Trấn Thành: May mắn đang mỉm cười với tôi

Vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí, MC Trấn Thành đang dần dần khẳng định vị trí, tên tuổi của mình trong sự nghiệp.

Mới đây anh đã trở thành MC của “So you think you can dance” mùa đầu tiên ở Việt Nam.

Là một anh chàng “đa năng” trong các lĩnh vực, Trấn Thành được khán giả biết đến nhiều hơn qua vai trò MC. Khả năng ăn nói tốt kết hợp cùng sự hài hước, dí dỏm của một diễn viên hài kịch, sự nghiệp MC cũng như các vai trò khác của Trấn Thành đang từng bước phát triển, đang lên như diều gặp gió…

PV: Chào Trấn Thành, thời gian gần đây, anh đang rất đắt show, không chỉ ở vai trò MC, diễn viên hài mà ở cả vai trò của một ca sỹ. Có vẻ may mắn đang mỉm cười với anh?

Trấn Thành: Còn "có vẻ" gì nữa, may mắn đã "thực sự" mỉm cười với Thành! Hiện nay Thành có thể tự nuôi sống mình bằng một công việc mà Thành yêu thích, như vậy là quá may mắn với Thành rồi!

PV: Bước ra từ “cặp đôi hoàn hảo” với vị trí quán quân, sự nghiệp của anh đang “lên như diều gặp gió”. Phải chăng, đó chính là bước ngoặt lớn làm thay đổi cuộc sống cũng như công việc của anh?

Trấn Thành: Cũng có thể nói là như vậy! Thành phải cảm ơn "cặp đôi hoàn hảo" nhiều lắm vì đây là một “Bác đưa thư” đã đưa sản phẩm mang tên Trấn Thành đến nhiều nhà, nhiều người hơn.

MC Trấn Thành (ảnh: BTC Thử thách cùng bước nhảy cung cấp)

PV: Với vai trò MC, trước đây tên tuổi của anh khá “chìm” nhưng kể từ sau tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”, anh đã trở thành MC nổi tiếng và đã nhận được khá nhiều lời mời cho các chương trình. Anh sẽ nhận lời mời của các BTC chương trình theo tiêu chí nào? Loại chương trình như thế nào phù hợp với anh?

Trấn Thành: Ai mà không một lần "chìm" trước khi "nổi" (Cười)! Thành cũng như mọi người thôi, phải có cái thuở ban đầu. Sau một thời gian phấn đấu và rèn luyện kèm theo sự may mắn khi cơ hội mỉm cười với mình (cụ thể là chương trình Cặp đôi hoàn hảo) thì mới có 1 Trấn Thành như ngày hôm nay. Trong cuộc sống này, ai cũng cần có 1 bệ phóng để đưa mình lên cao. 

Còn về công việc, Thành chỉ tham gia những chương trình mà mình thích thôi. Đó phải là tiêu chí hàng đầu, vì nếu làm một điều gì đó không trong sự thích thú sẽ là một cực hình.

Nhưng thích không chưa đủ. Sau đó Thành sẽ xét tiếp là chương trình đó có phù hợp với mình hay không. Vì sự ưa thích và khả năng làm tốt công việc là 2 thứ hoàn toàn khác nhau. Nếu thích 1 chương trình, nhắm mắt nhận bừa, sau đó làm thật tệ chương trình đó thì thà không làm còn sướng hơn. Thành chỉ tham gia những chương trình mà mình nghĩ là có thể làm tốt. Đó là lý do vì sao mặc dù rất thích nhưng Thành vẫn chưa dám nhận lời tham gia "Bước nhảy hoàn vũ"! 

PV: Làm MC tưởng dễ nhưng mà không hề dễ chút nào. Một MC giỏi đòi hỏi phải có cách ứng xử khéo léo và tài năng “ăn nói”. Vậy, những điều đó có hội tụ trong con người anh ở cuộc sống đời thường không?

Trấn Thành: Để trở thành một MC, điều đó không khó. Nhưng để trở thành một MC giỏi và được nhiều người công nhận thì... rất khó.

Vì ngoài là người ăn nói khéo léo, lưu loát thì một MC giỏi cần phải hội tụ đủ các yếu tố như kiến thức, ngoại hình, ngôn ngữ hình thể, phản xạ nhanh, duyên dáng, sâu sắc, nhạy bén, bình tĩnh, khách quan, chừng mực, tế nhị, và hài hước.

Thành không dám tự nhận mình là con người hội tụ đủ các yếu tố đó nhưng Thành chỉ có thể nói là Thành đang hướng tới những điều mà mình vừa kể. Và dĩ nhiên để tất cả điều đó trở thành những gì thuộc về mình, Thành phải áp dụng nó vào cả cuộc sống hàng ngày, để nó trở thành hơi thở của mình. Mà khi đã trở thành hơi thở thì nó sẽ luôn ở trong mình và ta có thể đem nó ra sử dụng bất cứ lúc nào mình cần.

PV: Được mệnh danh là một trong những "Vua hài đất Việt", chắc hẳn khả năng tấu hài của anh được xếp vào hàng “siêu đẳng”?

Trấn Thành: Xin thưa là chưa bao giờ Thành được mệnh danh là "vua hài đất Việt", Thành chỉ có thể nhận mình là "dân hài Đất Việt" mà thôi.  Đã là vua thì đồng nghĩa với việc phải được mọi người chấp nhận, mà Thành chưa chắc là mình đã đạt được cảnh giới đó đâu. (Cười)

Còn khả năng của Thành thì cũng chưa đạt tới "siêu đẳng" đâu, chỉ dừng lại ở mức "tốt nghiệp cao đẳng" thôi!!!

PV: Ở vai trò ca hát, anh chỉ coi đó là một sân chơi mà anh muốn thử sức hay anh đang dự định để hướng tới hình ảnh của một ca sỹ chuyên nghiệp?

Trấn Thành: Thành nghĩ nếu mình là một MC hát tốt sẽ hay hơn nhiều khi mình là một ca sỹ hát trung bình. 

PV: Vừa làm MC vừa làm diễn viên hài và cả ca sỹ nữa, anh sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để có thể cùng một lúc làm tốt được mấy vai trò như vậy?

Trấn Thành: Thời gian cũng như áo quần trong tủ của chúng ta mà thôi.  Nó vẫn ở đó,  không chạy đi đâu cả, vấn đề là chúng ta có biết cách sắp xếp cho nó trật tự hay không thôi. Nó sẽ bề bộn nếu chủ nhân của nó cẩu thả và không biết cách sắp xếp khoa học. Và khi nó đã bề bộn thì quần áo trong tủ sẽ rất dễ bị thất thoát. Nói chung "rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn"!!!! (Trích thơ Hồ Xuân Hương).

PV: Để nhận xét về anh, người ta sẽ nói gì? (Cười)

Trấn Thành: Không bình thường!!! (Nín cười)

PV: Mẫu người như thế nào sẽ là sự lựa chọn của anh?

Trấn Thành: Như Thành đã có chia sẻ, đó là 1 cô gái "đẹp".... từ trong ra ngoài.

PV: Một nửa trong “cặp đôi hoàn hảo” của anh là Đoan Trang đã chính thức lên xe hoa, vậy còn anh, khi nào thì anh sẽ “rước nàng về dinh” theo đúng nghĩa?

Trấn Thành: Thành nghĩ điều đó phụ thuộc vào khi nào nàng mới chịu cho mình rước về dinh. 

PV: Những dự đinh sắp tới của anh sẽ như thế nào?

Trấn Thành: Thành sẽ xuất hiện vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên HTV7 cùng với "So you thing you can dance". Và một liveshow mà Thành ấp ủ, chắc chắn sẽ có thông tin sớm khi Thành có kế hoạch cụ thể, còn bây giờ thì... bí mật!!! 

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên