Thí sinh khiếm thị chinh phục giám khảo Vietnam Idol 2012

Cả hai thí sinh khiếm thị tham gia vòng thử giọng diễn ra ngày 11/7 đều giành được chiếc vé vàng của "Bộ ba quyền lực" đi tiếp vào vòng trong.

Ấn tượng đầu tiên với những người có mặt ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là hình ảnh người cha già dắt đứa con gái khiếm thị đi thi Vietnam Idol 2012. Len lỏi giữa hàng ngàn thí sinh, cô bé khiếm thị với trang phục áo dài truyền thống màu hồng đã trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Không mặc cảm, không tự ti, cô bé khiếm thị ấy đã mạnh dạn nói lên những cảm xúc của mình và những ước mơ nhỏ bé cùng niềm đam mê ca hát tột độ. Đó chính là cô bé Nguyễn Thị Thảo đến từ huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thí sinh khiếm thị Nguyễn Thị Thảo đến với chương trình bằng sự tự tin và niềm đam mê ca hát.

Chia sẻ những ước mơ của mình, Thảo nói rằng: “Em biết được thông tin và thể lệ cuộc thi Vietnam Idol qua các trang web trên mạng và đã đăng ký tham gia. Thực ra, em hát không được hay lắm nhưng điều quan trọng nhất khiến em đến với cuộc thi này không phải vì giải thưởng, vì tính chất cạnh tranh mà em muốn được hòa đồng với mọi người. Đến với cuộc thi hôm nay, em chỉ có mong muốn duy nhất, đó là mang niềm vui đến cho mọi người và em hy vọng rằng cộng đồng hãy cho những người khiếm thị như em một cơ hội để thử sức mình”.

Vượt lên trên hoàn cảnh, cô gái nhỏ bé ấy đã đến với Vietnam Idol bằng sự tự tin, quyết tâm cũng như niềm đam mê ca hát. Mọi lời chia sẻ của Thảo đã khiến cho nhiều người cảm thấy xúc động và khâm phục ý chí cũng như nghị lực của cô bé.

Bên cạnh em, người cha già dường như cũng không giấu được cảm xúc. Chú Nguyễn Văn Thị- bố của Thảo đã thay con làm thủ tục đăng ký, dẫn con đi qua từng vòng thi. Ông Thị chia sẻ rằng: “Hôm nay, tôi đưa Thảo lên đây để đi thi. Tôi cũng không biết cuộc thi này thế nào, chỉ thấy người ta gọi điện đến mời tham dự cuộc thi Vietnam Idol mà thôi. Em Thảo khiếm thị nên đi thi rất khó khăn. Tôi chỉ mong sao Thảo được vui, được hòa đồng và được thể hiện niềm đam mê của mình. Đến với chương trình này, tôi mong Thảo sẽ mở mang trí óc, có tinh thần thoải mái như những thí sinh bình thường khác. Nếu hôm nay Thảo đạt được kết quả nào đấy thì tôi cũng thấy mừng. Còn nếu không thì cũng không sao cả vì Thảo đã được vui và được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của mọi người”.

Vì niềm đam mê của con gái, chú Nguyễn Văn Thị- bố của Thảo đã không quản ngại vất vả đưa con đi thi.

Không chỉ có Thảo, một thí sinh nam khác cũng bị khiếm thị đã tự dò đường đến tham dự vòng thử giọng cuộc thi Vietnam Idol 2012 này. Thể hiện sự tự tin của mình, chàng trai Đỗ Đức Thuận đã hát thử một ca khúc trước khi vào phòng thi. Cũng giống như Thảo, Thuận đến với cuộc thi này vì niềm đam mê ca hát, vì sự vui vẻ và hạnh phúc. Với Thuận, nếu đi được vào các vòng sau thì đó là một điều tốt, còn nếu không thì Thuận cũng hơi buồn một chút nhưng bù lại là niềm vui được đến với chương trình, giao lưu, chia sẻ với nhiều bạn có cùng sở thích ca hát.

Vượt qua sự nghiệt ngã của số phận, Đỗ Đức Thuận đã đến với chương trình bằng tâm trạng khá thoải mái và tự tin

Ngoài ra, vòng thử giọng cuộc thi Vietnam Idol 2012 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của hàng ngàn thí sinh đến từ mọi miền của Tổ quốc. Ai ai cũng nặng động, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết.

Cùng phóng viên VOV Online xem lại những khoảnh khắc của các thí sinh khi đến với vòng thử giọng Vietnam Idol 2012. Trong ngày 11/7, các thí sinh tiếp tục "đổ bộ" đến Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tham gia vòng sơ tuyển kéo dài đến hết ngày 14/7.

Đặc biệt, trong 2 ngày 13-14/7, các thí sinh nổi bật của miền Bắc sẽ thi thố tài năng trước bộ ba giám khảo quyền lực gồm nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. 

Rất đông thí sinh đến từ các tỉnh đã đến với cuộc thi Vietnam Idol 2012 với tâm trạng khá thoải mái

Chàng MC lãng tử Huy Khánh đã có một buổi làm việc cật lực

Các thí sinh chờ để lấy số báo danh trước khi vào thi

Từng tốp thí sinh xếp hàng để chờ Ban tổ chức gọi tên mình vào thi

Hơn 2h chiều, rất đông thí sinh tại sảnh chờ vẫn chưa được gọi vào thi. Mọi người dường như đã thấm mệt

Và còn rất đông thí sinh chưa được vào cửa để làm thủ tục đăng ký dự thi

Tâm trạng chờ đợi mệt mỏi

Giết thời gian bằng cách tập luyện

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên