Trọng Tấn thấm thía với 20 ngày không được biểu diễn

Trở lại lần đầu tiên kể từ khi bị cấm 20 ngày không được biểu diễn, ca sỹ Trọng Tấn chia sẻ rằng sự cố vừa qua không phải là cái tội mà nó chỉ là lỗi lầm cần rút kinh nghiệm.

Là ca sỹ có sở trường hát các nhạc phẩm truyền thống và cách mạng, cái tên Trọng Tấn không còn xa lạ với công chúng yêu âm nhạc. Và sau 20 ngày bị cấm biểu diễn qua sự cố Chào mừng quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào, ca sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ đã trở lại với sân khấu bằng chương trình thiện nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đầy ý nghĩa.

PV: Chào anh Trọng Tấn, cảm xúc của anh hôm nay khi trở lại với chương trình là như thế nào?

Trọng Tấn: Tôi cũng biểu diễn ở một vài chương trình khác nhưng mang ý nghĩa như chương trình “mang âm nhạc đến bệnh viện” như thế này rồi. Tuy nhiên, đây là chương trình mang tính rộng rãi và có tính truyền thông tốt. Thực ra, tôi đã nhận tham gia chương trình này từ trước khi sự cố kia xảy ra.

Các bạn trong ban tổ chức có gọi điện hỏi tôi rằng có cần phải họp báo trước khi tôi xuất hiện không và tôi trả lời là không. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi nhận lời vì cái tâm, tôi mang âm nhạc đến phục vụ công chúng chứ không phải sau một việc không may với mình mà mình lại muốn có một hành động để mọi người cảm giác rằng mình đang làm một việc đẹp. Tôi nghĩ những gì mình làm đều xuất phát từ cái tâm thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

"Hình ảnh của tôi trong sự trở lại, đó là chương trình ngày 2/9 mang tên “Điều còn mãi” hòa nhạc tại Nhà hát lớn, Hà Nội" - Trọng Tấn chia sẻ

Thực tế trong năm qua, tôi vẫn thường xuyên tham gia các chương trình mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo trong như chương trình cho ngày 27/7, những chia sẻ cho các quỹ ở trong nước và còn nhiều chương trình khác nữa. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là những điều nên làm nếu mình thu xếp được thời gian.

Ca sỹ Trọng Tấn (ảnh: Vietnamnet)

PV: Sự trở lại lần này của anh một phần cũng là do công chúng tác động rất nhiều. Vậy anh có nghĩ rằng trong việc này còn có sự ưu ái từ phía Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khác không?

Trọng Tấn: Tôi nghĩ rằng sự việc vừa qua của tôi chắc chắn mọi người sẽ có cái nhìn đa chiều. Nhân đây, tôi muốn chia sẻ với công chúng rằng Trọng Tấn vẫn hoàn toàn là một nghệ sỹ của công chúng, Trọng Tấn không có một lỗi gì với công chúng, không một người bạn nào có thể bắt lỗi một người bạn khác của mình khi họ có lỗi gì với cha mẹ họ. Việc vừa rồi của tôi là việc của một nghệ sỹ với cơ quan quản lý và nhà nước của mình. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng với tư thế của một người nghệ sỹ đứng sân khấu, tôi không có vấn đề gì đối với công chúng cả.

Ca khúc: Rặng Trầm Bầu

Sáng tác: Thái Cơ

Thể hiện: Trọng Tấn

Vừa qua, tôi đã nhận được mức kỷ luật, đó là cảnh cáo của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và đã có 20 ngày không biểu diễn, tôi nghĩ rằng tôi đã đủ thấm thía để biết phán xét mọi vấn đề, biết sẽ xử lý như thế nào với những tình huống tương tự trong tương lai.

PV: Anh có nghĩ rằng sau sự cố xảy ra với anh và chị Anh Thơ, khán giả sẽ có cái nhìn khác về anh không?

Trọng Tấn: Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy và rất là tin vào khán giả. Có lẽ rằng nếu mọi người dành sự yêu mến cho tôi thì tình cảm đó vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Tình cảm đó sẽ mất hẳn đi khi tôi chống lại công chúng của mình. Tôi có thể đứng trên sân khấu nói những điều không hay về công chúng của mình, về âm nhạc và tuyên truyền những điều không tốt thì chắc chắn khán giả sẽ khó nhìn nhận tôi nếu tôi trở lại. Còn thực sự chuyện vừa qua, khán giả sẽ chia sẻ với tôi giống như một chuyện không may đã xảy ra.

Chương trình gần nhất cũng tương đối lớn với công chúng cả nước mà mọi người có thể đón xem, có thể nói đó là hình ảnh của tôi trong sự trở lại, đó là chương trình ngày 2/9 mang tên “Điều còn mãi” hòa nhạc tại Nhà hát lớn, Hà Nội. Hiện tại, tôi và mọi người cũng đang tập luyện ráo riết để chuẩn bị cho chương trình này. Còn tương lai từ giờ đến cuối năm, tôi cũng sẽ cố gắng chuẩn bị phát hành 2 album mới.

Ca sỹ Trọng Tấn (ảnh: Mai Vàng)

PV: Vậy anh cảm thấy như thế nào khi mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ các bệnh nhân tại bệnh viện?

Trọng Tấn: Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Trọng Tấn tham gia trong một chương trình biểu diễn từ thiện nhưng đây là lần đầu tiên tôi “Mang âm nhạc đến bệnh viện”.

Tôi nghĩ rằng chương trình này chỉ mới đang ở những số đầu nhưng sức lan tỏa đến công chúng và sự quan tâm của xã hội vô cùng lớn. Được tham gia trong chương trình mang tính chất thiện nguyện như thế này, tôi nhận thấy rằng điều lớn nhất của mỗi người sống trong xã hội là được đem sức mình để phục vụ và chia sẻ cùng người khác. Điều chia sẻ dù nhỏ thôi, giữa một người hàng xóm với bạn bè, người thân của mình cho đến xa hơn là những người xa lạ thì có lẽ đã là những điều rất quan tâm với xã hội và bất cứ xã hội nào trên thế giới. Điều này mang tính con người rất cao.

Tôi vui vì được góp tiếng hát của mình trong chương trình này. Tôi nghĩ rằng xã hội luôn luôn ở bên cạnh mọi người và điều đó sẽ chắc chắn rằng ý nghĩa cuộc sống của mọi người sẽ cao hơn rất nhiều.

Ca khúc: Cung đàn mùa xuân

Sáng tác: Cao Việt Bách

Thể hiện: Trọng Tấn

PV: “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, người ta nói là nghệ thuật vị nhân sinh nữa. Anh nghĩ sao về khía cạnh này?

Trọng Tấn: Tôi nghĩ rằng để có một không gian, một chương trình thật sự cho âm nhạc thì phải khác. Còn ý nghĩa của “âm nhạc là nghệ thuật vị nhân sinh” đương nhiên sẽ hơi lớn so với phạm trù của mang âm nhạc đến bệnh viện. Đó là sự tranh luận với nghệ thuật nói chung, mình làm vì cái gì. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không có cái tâm, không vì nghệ thuật thì tôi cũng sẽ không mang được nghệ thuật cao nhất đến “vị nhân sinh”.

Tôi nghĩ rằng, chương trình này không có điều kiện để làm hoành tráng giống như các chương trình ở Nhà hát lớn, Cung Hữu nghị Việt Xô... Nhưng cho dù tấm phông đằng sau không đẹp nhưng hình ảnh người nghệ sỹ luôn đẹp hơn trong mắt công chúng ở những chương trình như thế này.

Ca sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ trong chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện"

PV: Sau chương trình này anh có dự định sẽ tổ chức một liveshow nhỏ để khẳng định sự trở lại của anh?

Trọng Tấn: Tôi không có ý định sẽ phải làm điều gì đó để khỏa lấp sự việc vừa rồi xảy ra với tôi. Tôi nghĩ sự việc đó không phải là cái tội mà nó chỉ là cái lỗi để tôi rút kinh nghiệm. Tôi vẫn biểu diễn, vẫn có những dự định âm nhạc trong tương lai và điều quan trọng nhất của người nghệ sỹ là nếu làm là phải vì âm nhạc, vì công chúng chứ không phải vì cá nhân của mình để mình xoa dịu đi điều riêng tư đó.

PV: Anh có thể chia sẻ đôi chút về các dự án âm nhạc của anh?

Trọng Tấn: Có 2 album thì một về đề tài có những ca khúc cả mới và cũ mang âm hưởng dân gian, hơi pha dân gian một chút và một CD là những khúc tình ca trữ tình. Tôi hy vọng, hai sản phẩm này sẽ trình làng khán giả cùng một lúc trong cuối năm nay.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này và chúc anh luôn thành công!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên