Thưởng thức nhạc giao hưởng trên…đường phố

Đây là ý tưởng độc đáo của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Lần đầu tiên một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn miễn phí ở đường phố với mục đích để âm nhạc bác học trở nên gần gũi với công chúng hơn. Chương trình mang tên “Giao hưởng LUALA” đã bắt đầu buổi diễn đầu tiên vào tối 11/11 trước Nhà xuất bản âm nhạc, 61 Lý Thái Tổ - Hà Nội…

Chương trình sẽ diễn ra trong vòng hai tháng vào các ngày thứ 7 (từ 15h đến 17h) và Chủ nhật hàng tuần (từ 10h đến 12h và từ 15h đến 17h). Đây là ý tưởng độc đáo của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, với mong muốn nhạc cổ điển gần gũi với đời sống hơn, có sự tương tác với công chúng hơn và được nhiều người nghe hơn.

Thể hiện bằng niềm say mê và tình yêu Hà Nội

Theo các nghệ sĩ thì chương trình nhạc giao hưởng này khác với các chương trình hòa nhạc thính phòng chuyên môn bắt buộc phải diễn ra trong các khán phòng đủ tiêu chuẩn. “Giao hưởng LUALA” sẽ được chơi ở nơi đông người, ồn ào người xe qua lại nhưng các nghệ sĩ sẽ vẫn cống hiến hết mình như đang chơi trong Nhà hát lớn.

Theo nghệ sĩ violon Nguyễn Xuân Huy, người đi đường có thể lướt qua dàn nhạc nhưng nếu trong đầu có được 3 giây đọng lại từ các giai điệu mà nghệ sĩ biểu diễn, thế cũng là một thành công với những người tổ chức.

Bằng việc biểu diễn trong khung cảnh ngoài trời, sự xuất hiện của dàn nhạc hy vọng sẽ góp phần tạo ra các tuyến phố văn minh. Bất cứ ai đi trên đường phố cũng có thể nghe nhạc cổ điển, một cách tự nhiên nhưng không kém phần sang trọng.

Chương trình sẽ có hai mùa diễn, là thu- đông và xuân- hè với nhạc mục và biên chế dàn nhạc có thay đổi. Các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng cho biết họ sẽ mời thêm các nghệ sĩ biểu diễn nhạc dân gian cộng tác để đem lại sự thú vị cho người nghe.

Hy vọng, đây sẽ là một địa chỉ văn hóa đẹp của Thủ đô Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên