Trọng Đài nói Mai Hoa lấn sân của chồng để "kiếm cơm"!

Chị được biết đến với những ca khúc tiền chiến cách mạng nổi tiếng nhưng bên cạnh đó, NSƯT Mai Hoa cũng thành công với vai trò diễn viên phim truyền hình dài tập.

Nghe trò chuyện với NSƯT Mai Hoa

Giọng ca của NSƯT Mai Hoa đầy nồng nàn ấm áp, và cũng rất đằm thắm, mượt mà, lãng mạng. Cách đây không lâu, cô đã cho ra mắt album vol3 “Dương cầm” với những nhạc phẩm tiền chiến bất hủ.

PV: Phải chăng, với album này, một lần nữa Mai Hoa muốn khẳng định tên tuổi của mình với dòng nhạc tiền chiến?

NSƯT Mai Hoa:  Thật ra, tôi vẫn nói rằng, dòng nhạc này là dòng nhạc hợp với tôi. Khi tôi hát dòng nhạc này, tôi có cảm giác nó giống như hơi thở của mình. Việc lựa chọn dòng nhạc tiếp theo cho album vol3 cũng đúng với sở trường của tôi.

PV: Sau 5 năm ra mắt album thứ 2, đến nay chị mới tiếp tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc. Tại sao lại có sự chậm trễ như vậy trong khi chị có sự hậu thuẫn đắc lực từ chồng là nhạc sĩ Trọng Đài?

NSƯT Mai Hoa: Dù có đủ khả năng để ra album sớm hơn nhưng sau khi ra 2 đĩa CD, tôi sinh cháu thứ 2. Tôi nghĩ, người phụ nữ bây giờ không sinh nhiều con như ngày xưa nhưng quyền làm mẹ và nuôi con thì được đề cao rất nhiều. Giống như bao nhiêu bà mẹ khác, tôi dành thời gian gần 2 năm để chăm sóc con rồi mới quay lại thị trường âm nhạc. Ngay sau đó, tôi nhận được kịch bản cho phim “Bí thư Tỉnh ủy” và mất hơn 1 năm cho bộ phim này. Tiếp đến, tôi lại chuẩn bị hơn 1 năm cho bộ đôi CD và VCD của “Dương cầm”. Đến năm thứ 5, tôi mới ra mắt được album. Không thể nào làm nhanh hơn được nữa nhưng bù lại tôi rất ưng ý với sản phẩm này.

NSƯT Mai Hoa

PV: Với album “Dương Cầm”, chị đã tạo nét riêng của Mai Hoa so với những ca sĩ hát dòng nhạc tiền chiến trước đây như thế nào?

NSƯT Mai Hoa: Mỗi một giọng hát khác nhau thì đã có sự khác biệt rồi, tôi không cần cố tạo thì cũng có điểm khác. Ngày xưa, đàn anh đàn chị hát kiểu khác, tên tuổi của họ cũng khác; đến thời điểm bây giờ, chúng tôi là những người trẻ đi theo lớp nhạc này, mỗi người một màu giọng. Vì thế, có thể nói, Mai Hoa khó mà lẫn được với bất kể giọng hát nào. Tôi không cố để tạo ra riêng biệt.

Nghe bài hát: Suối mơ

Thể hiện: Mai Hoa

PV: Trong phần phối khí và hình ảnh, chị có tạo ra điểm nhấn hay sự khác biệt nào rõ ràng không?

NSƯT Mai Hoa: Về phần phối khí, tôi phải phối khí theo cách hiện đại hơn. Nhưng dù hiện đại thì vẫn ở trong khuôn khổ cho phép, nếu hiện đại quá người nghe sẽ cảm thấy lạ lẫm. Hiện đại nhưng vẫn đi vào lòng người, rất dễ nghe.

Còn phần hình ảnh, khi mọi người xem VCD sẽ thấy chúng tôi đã cố gắng để ra được một sản phẩm mà tôi nghĩ rằng đẹp.

PV: Trong album này, “Dương cầm” là hình ảnh chị chọn cho album và có những chủ ý riêng về mặt ý tưởng, phải vậy không?

NSƯT Mai Hoa: Lúc đầu, khi làm album này, tôi vẫn chưa nghĩ ra được tên của bộ đôi sản phẩm. Khi ngồi bàn bạc với ê-kíp thì mới nghĩ ra tên. Trong tất cả bài hát tôi chọn đều mang hơi hướng nói về tiếng đàn. Tôi cũng đã gắn bó với cây đàn piano và rất yêu quý nó.

Trên bìa đĩa của mình, tôi đã viết lời tâm sự rằng: ngày xưa, gia đình tôi rất thích môn nghệ thuật này nhưng không có ai theo chuyên nghiệp ngoại trừ tôi. Mọi người trong gia đình sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ nhưng không ai biết chơi dương cầm. Hoàn cảnh ngày xưa, để có được một chiếc dương cầm trong nhà là điều xa xỉ. Tôi luôn mơ ước đến dương cầm. Thành ra, những bài hát tôi hát đều mang hơi hướng nhắc đến cây đàn. Vì vậy chúng tôi quyết định lấy tên album là “Dương cầm”. Nó vừa biểu hiện sự sang trọng, quý phái; vừa là cái gì đấy gần gũi với đời sống con.

PV: Album này có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ phối khí Đài TNVN. Họ là những đồng nghiệp của chị phải không ạ?

NSƯT Mai Hoa: Đúng thế, đó vừa là bạn, vừa là những người anh như nhạc sĩ Doãn Nguyên, nhạc sĩ Đức Minh. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc phối khí.

PV: Chị đã phát hiện ra thế mạnh của mình khi hát dòng nhạc tiền chiến từ bao giờ?

NSƯT Mai Hoa: Trước đây, tôi hát nhiều bài hát thuộc nhiều thể loại và thấy giọng mình hợp với nhiều dòng âm nhạc. Nhưng, khi có chương trình “Ký ức thời gian” của VTV3, mọi người mời tôi tham gia. Ở chương trình đó, tôi hát nhiều bài và mọi người đều cảm thấy, tôi hợp với thể loại này.

Sau đó, Đài Truyền hình Việt Nam có làm chương trình giới thiệu 2 giọng hát của dòng nhạc này ở 2 miền. Trong Nam là chị Ánh Tuyết, ngoài Bắc đại diện là tôi. Khi đó tôi còn rất trẻ. Mọi người phỏng vấn đều hỏi là: tại sao ở lứa tuổi trẻ mà tôi có thể hát được dòng nhạc mang nhiều tâm trạng như dòng nhạc cách mạng. Tôi nghĩ rằng, bất kể dòng nhạc nào, không phải là trẻ hay già mà vấn đề là mình cảm thấy hợp và nhập tâm được.

PV: Không chỉ ghi dấu ấn với dòng nhạc tiền chiến, NSƯT Mai Hoa còn thể hiện thành công nhiều ca khúc nhạc phim của nhạc sĩ Trọng Đài trong những bộ phim truyền hình dài tập. Gần đây, chị có thêm một bước tiến mới là tự viết ca khúc nhạc phim?

NSƯT Mai Hoa: Ông xã thường trêu tôi là lấn sang sân của chồng để kiếm cơm. Thật ra nó là một cái duyên rất ngẫu nhiên. Nếu những khán giả đã yêu quý giọng hát của Mai Hoa thì cũng rất hiểu khi sáng tác đầu tay của tôi có thể ra đời.

Lúc đang làm bộ phim “Bí thư tỉnh ủy”, tôi là người xuyên suốt phim và hiểu được tất cả những nội dung trong phim. Khi đạo diễn yêu cầu sáng tác ca khúc, lúc ấy tôi chỉ dám nhận viết lời cho ca khúc. Nhưng rồi ông xã nói tôi làm luôn đi. Thế là tôi làm thôi. Sáng tác đầu tay “Đợi xuân trên quê hương” đã ra đời như thế. Sau đó, tôi còn sáng tác một bài hát thiếu nhi cho trường mẫu giáo mới thành lập và cảm thấy rất thú vị.

PV: Với sáng tác đầu tay này của chị, nhạc sĩ Trọng Đài nhận xét như thế nào?

NSƯT Mai Hoa: Cũng khó nói vì trong nhà thường động viên nhau để lấy tinh thần trước, còn khán giả chê hay khen thì lại phụ thuộc vào tai nghe của mỗi người.

Nghe bài hát: Đất và người

Thể hiện: NSƯT Mai Hoa

PV: Dù là diễn viên tay ngang nhưng chị thể hiện khá tốt vai Chi trong “Bí thư tỉnh ủy”. Cơ duyên nào đưa chị đến những vai diễn truyền hình?

NSƯT Mai Hoa: Bộ phim đầu tay của tôi là “Hương đất”, trong vai cô Tám trưởng thôn. Đạo diễn Quốc Trọng là người phát hiện ra tôi, sau khi thử thì giao vai diễn cho tôi. Tôi đọc kịch bản cũng thấy hợp với mình nên nhận. Rất nhiều người nói rằng, một diễn viên mới, một người mới tinh chưa học qua trường lớp một cách bài bản mà nhận một vai dài hơi như thế sẽ không đảm nhận được. Nhưng rất may, tôi diễn cũng khá ngọt ngào và nhận được giải bình chọn diễn viên ấn tượng nhất năm đó.

PV: Cũng có thể là do Mai Hoa từng theo đuổi bộ môn kịch nói và suýt trở thành diễn viên kịch nên mới diễn được ngọt ngào như thế?

NSƯT Mai Hoa: Ngày xưa không thi tuyển nhạc mà tuyển kịch nói và cải lương. Tôi thi cả hai môn đều đỗ rồi quyết định đi học kịch nói. Tôi học được 5, 6 tháng thì rẽ trái học âm nhạc. Vậy nên, cơ duyên đầu tiên đến với tôi chính là môn nghệ thuật kịch nhưng sự theo đuổi đến giờ vẫn là âm nhạc.

PV: Với điện ảnh, chị cảm thấy đó là con đường như thế nào?

NSƯT Mai Hoa: Tôi thấy rất hứng thú với bộ môn này nhưng có lẽ, tôi vẫn hứng thú với âm nhạc hơn. Âm nhạc đến với tôi sau nhưng theo tôi cả một chặng đường dài. Tôi lại được học bài bản. Còn bộ môn kịch nói riêng và truyền hình nói chung, nó đến với tôi sớm nhưng điều kiện học hành của tôi không được bài bản. Tôi có cảm giác không tự tin lắm. Vai nào cảm thấy hợp, tôi mới làm.

Khi mà nhận một nhiệm vụ gì thì tôi khá cầu toàn và cố gắng làm đến nơi đến chốn. Chính vì thế, cảm thấy làm được thì mới nhận. Còn nếu không làm được sẽ không dám nhận. Những bộ phim có tôi đóng, mọi người cảm nhận tôi vào vai khá ngọt ngào vì tôi cảm thấy hợp và làm hết trách nhiệm.

Vợ chồng nhạc sĩ Trọng Đài - Mai Hoa

PV: Chị hay vào vai những cô gái nông thôn đảm đang, chất phác, đôn hậu nhưng nếu một ngày được mời đóng vai phản diện, chị có nhận lời không?

NSƯT Mai Hoa: Nếu mà hợp thì tôi sẽ làm luôn. Thực ra, nói tôi là người cầu toàn nhưng tôi cũng là người thích sự phá cách. Nếu tôi thấy khả năng của mình làm được hoặc đạo diễn tự tin hướng dẫn tôi đến sự thành công thì tôi sẵn sàng. Cho dù khó khăn hơn rất nhiều nhưng nếu như đạt được thành công thì đó là sự thành công vô cùng lớn.

PV: Từng là diễn viên của đoàn phòng không, không quân, vậy cơ duyên nào đưa chị về Nhà hát Đài TNVN? Môi trường làm việc ở đây đã tạo điều kiện cho giọng hát Mai Hoa như thế nào?

NSƯT Mai Hoa: Từ khi còn làm diễn viên thì tôi đã là cộng tác viên rất đắc lực của nhà Đài rồi. Nên sau khi chuyển về Đài, tôi cũng các anh chị tạo điều kiện nhiều để phát triển hơn nữa trong kể cả làm phim lẫn nghề ca hát. Tôi nghĩ, không riêng gì tôi mà các nghệ sĩ khác cũng cảm nhận điều đó khi làm việc ở môi trường này.

PV: Chị có thể chia sẻ thêm về kế hoạch âm nhạc sắp tới của mình?

NSƯT Mai Hoa: Dự án tiếp theo thì chúng tôi định ra CD chung của hai vợ chồng. Lúc đầu, tôi định thể hiện lại những tác phẩm xuất sắc nhất của anh Đài. Nhưng rồi chồng nói rằng, cả hai cùng sáng tác để ra CD tiếp theo. Chúng tôi vừa là người hát, vừa là người sáng tác, vừa làm nhạc nên chúng tôi sẽ tự làm ra sản phẩm của gia đình mình.

PV: Chúng ta cùng mong chờ sản phẩm âm nhạc này của vợ chồng nghệ sĩ Trọng Đài – Mai Hoa. Xin cám ơn chị cuộc phỏng vấn. Chúc chị thành công ở cả hai lĩnh vực: âm nhạc và điện ảnh. Đồng thời tiếp tục cống hiến tới công chúng những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên