Thí sinh Top Model ngã nhào vì chụp ảnh cùng đà điểu

VOV.VN - Nhiều thí sinh đã bị ngã nhào hoặc "bầm dập" khi cưỡi đà điểu để tạo dáng chụp ảnh trong tập 4 của Vietnam's Next Top Model 2013.

Sau cuộc lột xác với ngoại hình ấn tượng ở tập 4, 12 thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2013 bước vào tập huấn các kỹ năng khó khăn hơn dành cho những người mẫu chuyên nghiệp với bài học “định hình phong cách thời trang”.

Cũng từ tập 5 này, các thí sinh sẽ bắt đầu luyện tập các kỹ năng khó khăn hơn dành cho những người mẫu chuyên nghiệp. Các chàng trai cô gái được đưa đến khu phức hợp thương mại Pico Palaza. Tại đây, giám khảo Đỗ Mạnh Cường cùng các giám khảo khách mời đến từ tạp chí thời trang F(Fashion), đã mang đến cho họ những bài học lý thú về 4 phong cách thời trang của những thương hiệu nổi tiếng thế giới: Dior – Romantic (Lãng mạn), Chanel – Classic (Cổ điển), Alexander McQueen - Extravagant (Nổi loạn – Ngông cuồng), Comme Des Garcons – Avant Garde (Mới lạ).

12 thí sinh được tập trung tại khu phức hợp thương mại Pico Palaza để bước vào thử thách “định hình phong cách thời trang”.

Trong vòng 30 phút họ phải lựa chọn trang phục, phụ kiện có sẵn và trang điểm theo 4 phong cách thời trang điển hình trên, nhưng phải tạo ra được một phong cách ấn tượng và cá tính cho riêng mình. Quang Đại là thí sinh rất tự tin với thử thách này vì vốn là một tín đồ thời trang, anh đã dành nhiều thời gian từ trước đó để nghiên cứu các thương hiệu thời trang danh tiếng trên thế giới. Với phong cách nổi loạn, Quang Đại xuất hiện ấn tượng và làm hài lòng các giám khảo có mặt tại hiện trường.

Hà Thu cũng là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh với sự lựa chọn phá cách. Bị “trầm cảm” từ sau khi thoát khỏi vòng nguy hiểm ở tập trước, Hà Thu nhận được nhiều thái độ không mấy thiện cảm từ một số người bạn cùng thi, vì họ cho rằng cô chưa xứng đáng để được ở lại. Tuy nhiên với thử thách này, bằng cách trang điểm ấn tượng và sự lựa chọn trang phục chứng tỏ sự am tường về thời trang. Hà Thu phần nào cũng chứng minh được việc giám khảo “cứu” cô trong tập trước là một quyết định đúng đắn.

Vũ Tuấn Việt là người giành chiến thắng tại thử thách "định hình phong cách thời trang”.

Việc lựa chọn trang phục quá an toàn và không bật lên được cá tính khiến Nguyễn Thị Hằng, Lê Văn Kiên, Dương Mạc Anh Quân có phần hơi nhạt nhòa so với các thí sinh khác. Còn Nguyễn Thị Thanh, Trần Mạnh Kiên khi không tuân theo bất kỳ quy luật phối đồ nào giúp họ nổi bật, nhưng gu thẩm mĩ của họ vẫn chưa chinh phục được Ban giám khảo. Đặc biệt, Kim Thoa còn được ví như là “thảm họa thời trang” khi kết hợp những trang phục và phụ kiện không liên quan với nhau.

Có sự lựa chọn trang phục tinh tế và hài hòa nhất, kết hợp với lối trang điểm ấn tượng, Vũ Tuấn Việt đã vượt qua được hai ứng cử viên sáng giá Quang Đại và Hà Thu để trở thành thí sinh chiến thắng thử thách này.

Nhưng thử thách chưa dừng ở đó, trong tập 5 này các thí sinh còn phải vượt qua một thử thách khác đó là chụp hình cùng đà điểu. Buổi chụp hình nhằm mục đích đánh giá khả năng hòa hợp với bạn diễn, đồng thời cũng mang đến những hình ảnh thú vị cho khán giả xem truyền hình.


Bức ảnh đẹp nhất chụp với đà điểu của Dương Mạc Anh Quân

Loài chim to nhất thế giới đã mang đến cho các thí sinh những tình huống “dở khóc dở cười”. Hầu hết các chàng trai cô gái đều khá vất vả để có thể điều khiển được người “bạn diễn” của mình. Nhiều thí không giữ được thăng bằng đã đã ngã rất đau như Mâu Thanh Thủy khi cố gắng tạo dáng trên lưng của đà điểu. Quang Đại sợ các loài gia cầm nên có thể xem đây là thử thách “kinh khủng” nhất của anh.


Thiếu tinh tế, chưa tạo được phong cách của riêng mình Kim Thoa (phải) đã phải nói lời chia tay với cuộc thi.

Dương Mạc Anh Quân nhận được nhiều lời khen tặng từ Ban giám khảo và trở thành thí sinh có tấm ảnh đẹp nhất tuần. Thanh Hằng cho rằng, anh đã bắt đầu biết lắng nghe để thay đổi bản thân mình. Nam Trung và Đỗ Mạnh Cường đều nhận xét tấm ảnh rất có cảm xúc.

Rơi vào nhóm thí sinh nguy hiểm, Mạnh Kiên và Kim Thoa đều không có sự kết nối nào với bạn diễn trong thử thách này. Mạnh Kiên còn đôi lúc còn có những biểu cảm quá nữ tính. Riêng Kim Thoa, cô đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể điều khiển được chú đà điểu tạo dáng theo ý mình. Ngoài ra, vì cái tôi quá cao, thiếu tinh tế, áp dụng những tạo dáng không liên quan đến chủ đề của buổi chụp ảnh, mắc lỗi diễn mình không diễn đồ; cô gái cá tính nhất của Người mẫu Việt Nam 2013 đã phải nói lời chia tay trong tiếc nuối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên