Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi

VOV.VN -Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc như quần áo, nhà lầu, xe hơi..., đồ vàng mã năm nay xuất hiện nhiều món hàng độc như máy ảnh, đàn nguyệt, máy mát xa.

Mùa Vu Lan, người dân làng sản xuất vàng mã lớn nhất cả nước thuộc thôn Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lại tất bật với giấy màu, hồ dán để làm ra những sản phẩm phục vụ người cõi âm. 
Dọc theo các con đường làng, không khó để bắt gặp những đại lý bán quần áo giấy như thật. Đây là mặt hàng chủ yếu được mua trong dịp này.
Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc các năm trước như quần áo, mũ, xe máy, ôtô, năm nay, nhiều cơ sở sản xuất phục vụ theo đặt hàng của khách, nhiều mặt hàng độc, lạ ra đời. Ông Nguyễn Thiện Thoái ở thôn Đạo Tú với tay nghề khéo léo được nhiều nơi đặt hàng các sản phẩm như máy ảnh, máy quay...
...hay đàn nguyệt. Ông Thoái cho biết, đây không phải là những mặt hàng sản xuất đại trà. Người dân trong làng cũng như những người từ nơi khác đến đặt hàng, và ông làm theo yêu cầu của khách. Một chiếc đàn nguyệt như thế này có giá bán khoảng 50.000 đồng.

Ông Thoái đang làm Máy hiệu ứng nhiệt Vĩ Long (hay còn gọi là máy mát xa) theo yêu cầu của khách. Từng chi tiết đều được làm tỉ mỉ, cẩn thận sao cho giống với đồ thật.
Đàn guitar cho người đã khuất.
Các em nhỏ từ bé đã giúp ông bà, bố mẹ làm vàng mã. "Người thợ nhí" này đang tất bật với dàn âm-ly cho người âm.
Với quan niệm "trần sao, âm vậy", các mặt hàng được sản xuất không thiếu một thứ gì, kể cả két sắt như thế này.

Những mặt hàng được bán chạy có thể kể đến như bình lọc nước, bình nóng lạnh, điều hòa, bộ đồ gia dụng như ti vi, máy giặt, tủ lạnh, bếp gas, bếp từ...
Ti vi Sony với hình ảnh sống động như thật.
Túi xách cho người âm được làm cầu kỳ.


Ô tô, xe máy luôn là những mặt hàng không thể thiếu mà người trần gian muốn gửi xuống người âm với hy vọng người thân đã khuất của mình có phương tiện đi lại sang trọng.
Những chiếc thuyền giấy như thế này có giá bán khoảng 20.000-50.000 đồng tùy loại.
Những ngày này, khách hàng từ khắp nơi nườm nượp đổ về xứ vàng mã để lấy hàng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cháy hàng” đậu phụ mùa Vu lan của một doanh nhân Mỹ gốc Việt
“Cháy hàng” đậu phụ mùa Vu lan của một doanh nhân Mỹ gốc Việt

VOV.VN -Khởi nghiệp kinh doanh đậu phụ tươi năm 2004, doanh nhân Minh Tsai đang khẳng định được sản phẩm của mình, lúc nào cũng “cháy hàng” trên thị trường Mỹ.

“Cháy hàng” đậu phụ mùa Vu lan của một doanh nhân Mỹ gốc Việt

“Cháy hàng” đậu phụ mùa Vu lan của một doanh nhân Mỹ gốc Việt

VOV.VN -Khởi nghiệp kinh doanh đậu phụ tươi năm 2004, doanh nhân Minh Tsai đang khẳng định được sản phẩm của mình, lúc nào cũng “cháy hàng” trên thị trường Mỹ.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưng bừng vào mùa lễ Vu Lan
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưng bừng vào mùa lễ Vu Lan

VOV.VN - Lễ Vu Lan tại Lào không mâm cao cỗ đầy nhưng ấm áp, chan hòa, thể hiện tình đoàn kết cộng đồng.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưng bừng vào mùa lễ Vu Lan

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưng bừng vào mùa lễ Vu Lan

VOV.VN - Lễ Vu Lan tại Lào không mâm cao cỗ đầy nhưng ấm áp, chan hòa, thể hiện tình đoàn kết cộng đồng.

Sài Gòn nhộn nhịp mùa Vu lan báo hiếu
Sài Gòn nhộn nhịp mùa Vu lan báo hiếu

VOV.VN - Lượng người hưởng ứng ngày lễ báo hiếu này ngày một tăng. Hình ảnh các bậc sinh thành được hiện lên một cách sống động.

Sài Gòn nhộn nhịp mùa Vu lan báo hiếu

Sài Gòn nhộn nhịp mùa Vu lan báo hiếu

VOV.VN - Lượng người hưởng ứng ngày lễ báo hiếu này ngày một tăng. Hình ảnh các bậc sinh thành được hiện lên một cách sống động.

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga
Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên bà con Cộng đồng Việt Nam tại Nga đã có một chốn tâm linh khang trang là một Niệm Phật đường.

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên bà con Cộng đồng Việt Nam tại Nga đã có một chốn tâm linh khang trang là một Niệm Phật đường.

Thái Lan: Kiều bào đón lễ Vu Lan
Thái Lan: Kiều bào đón lễ Vu Lan

VOV.VN - Sáng nay (23/8), bà con Việt kiều ở Bangkok, Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu Lan.

Thái Lan: Kiều bào đón lễ Vu Lan

Thái Lan: Kiều bào đón lễ Vu Lan

VOV.VN - Sáng nay (23/8), bà con Việt kiều ở Bangkok, Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu Lan.

Sôi động thị trường thực phẩm chay mùa Vu Lan
Sôi động thị trường thực phẩm chay mùa Vu Lan

VOV.VN - Không chỉ nhộn nhịp đi sắm sửa vàng mã cúng rằm tháng 7, nhiều bà nội trợ còn quan tâm săn lùng thực phẩm chay trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu.

Sôi động thị trường thực phẩm chay mùa Vu Lan

Sôi động thị trường thực phẩm chay mùa Vu Lan

VOV.VN - Không chỉ nhộn nhịp đi sắm sửa vàng mã cúng rằm tháng 7, nhiều bà nội trợ còn quan tâm săn lùng thực phẩm chay trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu.

Hồ Quang Hiếu hát tặng mẹ nhân lễ Vu Lan
Hồ Quang Hiếu hát tặng mẹ nhân lễ Vu Lan

Ca khúc nhạc ngoại lời Việt với tên gọi "Nhìn lại dấu chân" là món quà tinh thần nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu dành cho người mẹ kính yêu của mình.

Hồ Quang Hiếu hát tặng mẹ nhân lễ Vu Lan

Hồ Quang Hiếu hát tặng mẹ nhân lễ Vu Lan

Ca khúc nhạc ngoại lời Việt với tên gọi "Nhìn lại dấu chân" là món quà tinh thần nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu dành cho người mẹ kính yêu của mình.

Ngày Vu Lan: Con thương mẹ lắm! Mẹ có biết là con thương mẹ không?
Ngày Vu Lan: Con thương mẹ lắm! Mẹ có biết là con thương mẹ không?

VOV.VN -Mỗi năm có một ngày lễ Vu Lan. Nhưng với những người con hiếu thảo thì ngày nào cũng là ngày lễ Vu Lan. Nghĩa là ngày nào cũng phải chăm sóc bố mẹ, làm cho bố mẹ vui.

Ngày Vu Lan: Con thương mẹ lắm! Mẹ có biết là con thương mẹ không?

Ngày Vu Lan: Con thương mẹ lắm! Mẹ có biết là con thương mẹ không?

VOV.VN -Mỗi năm có một ngày lễ Vu Lan. Nhưng với những người con hiếu thảo thì ngày nào cũng là ngày lễ Vu Lan. Nghĩa là ngày nào cũng phải chăm sóc bố mẹ, làm cho bố mẹ vui.