Xuân Bắc “đối đầu” Tự Long

Nghệ sĩ hài Xuân Bắc vào vai một cậu bé 10 tuổi trong vở kịch “Ben- Cậu bé biến thể”. Với chiếc đồng hồ đặt biệt, Ben đã dùng sức mạnh để bảo vệ trái đất, ngôi trường và bạn bè của mình trước kẻ xấu do Tự Long thủ vai.  

Vở kịch được dàn dựng dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 còn có sự tham gia của nghệ sĩ Tự Long nhằm mang đến cho các em một sân chơi nghệ thuật sáng tạo, hấp dẫn và là cơ hội giao lưu giữa các nghệ sỹ tham gia chương trình với các em thiếu nhi.

Vở kịch được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Ben Ten đang “làm mưa làm gió” trên truyền hình để xây dựng cốt truyện. Vẫn mô típ Người hùng- quái vật, câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là cậu bé Ben -10 tuổi (Xuân Bắc đóng) là một cậu bé nhút nhát, song luôn ao ước mình sẽ trở thành một anh hùng.

Tự Long và Xuân Bắc cùng ê kíp đang tập vở kịch: Ben- cậu bé biến thể

Trong một giấc mơ của mình, Ben thấy mình lạc vào một xứ sở thần tiên và gặp một cụ già tốt bụng. Cụ già đã tặng cho Ben nhiều vật quý, trong đó có một chiếc đồng hồ có khả năng đặc biệt là biến người đang đeo nó thành những quái vật có khả năng siêu phàm.

Trong khi đó, tại hành tinh GORM, Lãnh chúa (do Tự Long đóng) lại có âm mưu thống trị trái đất và một đội quân đã đến trường của Ben để phá phách. Với chiếc đồng hồ trong tay, Ben đã dùng sức mạnh để bảo vệ trái đất, ngôi trường và bạn bè của mình.

Với các màn đối thoại hài hước và dí dỏm, ngôn ngữ chân thực của các nhân vật trên sân khấu, gần gũi với các em; lối diễn xuất giản dị, song vui vẻ, không màu mè  của các nghệ sỹ, vở kịch “Ben- cậu bé biến thể” hứa hẹn là một chương trình nghệ thuật hoành tráng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên