Vietnam’s Got Talent: Dấu ấn tại Cần Thơ

(VOV) -Khá đông thí sinh đến từ các tỉnh lân cận cũng đã tề tựu để cùng khoe tài và thể hiện đam mê của mình.

Con đi thi, cả nhà đi cổ vũ

Đến vòng sơ loại Vietnam’s Got Talent  tại Cần Thơ với lực lượng “fan” đông đảo nhất bao gồm ông bà ngoại, bà trẻ, ba mẹ và chị gái, hai cô cậu Tôn Phụng Xuân và Tôn Chí Long tỏ ra dạn dĩ, tự nhiên và rất đáng yêu. Dù gia đình không hề có truyền thống nghệ thuật nhưng ai cũng ủng hộ hết mình cho giấc mơ của cả 2 em.

Hai chị em Tôn Phụng Xuân và Tôn Chí Long

Tỏ ra khá điềm đạm so với lứa tuổi của mình, Tôn Phụng Xuân chia sẻ về sự ủng hộ của gia đình với sở thích đàn hát của mình. Ngay từ bé, chị lớn của Xuân đã “làm chương trình”, quay phim ghi đĩa cho những tiết mục ca nhạc của Xuân và làm quà tặng bất ngờ cho cả gia đình. Cũng chính từ những tác phẩm ngộ nghĩnh ấy, tình yêu âm nhạc của Xuân được hun đúc.

Cậu em Tôn Chí Long lại nổi bật với sự tự tin, có đôi chút già dặn và nụ cười má lúm đồng tiền dễ thương. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là màn trình diễn kết hợp giữa hai chị em trong lúc chờ đợi vào phòng precast. Chị Phụng Xuân ôm đàn say mê, em Chí Long cất tiếng hát véo von thu hút sự chú ý của gần như tất cả phòng chờ.

Cô giảng viên xinh đẹp và có phong cách như Taylor Swift

Thoáng nhìn cô gái trẻ Trần Thị Mỹ Ngôn trong bộ váy dịu dàng và mân mê cây đàn ghi-ta, người ta chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh cô ca sỹ nhạc đồng quê nổi tiếng Taylor Swift. Gương mặt đẹp dịu dàng cộng với trang phục biểu diễn nữ tính ngọt ngào, chưa kể một giọng hát lảnh lót thu hút là những yếu tố để người đối diện có thể đưa ra nhận định như vậy.


Cô giáo Trần Thị Mỹ Ngôn duyên dáng, xinh đẹp bên cây đàn ghi-ta

Là giảng viên tiếng Pháp của trường đại học Cần Thơ, Mỹ Ngôn chia sẻ cô đã gắn bó với ngôn ngữ này từ năm lớp 1 nên muốn thể hiện tài năng bằng một ca khúc tiếng Pháp. Nữ giảng viên trẻ cũng cho biết “đã lén học trò để đi thi” nên rất ngại mọi người biết đến. Cách suy nghĩ khá rụt rè và nhút nhát phần nào tương phản với vẻ ngoài xinh đẹp tự tin của cô giáo trẻ này.

Cậu học trò lần đầu lên phố đi thi bị lạc

Đến điểm casting khá trễ khi phòng thi đã vãn thí sinh, chàng trai trẻ Huỳnh Quốc Trọng tỏ ra căng thẳng vì lo sợ hết giờ thi. Dù đã đi xe buýt từ Long Xuyên An Giang lúc 6h sáng nhưng do kẹt xe và đi lạc nên Trọng mới đến trễ như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cậu học trò 17 tuổi một mình đi xa nhà lên đến tận Cần Thơ.

Huỳnh Quốc Trọng và bộ môn nghệ thuật popping đầy ấn tượng

Đến với Vietnam’s Got Talent, Trọng thể hiện tài năng nhảy popping – môn thể thao nghệ thuật đã làm thay đổi cuộc đời cậu học trò này. Từ nhỏ khá nhút nhát, và thường xuyên vùi đầu vào game, Trọng chưa bao giờ thực sự cảm thấy vui vẻ cho đến khi biết đến popping. Trọng hy vọng rằng, popping sẽ đưa Trọng đến đỉnh cao của chiến thắng.

Thợ sửa xe đạp và giấc mơ sáo tay

Để đến với vòng sơ tuyển chương trình Vietnam’s Got Talent, chàng trai trẻ Nguyễn Phước Hải đã đạp xe hơn 40 cây số từ Đồng Tháp. Và càng bất ngờ hơn nữa khi chàng trai này chia sẻ một cách hồn nhiên về nghề nghiệp hiện tại cũng như dự định trong tương lai của mình.

Nguyễn Phước Hải

Hiện tại, Hải đang theo anh trai học nghề sửa xe đạp, Hải cũng chia sẻ rằng việc học nghề sửa xe đạp là bước chuẩn bị cho tương lai đi học xa nhà của cậu. Cậu dự định năm sau sẽ thi lại vào trường sỹ quan thông tin ở Nha Trang do năm nay đã thi đậu vào hệ dân sự nhưng không có điều kiện để theo học. Ngoài ra, nghề sửa xe đạp sẽ giúp cho Hải trang trải được phần nào chi phí tại Nha Trang.

Với tính cách hồn nhiên và có phần kỳ lạ, Hải đã mang đến cho chương trình một tiết mục vô cùng thú vị: thổi sáo bằng tay. Tiết mục này cậu tự mày mò trong 2 tháng dựa trên những video clip trên mạng mô phỏng một trò chơi của người Nhật.

Cô bác sỹ tương lai mê hát

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên khiến người đối diện bất ngờ khi tiết lộ em đang theo học trường đại học Y Dược Cần Thơ. Nổi bật tại phòng chờ trước khi thi, cô bé Thảo Nguyên đắm chìm vào cây đàn ghi – ta và những bài hát ngọt ngào sâu lắng.

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên

Nguyên chia sẻ em đã thích hát từ rất nhỏ, nhưng chỉ khi lên đại học em mới thực sự theo đuổi âm nhạc một cách thường xuyên và bài bản. Khi vừa lên Cần Thơ, Nguyên đã đi hát ở các phòng trà quán cà phê, từ đó làm quen với nhóm Ghi-ta Bụi – nhóm chuyên hát phòng trà nổi tiếng ở đây. Sau thời gian ngắn, Nguyên gia nhập Ghi-ta Bụi và là một gương mặt rất quen thuộc tại các phòng trà và quán cà phê – nơi Nguyên có thể thỏa mãn đam mê ca hát của mình, bên cạnh thời gian học Y Dược căng thẳng mệt mỏi.

Chàng doanh nhân trẻ giàu tâm hồn nghệ thuật

Nhìn thí sinh Võ Phi Long ít ai có thể nghĩ rằng anh là 9X đời đầu. Ở cái tuổi với nhiều người là “ăn chưa no lo chưa tới” thì Long đã hoàn toàn bước ra khỏi sự bảo bọc của gia đình để thực hiện những ý tưởng kinh doanh vị nghệ thuật của mình.

Võ Phi Long

Nhờ đầu óc bén nhạy với việc kinh doanh cộng với dòng máu nghệ sỹ luôn chảy trong huyết quản, Phi Long đã kết hợp cũng một người bạn tại đây mở phòng trà thứ hai mang tên Lemon Tree.

Dù tất bật với công việc quản lý phòng trà nhưng trong ngày 10/10, Võ Phi Long đã không quản đường xa xuất phát từ 4 giờ sáng để có thể đến điểm casting sớm. Sau khi hoàn thành tiết mục của mình trước giám khảo, Long lại tất tả chạy xe máy về Trà Vinh để kịp điều hành phòng trà của mình cuối giờ chiều.

Sau Cần Thơ, Kiên Giang, chiếc xe bus Vietnam’s Got Talent mùa 2 sẽ về đích tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 14 – 16/10/2012  (3 ngày)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent viết thư "kêu cứu khẩn cấp"
Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent viết thư "kêu cứu khẩn cấp"

Dư luận lại một lần nữa xôn xao khi trên website trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương ngày 24/2 xuất hiện bức thư "kêu cứu khẩn cấp" Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent.

Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent viết thư "kêu cứu khẩn cấp"

Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent viết thư "kêu cứu khẩn cấp"

Dư luận lại một lần nữa xôn xao khi trên website trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương ngày 24/2 xuất hiện bức thư "kêu cứu khẩn cấp" Quỳnh Anh Vietnam's Got Talent.

Nhạc sĩ Đức Trí làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent
Nhạc sĩ Đức Trí làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent

Biên đạo múa John Huy Trần làm cố vấn để giúp các thí sinh tham dự Vietnam’s Got Talent

Nhạc sĩ Đức Trí làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent

Nhạc sĩ Đức Trí làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent

Biên đạo múa John Huy Trần làm cố vấn để giúp các thí sinh tham dự Vietnam’s Got Talent

Vietnam's Got Talent: Đáng yêu như Baby Action
Vietnam's Got Talent: Đáng yêu như Baby Action

Với ý tưởng của từ bộ phim Alvin và The Chipmunks, Baby Action đã có màn trình diễn khá ấn tượng khi các em hóa thân thành những chú sóc con siêu quậy nhưng cực kỳ đáng yêu.

Vietnam's Got Talent: Đáng yêu như Baby Action

Vietnam's Got Talent: Đáng yêu như Baby Action

Với ý tưởng của từ bộ phim Alvin và The Chipmunks, Baby Action đã có màn trình diễn khá ấn tượng khi các em hóa thân thành những chú sóc con siêu quậy nhưng cực kỳ đáng yêu.