Vén màn một số bí mật của “Ông vua nhạc pop”

Với những bí mật vừa được tiết lộ, có lẽ người hâm mộ “Ông vua nhạc pop” Michael Jackson trên khắp thế giới không còn phải bàn tán về 3 đứa trẻ con anh cũng như khối tài sản khổng lồ mà anh để lại sau cái chết đột ngột hôm 25/6

>> Không còn nữa một tài năng đích thực!

Người ta đã tìm thấy bản di chúc của Michael Jackson lập ngày 7/7/2002, do luật sư John Branca và John McClain – nhà sản xuất âm nhạc đồng thời là bạn thân của Jackson đứng tên. Theo di chúc, tài sản của huyền thoại này sẽ được chia thành ba phần: cho mẹ, cho 3 con và làm từ thiện.

Theo kế hoạch, hôm nay, luật sư của Jackson sẽ đệ trình di chúc lên Tòa án tối cao Los Angeles để xem xét tính hiệu lực của văn bản này. Bản di chúc mới công bố được đánh giá là đặc biệt quan trọng trong vụ tranh chấp khối tài sản khổng lồ cũng như quyền giám hộ các con của Jackson trong thời gian tới.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 28/6. cha mẹ của Jackson khẳng định anh qua đời mà không để lại bất kỳ chúc thư nào. Cũng tại phiên xét xử này, tòa án đã quyết định để mẹ anh, bà Katherine Jackson, 79 tuổi tạm thời quản lý tài sản và giám hộ các con của anh.

Ngoài ra, gia đình Jackson cũng đã chính thức công bố giấy khai sinh của 3 đứa trẻ con anh. Trong cả 3 giấy khai sinh, tên của siêu sao nhạc pop được viết trong mục người cha. Mục người mẹ trong giấy khai sinh của hai bé Prince và Paris ghi tên người vợ cũ thứ hai của Jackson là y tá Deborah Rowe, còn của người con út – bé Price Michael Jackson II bị bỏ trống, do đây là trường hợp mang thai hộ. Mẹ đẻ của bé Prince M. J. II thậm chí chỉ được biết rằng cô đang mang thai con của “một người bí mật”.

Người hâm mộ sẽ được nhìn ngắm và nói lời giã biệt với thần tượng của mình lần cuối tại trang trại Neverland của anh ở Los Angeles trước khi tang lễ được cử hành vào ngày 5/7. Theo kế hoạch, thi hài anh sẽ được chở trên xe song mã trắng về Neverland trong ngày 2 - 3/7, thay vì dùng xe màu đen như truyền thống ở Mỹ. Sau đó, “Ông vua nhạc pop” sẽ được đặt vào quan tài bằng kính. Kịch bản tang lễ được chuẩn bị đặc biệt phù hợp với một người say mê truyện thiếu nhi và luôn sống trong thế giới của cậu bé Peter Pan không bao giờ lớn như Michael Jackson. Đây được xem là tang lễ có một không hai trong giới giải trí Hollywood./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên