Vở xiếc “Làng tôi” ra mắt công chúng

Một bức tranh tổng hợp về làng quê Việt Nam qua hình ảnh cây tre đã được thể hiện trong vở xiếc Làng tôi, công chiếu lần duy nhất tại nhà hát lớn Hà Nội, tối ngày 5/5/2008. 

Đây là phiên bản mới do Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Hội đoàn Scène de la Terre sản xuất với sự tham gia của 19 nghệ sĩ. Phiên bản đầu tiên của tác phẩm này được dàn dựng và công diễn lần đầu tiên tháng 8/2005 tại rạp xiếc Trung ương.

Đêm qua, vở diễn đã đưa khán giả từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi ngôn ngữ thân thể của diễn viên. Họ đã dùng tre để đi lại, tung hứng, nhào lộn. Ngay cả sân khấu và nhạc nền của tác phẩm cũng sử dụng nguyên liệu là cây tre. Cây tre đã tạo nên không khí sử thi hào hùng và chất dân tộc đậm nét cho vở diễn.

Làng tôi được dàn dựng bởi những người Việt xa xứ, như diễn viên xiếc Tuấn Anh (Đức), nhạc sĩ Nhất Lý (Pháp), giáo viên xiếc Nguyễn Lân (Pháp).

Sau lần công diễn này, tác phẩm sẽ lên đường tới Pháp, Anh, Mỹ và nhiều quốc gia ở Châu Âu khác trong ba năm. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình với bạn bè quốc tế. Đạo diễn Tuấn Anh tin rằng nếu vở xiếc gây tiếng vang ở nước ngoài, con số ba năm lưu diễn có thể sẽ không dừng lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên