Whitney Houston mượn ma túy và rượu để quên nỗi đau đồng tính?

Nhiều nguồn tin khẳng định, Whitney Houston là người đồng tính bí mật. Cô nghiện ma túy và rượu để quên đi cuộc sống của mình.

30 năm qua có khá nhiều tin đồn về chuyện diva nổi tiếng có mối quan hệ bí mật với người quản lý cũ. Nhưng sau cái chết của Whitney, bạn bè công khai nói về giới tính thật của cô.

Peter Tatchell – nhà vận động chính trị hoạt động tích cực cho các phong trào xã hội LGBT (người đồng tính, lưỡng tính, dị tính) cho biết đám cưới của Whitney với Bobby chỉ là một tấm màn che phủ.

Peter tiết lộ Whitney cảm thấy hạnh phúc nhất và ở đỉnh cao vào những năm 1980 khi cô ấy ở cùng quản lý nữ. Họ yêu thương và rất vui vẻ với nhau. Có lẽ sự bất lực của Whitney trong việc chấp nhận và thể hiện tình yêu đồng giới là một trong những nguyên nhân khiến ca sĩ này lạm dụng thuốc. Whitney gặp nhiều áp lực trong cuộc hôn nhân với Bobby Brown và bắt đầu xuống dốc từ đó.

File

Peter Tatchell.

Peter Tatchell không nói tên của người phụ nữ nhưng nhiều nguồn tin cho hay đó là Robyn Crawford. Cặp đôi được biết đến khi Whitney 16 tuổi và Robyn rời trường cao đẳng Monmouth đến làm việc cho ca sĩ.

Sau cái chết của Houston, Robyn viết bức thư vào ngày lễ tình nhân tới Whitney trên một tạp chí của Mỹ: “Tôi đã gặp Whitney lần đầu tiên khi tôi 16 tuổi và ngay lập tức biết rằng cô ấy rất đặc biệt”.

Tina Brown – chị chồng Whitney và vệ sĩ cũ của cô – Kevin Ammons chứng thực thông tin này. Ngay cả chồng cũ Whitney – Bobby cũng có ý nói cuộc hôn nhân của họ là sự che đậy cho một thế giới khác trong con người của Whitney.

Tina từng nhìn thấy Whitney với một người phụ nữ vài lần. Còn Bobby thừa nhận cuộc hôn nhân với Whitney là sai lầm. Ca sĩ 43 tuổi này nói mục đích của Whitney là giữ gìn hình ảnh tốt đẹp khi các phương tiện truyền thông buộc tội cô có mối quan hệ lưỡng tính với trợ lý. Vệ sĩ cũ cho hay Robyn đã tát Whitney khi thấy cô ấy tán tỉnh đàn ông và tuyên bố kết hôn với Bobby. Thậm chí, Whiney còn trả tiền cho người phụ trách quảng cáo cũ Regina Brown để giữ im lặng về mối quan hệ với Robyn.

File

hình ảnh cuối cùng của whitney khi còn sống.

Năm 2000, Whitney lên tiếng về các tin đồn và khẳng định, cô ấy không đồng tính và là một người mẹ.

Whitney được chôn cất vào trưa thứ bảy (18/2) ở nhà thờ New Jersey New Hope Baptist./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên