. Nhưng phần nhạc gốc bị loại bỏ đó đã được  trao cho người bảo trợ của Beethoven là Hoàng tử Joseph  von Lobkowitz. 

Hiện bản thảo gốc đã không còn, nhưng phần nhạc này đã được giáo sư Barry Cooper, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Beethoven công phu tái dựng. Ông đã tỉ mỉ ghép các mẩu nhạc phác thảo đầu tiên trong cuốn sổ ghi chép của Beethoven.  Phần nhạc có cả thảy 74 nhịp, nhưng một nửa số nhịp đó chỉ viết cho một nhạc cụ và Cooper đã tự bổ sung vào những chỗ trống đó….

Giới phê bình âm nhạc sau đó đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự khớp nối đến hoàn hảo của tác phẩm này và đánh giá rât cao. Nhà phê bình âm nhạc, Giáo sư David Flaning nói: “Những gì bây giờ chúng ta có là bản phụ lục của một tác phẩm hoàn hảo và thú vị. Nó cũng giống như phần thêm vào hay bổ sung cho một quyển sách hoặc một vở kịch nào đó. Nó giống như một phiên bản thay cho một cảnh trong một vở kịch. Tất cả đều ăn khớp với nhau đến kỳ lạ. Điều này chắc chắn là không thể làm được nếu như không có kinh nghiệm và tài năng thực sự”.

Buổi biểu diễn đã thành công ngoài sự mong đợi và một lần nữa khán giả lại có dịp thưởng thức một trong những bản nhạc tuyệt vời của Beetthoven. Nghệ sĩ dương cầm Daniel, thành viên của nhóm nhạc nói: “Tôi và các bạn chơi rất tự hào vì lần đầu tiên được trình diễn tác phẩm này. Có những cảm xúc kỳ lạ đến khó tả trong khi thể hiện. Tôi nghĩ rằng, đó là thứ tình cảm rất nhân văn. Tôi rất thích và chắc chắn rằng bản nhạc này tuyệt vời, Beethhoven thật sự tài năng và cả Cooper nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên