The Voice: Liveshow 1 không có nhiều bứt phá

(VOV) - Các giọng hát đều chỉ giữ ở mức độ vừa phải, thể hiện tốt ca khúc của mình chứ chưa thực sự bứt phá.

Đội Trần Lập: Rock và những nốt nhạc lạ

Nguyễn Kiên Giang là thí sinh đầu tiên của đội Trần Lập trước vào phần thi liveshow. Ca khúc anh cùng HLV của mình lựa chọn là “Mama”. Bài hát này đã được nhóm nhạc Il Divo thể hiện rất thành công. Chất opera với âm vực rộng của ca khúc gốc chính là điểm nhấn mà Kiên Giang muốn thể hiện.

Là thí sinh vượt qua vòng Đối đầu với sự giao thoa của phong cách bán cổ điển và rock, Kiên Giang một lần nữa lại sử dụng sở trường của mình. Âm vực trong giọng hát của Kiên Giang rộng và truyền cảm, nhưng để thể hiện một ca khúc như “Mama”, sự cố gắng của Kiên Giang vẫn chưa đủ. Giọng hát chắc khỏe vẫn có được sự rung cảm nhưng bị nghẹn lại ở những nốt cao. Ở giữa bài hát, Kiên Giang dường như bị vỡ giọng với quãng ngân lớn.

Kiên Giang

Nguyễn Văn Thắng là thí sinh tiếp theo bước lên sàn diễn. Ca khúc mang chất rock “Đôi chân trần” là sự lựa chọn hợp lý với anh chàng yêu rock nhưng rất biết cách biến hóa giọng mình.

HLV Thu Minh nhận xét: “Khi em hát những câu hát những câu đầu tiên thì chị cảm thấy bất ngờ, giọng em rất bắt mic, vang, sáng, chắc và rền. Với tình cảm và kinh nghiệm mà em có được, bên cạnh việc bài hát này cũng rất đúng chất của em, và sự nỗ lực của em trên sân khấu, chị nghĩ anh Trần Lập đã hãnh diện vì em”.

Nguyễn Văn Thắng

“Chới với tôi ru tôi” là ca khúc Huỳnh Anh Tuấn mang đến cho khán giả. Đây là sáng tác của Hồ Hoài Anh cho cặp song ca Lưu Hương Giang và Hà Anh Tuấn. Bài hát tương đối khó vì quãng giọng của ca khúc rất rộng. Nhưng Huỳnh Anh Tuấn không thể hiện được chất “chới với” trong ca khúc.

Ca khúc mang đậm chất rock và gằn giọng từ đầu đến cuối khiến cho khán giả cảm thấy mệt mỏi. Không có khoảng nghỉ, kể cả đến đoạn cuối cùng, Anh Tuấn vẫn cố gằn giọng giống như Đàm Vĩnh Hưng nhận xét “giống viêm họng”. Đây là màn trình diễn có thể nói không tốt nhất trong liveshow đầu tiên.

Huỳnh Anh Tuấn

Nguyễn Hoài Bảo Anh tiếp tục lựa chọn một ca khúc tiếng Anh để thể hiện. “Everytime” của Britney Spears là một bản ballad nhẹ nhàng mang những tâm sự của một người nữ khao khát yêu thương. Phần Bảo Anh làm tốt trong ca khúc này là cảm xúc, tuy nhiên, nói về chất giọng, Bảo Anh đã gây thất vọng lớn. Cao độ hoàn toàn chưa đạt tới, những câu chuyển đoạn cũng rất vênh, câu ngân bị phô.

So với vòng Giấu mặt và vòng Đối đầu, khả năng phát âm tiếng Anh của Bảo Anh đã tốt hơn. Được nhiều kỳ vọng của khán giả nhưng với sự biến tấu kỳ lạ trong ca khúc trữ tình như “Everytime”, Bảo Anh đã không làm tốt.

Nguyễn Hoài Bảo Anh

“Can’t take my eyes of you” là một ca khúc mang đậm chất jazz. Nguyễn Thùy Linh không muốn đánh mất chất của ca khúc nhưng sẽ vẫn thêm vào đó cá tính riêng của mình. Dù chọn một dòng nhạc kén người nghe và có vẻ mạo hiểm khi vòng liveshow phụ thuộc lớn vào bình chọn của khán giả nhưng Nguyễn Thùy Linh đã khiến mọi người bất ngờ.

Cô gái đã mang jazz lại đến gần hơn với công chúng bằng chất giọng sáng và trong của mình. Bài hát có chiều sâu và Thùy Linh đã xử lý trọn vẹn. Cô là một trong những thí sinh thể hiện tốt nhất phần thi của mình.

Thùy Linh

Cô “sư tử” Kim Loan là thí sinh tiếp theo bước lên sàn diễn. “Và ta đã thấy mặt trời trên cao nguyên” (Nguyễn Cường) là ca khúc mà theo HLV Trần Lập, có đủ đất, đủ chỗ để Kim Loan có thể khoe được chất giọng mạnh mẽ của mình

Thể hiện sự sạch sẽ trong bài hát, Kim Loan được ví như Siu Black cả về ngoại hình và chất rock trong giọng. Không có quá nhiều điều để nói ở phần thi này vì sự giống nhau của Kim Loan với Siu Black khiến người nghe cảm thấy nhàm chán.

Kim Loan

Nguyễn Thị Thảo Nguyên là thí sinh cuối cùng của đội Trần Lập trình diễn trong đêm liveshow đầu tiên. Lựa chọn một ca khúc khá lạ là “Bust your windows” để thể hiện, Thảo Nguyên như thổi một luồng gió mới vào sân chơi Giọng hát Việt.

Sự quyến rũ đến từ chính giọng hát của Thảo Nguyên. Giọng hát lạ với những đoạn ngắt quãng, những đoạn luyến láy và lên gió rất nhanh khiến khán giả mềm lòng trước Thảo nguyên. Cô nắm rõ được giọng hát của mình và có phần thi tốt ở liveshow đầu tiên.

Thảo Nguyên

Đội Thu Minh: “Bay”

Dương Trần Nghĩa là thí sinh đầu tiên của đội Thu Minh bước lên sàn liveshow với ca khúc dự thi: “Bay”. Đây là một sáng tác của tác giả Nguyễn Hải Phong đã gắn liền với tên tuổi của chính ca sĩ Thu Minh.

Với một bản phối mới mang một chút hơi hướng rock, khán giả đã không còn nhận ra "ông bố trẻ" ấm áp Dương Trần Nghĩa. Giọng hát có chất khàn và những điểm nhấn khiến cho bài hát trở nên nặng nề.

Dương Trần Nghĩa như bị ảnh hưởng bởi phiên bản gốc khi anh cố vượt qua cái bóng ấy và đã vượt qua quá đà. Không phải “bay” mà giống như Dương Trần Nghĩa đang dìm bản thân mình xuống bởi sự mạnh mẽ của rock. Bài hát như bị lạc đi, cả những đoạn ngân bị phô ở phần cuối bài. Dương Trần Nghĩa không phải là thí sinh thể hiện tốt phần thi của mình trong liveshow đầu tiên.

Dương Trần Nghĩa

Đỗ Xuân Sơn của đội Thu Minh thể hiện ca khúc “No promises” của ca sĩ Shayne Ward. Giọng hát cao mềm mại và truyền cảm là điểm nhấn mà Shayne Ward đã đem lại cho ca khúc. Tuy nhiên, Xuân Sơn lại thể hiện một phiên bản mới với một tông giọng thấp hơn mà trầm ấm.

Có cảm giác giọng của Xuân Sơn rất nhẹ nhưng ngược lại cũng chắc. Những đoạn giả thanh chưa xử lý tốt nhưng cũng không quá phô. Sức truyền cảm trong giọng hát được Xuân Sơn mượt mà mang đến khán giả. Dù tiếng Anh không phải sở trường của Xuân Sơn nhưng với một bản ballad, Xuân Sơn đã thể hiện tốt.

Xuân Sơn

“Chuyện tình” – một sáng tác của Anh Quân là lựa chọn của Đặng Thị Thu Thủy trong vòng đối đầu. Diva Mỹ Linh là người đã thể hiện ca khúc này. Tuy nhiên, để khoe được quãng giọng rộng và khỏe, Thu Thủy dường như hơi với. Thể hiện một ca khúc tiếng Việt nên những đoạn trầm, Thủy hát không được rõ lời, nuốt mất âm. Những đoạn cao và luyến rất chắc từng nốt nên cảm xúc có phần bị khô và cứng.

Dù rất tự tin nhưng chính sự tự tin đó đã khiến cho sự rụt rè trong “Chuyện tình” hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là những đoạn phô giọng. Chính HLV Thu Minh cũng thừa nhận: “Bạn đã làm tốt những phần trầm và phần cao. Tôi ước gì bạn có thời gian tập nhiều hơn, để “chơi cùng ban nhạc thì phần biểu diễn của bạn sẽ suất xắc”.

Đinh Thị Thu Thủy

Nguyễn Khánh Phương Linh lựa chọn “Ngày mưa rơi”, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang. Dù cho Phương Linh sử dụng một bài hát tiếng Việt nhưng với cô gái này, dường như bất kỳ chỗ nào trong ca khúc, cô cũng có thể biến tấu. Những đoạn cao độ thể hiện khá nhuần nhuyễn, cần quãng giọng rộng. Bài hát đòi hỏi cá tính trong cách xử lý câu chữ nhưng với Phương Linh, cô gái có thừa chất riêng để tạo nên những đoạn phiêu và ngắt câu rất lạ.

Không quá nổi bật ở các vòng thi trước nhưng Phương Linh đã thể hiện tốt với ca khúc “Ngày mưa rơi”.

Nguyễn Khánh Phương Linh

Phạm Thị Hương Tràm là cái tên được mong đợi nhiều trong đội của Thu Minh. Ca khúc "Anh" (Xuân Phương), một bản hit của Hồ Quỳnh Hương là sự lựa chọn của họ.

Dù còn rất trẻ và không có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương nhưng ở Hương Tràm có tố chất rất lớn trong giọng hát khi thể hiện ca khúc này. HLV Hà Hồ nhận xét: “Em còn quá trẻ, sự từng trải của em không có. Bài hát này ngoài sự kĩ thuật tròn trịa, còn có cảm xúc thật sự. Em đã thể hiện không có một lỗi nào. Ngọn lửa trong trái tim em cùng giọng hát đã đốt cháy hết trái tim mỗi người, trong đấy có cả tôi”.

Cách tư duy nhạy bén cùng cảm xúc chân thật đã đặt Hương Tràm ở trong top những thí sinh thể hiện tốt nhất phần thi của mình.

Phạm Thị Hương Tràm

“Còn ta với nồng nàn” của Phạm Thị Ngân Bình giống như sự lột xác của cô. Tuy nhiên, không phải sự lột xác nào cũng tốt. Gần như ở khúc đầu của bài hát, giọng của Ngân Bình quá trầm nên rất khó để nghe rõ lời.

Bài hát không có quá nhiều cảm xúc, giọng hát của Ngân Bình không còn sự ấm áp như ở vòng Giấu mặt. Ngân Bình dường như không cảm thụ được bài hát. Những đoạn cao độ cũng không lên được trọn vẹn. Bài hát chỉ giống cơn gió mát lành thổi qua mà không để lại nhiều dư âm trong khán giả.

Phạm Thị Ngân Bình

Nguyễn Trúc Nhân là thí sinh cuối cùng của đội Thu Minh và cũng là thí sinh cuối cùng trình diễn trong đêm đầu tiên vòng liveshow. Ca khúc Trúc Nhân hát là “Chain of fools” gắn với ca sĩ Aretha Franklin. Cách hát như đùa như chơi của Trúc Nhân luôn khiến người nghe thấy thoải mái. Màn biểu diễn sống động đi kèm với cái gằn giọng lại giống với Trúc Nhân rất nhiều.

Ở Trúc Nhân luôn có sự nổi loạn ngầm và một cá tính rất riêng. Cách hát và tông giọng giữ được chuẩn ở bài hát đã đem đến cho Trúc Nhân một màn biểu diễn thành công.

Nguyễn Trúc Nhân

Đêm công bố kết quả cho đêm liveshow đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 21h20 ngày Chủ Nhật 30/09/2012 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Trong đêm công bố kết quả sắp tới, 2 thí sinh có lượng bình chọn cao nhất ở mỗi đội sẽ được đặc cách đi tiếp vào vòng trong. Sau đó, HLV Trần Lập và Thu Minh sẽ chọn ra 2 thí sinh xứng đáng nhất trong 5 thí sinh còn lại của đội mình để tiếp tục cuộc thi. Ba thí sinh không được chọn sẽ thuộc tốp nguy hiểm và sẽ tiếp tục phần thi hát sing-off –  biểu diễn một bài đơn ca bất kì. Từ đó, HLV sẽ chọn ra một thí sinh tốt nhất trong tốp nguy hiểm của đội mình để giữ lại cuộc thi, các thí sinh còn lại sẽ phải ra về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Uyên rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc The Voice
Phương Uyên rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc The Voice

(VOV) - Phương Uyên chính thức rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc và trước mắt Hoài Sa làm cố vấn âm nhạc cho The Voice.

Phương Uyên rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc The Voice

Phương Uyên rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc The Voice

(VOV) - Phương Uyên chính thức rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc và trước mắt Hoài Sa làm cố vấn âm nhạc cho The Voice.

The Voice: cố vớt vát gì khi niềm tin đã mất?
The Voice: cố vớt vát gì khi niềm tin đã mất?

(VOV) - Khán giả khá bất ngờ khi BTC The Voice thông báo sẽ công khai tin nhắn bình chọn kể từ vòng liveshow.

The Voice: cố vớt vát gì khi niềm tin đã mất?

The Voice: cố vớt vát gì khi niềm tin đã mất?

(VOV) - Khán giả khá bất ngờ khi BTC The Voice thông báo sẽ công khai tin nhắn bình chọn kể từ vòng liveshow.

The Voice: Thu Minh lại khóc nức nở khi loại thí sinh
The Voice: Thu Minh lại khóc nức nở khi loại thí sinh

(VOV) - HLV Thu Minh lại nức nở khi phải "dứt ruột" chia tay 1 trong 2 thí sinh xuất sắc của mình là Đức Quang để chọn Hương Tràm đi tiếp.

The Voice: Thu Minh lại khóc nức nở khi loại thí sinh

The Voice: Thu Minh lại khóc nức nở khi loại thí sinh

(VOV) - HLV Thu Minh lại nức nở khi phải "dứt ruột" chia tay 1 trong 2 thí sinh xuất sắc của mình là Đức Quang để chọn Hương Tràm đi tiếp.