Giọng hát Việt 2012

Tập 2 vòng Đối đầu: Những giọng ca tài năng đối đầu

Không bất ngờ khi những cái tên Đỗ Xuân Sơn, Thái Trinh, Nguyễn Khánh Phương Linh, Xuân Nghi… thuận lợi đi tiếp vào vòng liveshow.

Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt vì tự tay loại Diễm My

Sau Hà Hồ, Thu Minh; Đàm Vĩnh Hưng là người tiếp theo rơi nước mắt khi loại đi một trong những giọng ca chủ lực của nhóm. Cặp song ca Xuân Nghi – Diễm My được Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn ca khúc nổi tiếng của hai diva hàng đầu thế giới là Whitney Houston và Mariah Carey – “When you believe” để thể hiện.

Xuân Nghi và Diễm My thực sự là hai thí sinh ngang tài ngang sức trong đội Mr Đàm. Cả hai đều là những thí sinh giành được sự ưu ái của cả 4 vị HLV trong vòng Giấu mặt. Và việc lựa chọn cả hai là một cặp đấu với nhau có thể nói là một quyết định táo bạo của vị HLV này. 

Diễm My - Xuân Nghi

“When you believe” là một bài hát khó với những phiêu và ngân trong ca khúc, chú trọng đến cảm xúc khi thể hiện. Như HLV Thu Minh so sánh, Diễm My là người tái hiện lại hình ảnh của Mariah Carey còn Xuân nghi lại là Whitney Houton. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của 2 diva nổi tiếng đã phần nào ảnh hưởng đến các thí sinh và họ không thể hiện được nét đặc sắc riêng. Những đoạn ngân và phiêu có phần quá đà khi hai thí sinh liên tục hát chèn vào phần của nhau, khiến bài hát trở nên khó lọt tai.

Diễm My được đào tạo bài bản tại Nhạc viện TP. HCM nên những câu từ trong ca khúc được xử lý một cách kỹ thuật, nhưng Xuân Nghi lại là thí sinh có cảm xúc tốt hơn. Kết quả cuối cùng, Mr Đàm lựa chọn Xuân Nghi.

Một cặp đôi khác của đội Đàm Vĩnh Hưng thi tài ở đêm thứ 2 vòng Đối đầu là Phạm Mai Anh và Phạm Dũng Hà với ca khúc “There you were”. Cặp song ca nam nữ thể hiện một bản pop ballad nồng nàn tình cảm. Thế nhưng, “tình cảm” của hai thí sinh lại thể hiện theo hai cách khác nhau.

Mai Anh - Dũng Hà

Nếu như Mai Anh thể hiện một tình cảm mãnh liệt với những đoạn gằn thì Dũng Hà lại dịu dàng và ngọt ngào. Biết tận dụng sự nhường nhịn của đối phương, Mai Anh gần như lấn lướt Dũng Hà trên sân khấu nhưng cô không kiểm soát tốt cao độ và đẩy bài hát bị chênh. Ngược lại, chính sự nhẹ nhàng trong cách thể hiện cảm xúc cùng việc tôn giọng hát của bạn diễn lên đã khiến Dũng Hà trở thành người chiến thắng.

Đội hình của Đàm Vĩnh Hưng sau tập 2 vòng Đối đầu. (Gạch chéo là thí sinh bị loại, dấu vàng là thí sinh lọt vào vòng liveshow, các thí sinh khác chưa thi).

Thu Minh: những lựa chọn lợp lý

Sau tập 1 vòng Đối đầu, ý kiến khán giả cho rằng, các HLV bắt cặp thí sinh và chọn ca khúc không tốt. Sang đến tập 2, sự lựa chọn của Thu Minh đã khiến nhiều người phải nhìn vị HLV này bằng con mắt khác.

Đỗ Xuân Sơn – Nguyễn Phú Luân là hai gương mặt quen thuộc của các sân chơi âm nhạc. Cả hai đã biết rõ được những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để từ đó tìm cho mình con đường đi riêng.

Phú Luân - Xuân Sơn

Là ca khúc tiếng Việt duy nhất của chương trình, Radio là bài hát gắn liền với giọng ca của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Phú Luân là một thí sinh biết thách thức chính khả năng mình, biết đối mặt với điểm yếu và khắc phục nó. Những đoạn rap thêm vào khiến bài hát có điểm mới. Giữa hai thí sinh có sự hòa hợp trong giọng hát, những đoạn ngân và phiêu đều không bị quá đà mà vẫn giữ được bản sắc của mình.  Những câu bè chắc và giữ phần của nhau rất tốt.

Xuân Sơn có giọng hát sáng và chất giọng hay hơn so với Phú Luân, nhưng với ca khúc này, Phú Luân lại bay bổng và thả hồn vào ca khúc hơn. Sau “Everything I do, I do it for you” thì Thu Minh đã thể hiện một sự lựa chọn ca khúc hợp lý khác cho cặp đôi của mình. Kết quả cuối cùng, Đỗ Xuân Sơn đã giành chiến thắng.

Nguyễn Khánh Phương Linh – Mai Khánh Linh là một sự lựa chọn khác của Thu Minh. Phương Linh có khả năng nắm bắt bài rất nhanh nhưng Khánh Linh lại là một giọng hát rất khỏe. Lựa chọn bài hát “Price tag” của Jessie J cho hai thí sinh của mình, đây là một bài hát không chú trọng nhiều vào kỹ thuật mà là sự trình diễn trong giọng hát.

Nguyễn Khánh Phương Linh - Mai Khánh Linh

Cả hai hát những đoạn solo đều rất tốt. Chất giọng đặc biệt, có lửa và đều thể hiện tốt những câu gằn, những đoạn cao. Tuy nhiên, tầm quan trọng của một cuộc chiến khiến hai thí sinh khó hòa hợp. Những đoạn hòa giọng bị vênh khá nhiều và hai thí sinh đều cố thể hiện cá tính của mình.

Khánh Linh hát rõ lời, hát được các nốt phiêu theo như Thu Minh hướng dẫn, giọng hát nhiều sắc thái. Còn Phương Linh lại thể hiện được chất, gu âm nhạc, độ dày, nội lực trong giọng hát. Thu Minh chia sẻ: “Trong âm nhạc, chúng ta cần những cá tính âm nhạc nên tôi sẽ đi cùng Phương Linh”.

Đội hình Thu Minh sau tập 2 vòng Đối đầu

Đội Trần Lập: Những sắc thái của rock

Ksor Đức – Huỳnh Anh Tuấn là hai giọng ca mạnh mẽ với khát vọng chinh phục dòng nhạc rock. Với hai thí sinh này, HLV Trần Lập đã lựa chọn một ca khúc mang âm hưởng alternative rock, latin rock – Into the night. So với Ksor Đức, Huỳnh Anh Tuấn có lợi thế hơn với việc phát âm tiếng Anh tốt và đã quen với các bài hát tiếng Anh. Ksor có giọng chắc, rực lửa nhưng gặp phải vấn đề về nhịp của ca khúc và hát tiếng Anh không tốt. Nhưng, Ksor đã được học chỉn chu tại một trường nghệ thuật trong khi Huỳnh Anh Tuấn lại là một tay ngang.

Ksor Đức - Huỳnh Anh Tuấn

Điểm nhấn trong màn trình diễn “Into the night” là những đoạn gằn. Cả hai thí sinh đã làm khá tốt nhưng những đoạn phiêu, ngân có vẻ như không phải là sở trường của hai thí sinh này. Cả hai hơi bị chênh một chút dù vẫn giữ được sân khấu cuồng nhiệt của rock.

So với Ksor Đức, Huỳnh Anh Tuấn biểu hiện một cái đầu lạnh, điềm tĩnh và xử lý tình huống trên sân khấu tốt hơn. Kết quả, Huỳnh Anh Tuấn thắng.

Quốc Dũng và Thảo Nguyên đều không phải là những ca sĩ có chất giọng khỏe với độ cao tốt. Cả hai đều phù hợp với một ca khúc nhẹ nhàng, trữ tình và sâu lắng. Tuy nhiên, HLV Trần Lập đã lựa chọn một ca khúc của nhóm nhạc pop rock đến từ nước Mỹ - “Payphone” của Maroon 5 cho hai thí sinh.

Một bản phối mới đã khiến “Payphone” đem đến cảm giác hoàn toàn khác cho khán giả. Payphone của Maroon 5 phù hợp cho giọng nam và chất giọng đặc biệt của ca sĩ chính đã khiến bài hát có độ cao hợp lý. Thế nhưng, cả hai thí sinh tại Giọng hát Việt đều không nắm được hồn của bài hát, không nắm được cao độ và hoàn toàn không hòa hợp được giọng hát.

Thảo Nguyên - Quốc Dũng

HLV Trần Lập nhận xét: “Quốc Dũng là một rocker thực thụ, đứng về mặt thiện cảm tôi sẽ chọn Dũng, Dũng luôn giữ được sự bản lĩnh. Thảo Nguyên có giọng ca lạ và hiếm, với 1 bài hát ưu thế dành cho nam nhưng em vẫn làm chủ được”. Trần Lập đã chọn Thảo Nguyên đi tiếp vào vòng liveshow.

Đội Trần Lập sau tập 2 vòng Đối đầu

Quốc Cường không phải dành cho Hà Hồ

Là cặp thí sinh duy nhất trong đội Hà Hồ thi tài ở tập 2 vòng Đối đầu, Quốc Cường và Thái Trinh đã thể hiện ca khúc nổi tiếng của Bill Withers. “Ain’t no sunshine” là ca khúc có rất nhiều phiên bản cover khác nhau trên thế giới. Lựa chọn Quốc Cường và Thái Trinh để hát ca khúc này, Hà Hồ muốn tạo ra một sự khác biệt với một bản phối mới.

Quốc Cường là thí sinh có một giọng hát sáng với cao độ thiên phú. Trong khi Thái Trinh không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng với khả năng cảm nhạc tốt. Cả hai đều có một chất giọng tốt khi nhưng tập luyện lại tỏ ra hơi cứng về cảm xúc.

Thái Trinh - Quốc Cường

“Ain’t no sunshine” có rất nhiều đoạn phiêu, ngân. Những nốt cao của Quốc Cường rất tốt, lên cao mà không bị run nhưng Thái Trinh lại thể hiện được một cá tính có chuyên môn. Màn song ca có sự hòa đồng và phân đoạn một cách hợp lý. Cả hai đã khắc phục được nhược điểm của mình, hiểu bài hát và hòa vào trong cảm xúc hơn.

Thu Minh nhận xét một cách khách quan: “Nếu nói về tình thì nên chọn Quốc Cường nhưng nếu như đi đường xa thì nên chọn Thái Trinh”. Hồ Hà thẳng thắn, cả hai đều diễn không tốt như khi tập nhưng đã dìu nhau đi hết được trọn vẹn ca khúc này. Và người thể hiện nhỉnh hơn, có khả năng đi cùng Hà Hồ trên quãng đường sắp tới chính là Thái Trinh.

Đội Hà Hồ sau tập 2 vòng Đối đầu.

Tập 3 Vòng đối đầu sẽ được phát sóng vào 21h ngày 9/9/2012, trực tiếp trên VTV3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên