Văn Hiệp - "người sưu tầm vui tính" trên sóng phát thanh

(VOV) - Ngoài các vai diễn trên truyền hình, nghệ sỹ Văn Hiệp còn là một “người sưu tầm vui tính” suốt mấy chục năm trên làn sóng Đài TNVN.

Lâu nay, khán giả truyền hình thường được biết đến nghệ sỹ Văn Hiệp với các vai diễn trong trong các series truyền hình: hài có, chính kịch có, và không ai phủ nhận cái duyên của ông với các vai hài trong các tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, có một Văn Hiệp rất khác mà ít người biết được ….

Nhớ những năm tháng của thập kỷ 70, 80, 90 của thế kỷ trước, cứ đến ngày thứ 6 là phòng bá âm của Đài Tiếng nói Việt Nam lại mở rộng cửa đón một nhóm người đặc biệt, đó là các em thiếu nhi và một nghệ sỹ đến đọc và diễn xuất cho chương trình phát thanh Thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Người nghệ sỹ gày gò, bé nhỏ cùng đám trẻ con thường rất quý nhau bởi dù sao mọi người, cả ông và các cháu đều háo hức được đọc và diễn xuất một chuyên mục đặc biệt – một chuyên mục mà đến nay, bất cứ ai vào độ tuổi học trò lúc đó đều biết -  “Người sưu tầm vui tính” của chương trình phát thanh Thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.

"Người sưu tầm vui tính" Văn Hiệp

Phải nói rằng, chuyên mục này ra đời khá sớm, vào đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX. Người nghệ sỹ đó chính là Văn Hiệp, với giọng đọc trầm - ấm pha lần chất hài hước, vui tính mà chỉ riêng Văn Hiệp mới có, đã cùng nhóm phát thanh viên nhí của Đài đã làm nên chuyện: Làm cho chuyên mục này khá nổi tiếng, thu hút bao thế hệ tuổi thơ đến với chiếc radio bé nhỏ.

Có lần Văn Hiệp bảo: “Cứ nghe nhạc hiệu tiết mục này nổi lên là người tớ cứ rạo rực thế nào ấy”. Chuyên mục này chủ yếu là kể chuyện cho “lũ nhóc” nghe Đài những câu chuyện kỳ lạ, những câu chuyện khoa học viễn tưởng, những mẩu chuyện khám phá thế giới đủ loại,…tất tần tật chuyện trên trời dưới bể.

Cùng với nhóm trẻ con phát thanh viên, nghệ sỹ Văn Hiệp đã thu hút người nghe bằng giọng điệu truyền cảm, hấp dẫn. Cho đến tuổi “thất thập cổ lai hy”, sau gần 40 năm “theo hầu” trẻ con, thứ 6 hàng tuần, nghệ sỹ Văn Hiệp vẫn đến Đài để cùng diễn xuất với nhóm trẻ em phát thanh viên của chương trình Thiếu nhi.

Đối với nhiều thế hệ trẻ thơ thì được đọc và diễn xuất với “Người sưu tầm vui tính” là một hạnh phúc và niềm vui lớn của các em. Có em gọi đùa Văn Hiệp là: ông “quán  triệt”,ông “ xét một cách toàn diện”,  bởi đó là những câu cửa miệng của ông.

“Ông Văn Hiệp rất hiền và hay dạy cho chúng con nhiều điều, nhất là cách luyến, láy từ ngữ khi lên trầm, lúc xuống bổng khi đọc, biết khóc, biết cười khi diễn xuất. Ông như người thầy, truyền cảm hứng cho chúng em nhiều lắm” – nhiều em đã nói như vậy.

Thực ra, không chỉ đọc và diễn xuất trong chuyên mục “Người sưu tầm vui tính”, ông còn diễn xuất nhiều vai trong kịch truyền thanh của nhà Đài. Có nhiều kịch bản hay đã đành, nhưng đôi khi cũng có kịch bản phải cho rằng “nhạt” hoặc khô cứng, nhưng khi ông vào vai đều làm câu chuyện trở nên sống động bởi cách biến tính trong giọng nói, cách thêm thắt, gia giảm ngữ điệu làm cho kịch bớt khô, bớt nhạt.

Có lẽ, trong cuộc đời của ông, ngoài việc đóng gần ngàn bộ phim, ông còn tham gia vào diễn xuất kịch truyền thanh của Đài TNVN, con số cũng phải đến hàng ngàn.

Có câu chuyện cảm động mà tôi còn nhớ mãi, nhằm đánh giá công lao của ông đối với thính giả nghe Đài, nhất là thính giả nhỏ tuổi, cũng nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Biên tập phát thanh Thanh Thiếu nhi của Đài TNVN, chúng tôi mời ông đến nhận Huy chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, lúc thông báo cho ông, ông cười ngất: “ Các cậu “nói phét”, tớ làm gì có công lao gì mà tặng thưởng”. Khi nhận huy chương, lúc đó ông mới tin và bảo: “Đây là cái giấy chứng nhận khen thưởng đầu tiên của tớ”. Hóa ra, có bao giờ ông được khen thưởng gì đâu. Điều đó làm chúng tôi càng thấy yêu mến ông hơn, bởi cái khí chất bình dị, cống hiến nhiều mà chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì.

Vậy mà giờ đây, ông  “Trưởng thôn” - “Người sưu tầm vui tính” của trẻ em không còn nữa. Ông đã ra đi và để lại một khoảng trống không thể bù đắp nổi cho hàng triệu trẻ em khi không còn được nghe ông kể chuyện, những câu chuyện bổ ích và lý thú của chương trình phát thanh Thiếu nhi vẫn phát sóng trên Đài TNVN.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên