Thí sinh nhí Got Talent miền Trung trổ tài hát 3 thứ tiếng

(VOV) - Khánh An, thí sinh từng lọt vào chung kết Đồ rê mí, đã trổ tài hát 3 thứ tiếng tại vòng sơ loại Vietnam's Got Talent ở miền Trung.

"Nóng" ở các điểm thi

Trong ngày 01/10, Vietnam’s Got Talent đã  đến với thành phố lớn nhất miền Trung – Đà Nẵng để tìm kiếm tài năng.

Dù thời tiết không thuận lợi, hàng trăm thí sinh vẫn đến với điểm casting từ sáng sớm để được giao lưu và khoe tài tại một sân chơi bổ ích như Vietnam’s Got Talent. Các thí sinh đã cùng nhau thể hiện màn nhảy Flashmob vui nhộn bất chấp trời mưa lất phất để chào đón chương trình đến với thành phố miền Trung này.

Các thí sinh miền Trung hưởng ứng cuộc thi Vietnam's Got Talent mùa thứ hai
Sau Đà Nẵng, Vietnam’s Got Talent tiếp tục đến với thành phố trên cao nguyên Buôn Mê Thuột để đem lại cơ hội tỏa sáng cho các tài năng phố núi.

Những người có mặt tại điểm casting ngày 03/10 tại Buôn Mê Thuột đã thực sự xúc động khi chứng kiến một trường hợp thí sinh bị khuyết tật (cơ thể không phát triển như người bình thường mà nhỏ như em bé 5 tuổi) đến tham gia chương trình cùng người thân. Bạn đã đến và thể hiện say mê một bài hát yêu thích như một minh chứng hùng hồn cho thực tế rằng sự khuyết tật không hề làm khuyết tật đi tài năng và niềm đam mê trong mỗi con người.

Thí sinh khuyết tật nhưng có niềm đam mê ca hát tột cùng
Các thí sinh nhí tiếp tục “làm mưa làm gió” tại các điểm sơ loại toàn quốc của Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai và Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) cũng không phải là ngoại lệ.

Điểm đặc biệt của Buôn Mê Thuột so với các điểm casting khác là nơi đây tập hợp nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và Vietnam’s Got Talent đến đây năm nay là một cơ hội tuyệt vời để họ khoe tài năng của mình cho khán giả cả nước. Nhiều thí sinh đã tự tin và bản lĩnh thể hiện tài năng của mình trước giám khảo.

Rời Buôn Mê Thuột, trong ngày 06/10/2012, “chiếc xe bus chở đầy ước mơ” của Vietnam’s Got Talent  đã đến với thành phố biển miền Trung xinh đẹp Nha Trang để tiếp tục casting và lựa chọn những tài năng nổi bật nhất.

Đây là lần đầu tiên Vietnam’s Got Talent đến với thành phố biển miền Trung này nhưng đã được người dân chào đón nồng nhiệt nhờ dư âm của thành công rực rỡ trong mùa 1. Các thí sinh đã tụ tập tại trường đại học Tôn Đức Thắng từ sáng sớm, bất chấp cơn bão đang đổ bộ vào thành phố gây mưa lớn thường xuyên và liên tục.

Các thí sinh có mặt tại hội trường để đăng ký dự thi

Để chào mừng chương trình và giao lưu với nhau, các thí sinh đã tập hợp lại để thực hiện một màn nhảy Flashmob sôi động và đầy sức sống. Từ những cô cậu học trò đến các bé thiếu nhi và những thí sinh tuổi trung niên, ai cũng háo hức vui vẻ với màn trình diễn đặc biệt này, và sẵn sàng cho tiết mục tài năng sắp biểu diễn trước giám khảo.

Ngày casting tại Nha Trang tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của các tài năng nhí với thể loại chủ yếu là đàn hát, bên cạnh đó, các nhóm và cá nhân nhảy breakdance, popping cũng khuấy động địa điểm casting với những động tác kỹ thuật khó, sống động và sôi nổi. Ngoài hát và nhảy, các thí sinh cũng mang đến chương trình những tiết mục lạ và độc khác như độc thoại hài dựa trên bài thơ tự sáng tác về Đại gia và các câu chuyện thời sự nóng hổi, diễn hài mô phỏng hài Hoài Linh, ảo thuật, uốn dẻo, múa…

Những tài năng lộ diện

Khánh An - tài năng nhí hát được 3 thứ tiếng

Xuất hiện tại điểm casting chương trình Vietnam’s Got Talent ở Nha Trang trong bộ áo dài màu vàng chanh, thí sinh nhí Lương Hồng Khánh An – gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình - đã khiến nhiều người yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự hồn nhiên trong sáng đúng lứa tuổi của bé. 

Bé Lương Hồng Khánh An không chỉ giỏi đàn mà em còn có thể hát được 3 thứ tiếng

Học đàn tranh từ năm 7 tuổi nhưng bé Khánh An đã có một bề dày thành tích hoạt động văn nghệ đáng nể: vào chung kết Đồ-rê-mí 2011, được mời tham dự Gala Đồ-rê-mí 2012, được Hội hữu nghị Việt Pháp mời tham gia trại hè giao lưu văn hóa tại Pháp tháng 08/2012 và các giải thưởng văn nghệ lớn nhỏ khác ở trường cũng như ở địa phương.

Ngoài khả năng đàn tranh điêu luyện, cô bé còn có thể hát được 3 thứ tiếng chưa kể tiếng mẹ đẻ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Trong vòng sơ loại Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai tại Nha Trang, Khánh An đã làm giám khảo và những người có mặt vô cùng thích thú khi bé cất giọng hát cao vút và đi sâu vào lòng người với các bài hát tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Nga. Khánh An hứa hẹn sẽ là một tài năng nhí đáng nể của mùa giải thứ hai này.

Phiên bản "Susan Boyle" vượt 80 cây số đến với Got Talent

Là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất trong ngày tuyển sinh tại Nha Trang, cô Nguyễn Bích Chi- phiên bản “Susan Boyle” vượt 80 cây số đến Got Talent thực sự làm người đối diện cảm phục.

Khi cô cất giọng hát opera cao vút của mình với bài hát “La derniere Valse”, tất cả mọi người đã thực sự sửng sốt với khả năng đặc biệt của cô. Sau tiết mục gây bất ngờ của mình, cô Bích Chi chia sẻ rất hồi hộp trong quá trình thi, bình thường cô còn có thể hát tốt hơn như thế. Niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt là các bài hát tiếng Pháp đến với cô từ khi cô được học tiếng Pháp trong giai đoạn lớp 1 đến lớp 5. 

Phiên bản "Susan Boyle"- cô Nguyễn Bích Chi
Chồng mất từ lâu, một mình nuôi 3 con trai ăn học thành tài, đây là thời điểm phù hợp cô sống cho ước mơ của mình. Cô rất mong muốn giọng hát và giấc mơ âm nhạc của mình sẽ có cơ hội đến với đông đảo người xem truyền hình cả nước.
Chàng trai bị hen suyễn nhưng vẫn nhảy popping

Có một gương mặt hiền và nhút nhát, thí sinh Ngô Khánh Lâm - chàng trai bị hen suyễn đã gây bất ngờ cho người xem với phần thể hiện tiết mục popping của mình. Trên nền nhạc của 2 bài hát có tiết tấu trái ngược kết hợp với nhau, Lâm đã đem lại cho người xem những cảm xúc tinh tế qua những chuyển động cơ thể điêu luyện và cuốn hút. 

Kỹ thuật popping nhuần nhuyễn với sự kết hợp mềm dẻo giữa tay chân, ngực bụng và hông, Lâm như vẽ nên trước mặt người xem từng ca từ thú vị của bài hát với những con đường, những vòng quay xe đạp và mối tình học trò nên thơ. Tất cả những động tác trong bài biểu diễn đều do Lâm tự nghĩ ra dựa trên lời bài hát gắn liền với nhiều kỷ niệm của cậu học trò này. 

Thí sinh Ngô Khánh Lâm

Bắt đầu theo đuổi popping từ 3 năm trước, Lâm gặp rất nhiều sự cản trở của gia đình, đặc biệt là ba mẹ - những người luôn lo lắng môn thể thao – nghệ thuật này sẽ gây nguy hiểm cho một người mang trong mình bệnh hen suyễn bẩm sinh. Tuy nhiên, vì niềm đam mê với popping Lâm đã lén tập và nhận thấy tình hình sức khỏe ngày càng cải thiện đáng kể - chính điều này đã thuyết phục gia đình cho cậu tiếp tục với sở thích của mình.

Sau các tỉnh miền Trung, Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai sẽ tiếp tục casting tại các tỉnh Nam, cụ thể là Cần Thơ và Kiên Giang trong cùng ngày 10/10 và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày 14-16/10/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Đức Trí làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent
Nhạc sĩ Đức Trí làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent

Biên đạo múa John Huy Trần làm cố vấn để giúp các thí sinh tham dự Vietnam’s Got Talent

Nhạc sĩ Đức Trí làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent

Nhạc sĩ Đức Trí làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent

Biên đạo múa John Huy Trần làm cố vấn để giúp các thí sinh tham dự Vietnam’s Got Talent

Vietnam's Got Talent: Đáng yêu như Baby Action
Vietnam's Got Talent: Đáng yêu như Baby Action

Với ý tưởng của từ bộ phim Alvin và The Chipmunks, Baby Action đã có màn trình diễn khá ấn tượng khi các em hóa thân thành những chú sóc con siêu quậy nhưng cực kỳ đáng yêu.

Vietnam's Got Talent: Đáng yêu như Baby Action

Vietnam's Got Talent: Đáng yêu như Baby Action

Với ý tưởng của từ bộ phim Alvin và The Chipmunks, Baby Action đã có màn trình diễn khá ấn tượng khi các em hóa thân thành những chú sóc con siêu quậy nhưng cực kỳ đáng yêu.

Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent viết thư "kêu cứu khẩn cấp"
Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent viết thư "kêu cứu khẩn cấp"

Dư luận lại một lần nữa xôn xao khi trên website trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương ngày 24/2 xuất hiện bức thư "kêu cứu khẩn cấp" Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent.

Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent viết thư "kêu cứu khẩn cấp"

Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent viết thư "kêu cứu khẩn cấp"

Dư luận lại một lần nữa xôn xao khi trên website trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương ngày 24/2 xuất hiện bức thư "kêu cứu khẩn cấp" Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent.