“The Artist”- trung tâm của giải BAFTA 2012

Sau chiến thắng tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2012, một lần nữa bộ phim câm đen trắng “The Artist” của đạo diễn Michel Hazanavicius lại giành vinh quang trong lễ trao giải điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh 2012.

The Artist- một câu chuyện không lời nói về quá trình trở thành ngôi sao của một diễn viên trẻ đã đưa khán giả trở về với những năm 1920 của Hollywood. Với cốt truyện độc đáo và sự diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên nổi tiếng, bộ phim The Artist đã tiếp tục "càn quét" các giải thưởng tiền Oscar khi giành được hầu hết các giải thưởng lớn và trở thành “tâm điểm” của lễ trao giải BAFTA, giải thưởng danh giá nhất của nền điện ảnh Anh quốc.

Với sự góp mặt của nhiều nhân vật đình đám trong nền điện ảnh, bộ phim “The Artist” đã giành được giải phim hay nhất, đạo diễn và kịch bản gốc xuất sắc nhất dành cho đạo diễn Michel Hazanavicius cũng như giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho tài tử người Pháp Jean Dujadin. “ The Artist” hiện cũng là ứng cử viên nặng ký nhất của giải Oscar 2012.

Vượt qua những nhân vật điện ảnh đình đám như George Clooney, Brad Pitt,… một lần nữa Jean Dujadin đã khẳng định được tên tuổi của mình. Sự vui mừng của anh được thể hiện rõ khi anh phát biểu “Để được đứng nơi đây, thật là một vinh dự, nhất là khi tôi được đề cử cùng những nam diễn viên xuất sắc như Gary Oldman, Michael Fassbender, Brad Pitt và Clooney. Ai đó cấu để tôi tỉnh dậy đi nào”.

Bên cạnh Nam diễn viên chính xuất sắc dành cho Jean Dujadin trong bộ phim "The Artist, “người đàn bà thép” Mỹ Meryl Streep với vai diễn về cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong bộ phim “ The Iron Lady” đã giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất và cánh cửa Oscar 2012 sẽ mở rộng hơn trong sự nghiệp điện ảnh của bà.

Không nằm ngoài dự đoán, các hạng mục nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được trao cho ngôi sao 82 tuổi Christopher Plummer trong phim “Beginners” và Octavia Spencer trong phim “The Help”. Lịch sử đó được lặp lại khi họ đã đạt được giải thưởng tại lễ trao giải Quả cầu vàng tháng trước và họ cũng chính là hai nhân vật được đề cử cho Oscar 2012  sắp tới với hai vai diễn này.

Gary Oldman được đánh giá là một trong những nam diễn viên có thực lực ở Anh nhưng có vẻ ông không có duyên với các giải thưởng điện ảnh. Ông đã để hụt giải thưởng diễn xuất trong bộ phim đề tài chiến tranh “Tinker Tailor Soldier Spy”, tuy nhiên bộ phim này cũng đã giành được giải thưởng Bộ phim Anh xuất sắc.

Bộ phim “The Skin I live in” của đạo diễn Pedro Almodovar đã đoạt được giải Phim tiếng nước ngoài hay nhất và phim hoạt hình hay nhất đã thuộc về “Rango”.

Mặc dù diễn ra sau Quả cầu vàng nhưng giải thưởng của nền điện ảnh Anh quốc chẳng hề kém cạnh và bị mờ nhạt. BAFTA ngày càng có uy tín và được coi là một trong các giải thưởng tiền Oscar, gia tăng khả năng chiến thắng cho các nghệ sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên