Ca sĩ Hồng Vy: Thành công nhờ có sự “chắp cánh” của chồng

Ca sĩ Hồng Vy - một trong những giọng hát thính phòng được yêu thích nhất vừa được nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Được biết đến từ sau giải Nhì cuộc thi Sao Mai năm 2001, Huy chương Vàng trong cuộc thi Giọng hát toàn quân của Bộ Quốc phòng năm 2003, giải Ba thính phòng toàn quốc năm 2004, con gái của cặp nghệ sĩ Doãn Tần - Minh Hồng quyết kế nghiệp cha mẹ, theo đuổi dòng nhạc mà cha mẹ cô đã gắn bó cả đời. Danh hiệu NSƯT là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà cô đã làm được trong hơn 10 năm qua.

Mang nhạc đỏ… Nam tiến

Đầu năm nay, Hồng Vy cùng chồng - Trần Mạnh Hùng (một nhạc sĩ hoà âm phối khí theo dòng bán cổ điển được đánh giá hàng đầu Việt Nam hiện nay) đã tạm biệt Hà Nội chuyển vào sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với một thị trường âm nhạc sôi động và có phần “ưu ái” với dòng nhạc nhẹ hơn, quyết định mang nhạc đỏ vào Nam khiến người ta có cảm giác Hồng Vy đang làm khó mình. Tuy nhiên, những ai đã từng theo dõi bước đi của Hồng Vy từ sau giải á quân cuộc thi tiếng hát Sao Mai năm 2001 mới thấy rằng, quyết tâm gắn bó với âm nhạc truyền thống ở cô ca sĩ trẻ đầy hoài bão như Hồng Vy chưa bao giờ nguội lạnh.

Ca sĩ Hồng Vy và chồng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng (Ảnh: vnn)
Được ghi danh ở nhiều giải thưởng của thể loại âm nhạc này, dù biết con đường đến với trái tim khán giả ở dòng nhạc này không dễ dàng nhưng hơn 10 năm qua, Hồng Vy vẫn kiên trì trau dồi tiếng hát tạo cho mình có những bước phát triển vững vàng khẳng định hơn nữa vị trí của một trong những nghệ sĩ thính phòng trẻ được nhiều người yêu thích.

Lý giải về quyết định “Nam tiến”, ca sĩ Hồng Vy chia sẻ, việc chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh đối với Vy và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng như có một cơ duyên bởi cả 3 sản phẩm âm nhạc chung của hai vợ chồng (nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đóng vai trò nhà sản xuất âm nhạc) gồm Hoa lửa và Vy, Vinh quang Việt NamGiấc mơ mùa lá đều do Phương Nam film phát hành. Đặc biệt, cả 3 sản phẩm này đều nhận được phản hồi khá tốt của đông đảo công chúng yêu nhạc phía Nam - một thị trường vốn được coi là của nhạc nhẹ.

Thành công bước đầu ấy như một động lực thôi thúc chị trên con đường tìm tiếp những khán giả của riêng mình ở thị trường trong Nam và phát triển sự nghiệp của cả hai vợ chồng.

Hồng Vy tâm sự, ranh giới địa lý giờ không còn nhiều ý nghĩa bởi ca sĩ dù hoạt động ở Hà Nội hay ở Thành phố Hồ Chí Minh thì việc đi lại không còn khó khăn. Ca sĩ không nhất thiết phải sống ở một nơi để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, khi đã chọn gắn bó ở một nơi nào đó, thì đó cũng là nơi để mình làm việc, kiếm sống bằng giọng hát của mình. Đi hát vừa để có thu nhập lo cho cuộc sống vừa để tái đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

Lựa chọn theo đuổi dòng nhạc thính phòng, ca sĩ của dòng nhạc này đã chấp nhận sự thiệt thòi bởi không có được lượng thính giả đông đảo như nhạc nhẹ. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với những cạnh tranh không kém phần quyết liệt. Họ không những phải luôn tìm tòi, đổi mới để sản phẩm âm nhạc của mình đến được với công chúng, mà còn phải tạo được dấu ấn riêng của mình trên dòng nhạc vốn đã có rất nhiều bậc tiền bối thành công. Để có được thành công đó, bí quyết của Vy, ngoài giọng hát bẩm sinh, không có cách nào khác là sự trau dồi, khổ luyện.

Nghe Hồng Vy hát
Giấc mơ mùa lá

Đêm nằm mơ phố

May mắn khi được sự sát cánh, sẻ chia của chồng

Trên con đường chinh phục dòng nhạc truyền thống, Hồng Vy may mắn được sự sát cánh của chồng - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Việc có một người chồng là nhà sản xuất âm nhạc thực sự là một lợi thế của Hồng Vy. Qua 3 sản phẩm âm nhạc chung của hai vợ chồng, có thể thấy dấu ấn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong các sản phẩm âm nhạc của Hồng Vy không chỉ đơn giản là những bản phối khí, mà qua sự “phù phép” của người nhạc sĩ, những tác phẩm kinh viện như được khoác lên mình chiếc áo mới, trẻ trung, dễ đồng cảm và quan trọng hơn cả là trong đó người ca sĩ có thể thoải mái sáng tạo. Hồng Vy thừa nhận “nhờ có nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Vy đã có được sự nghiệp ngày hôm nay; nhờ có anh, những sản phẩm âm nhạc của Vy đã được chắp thêm cánh”.

Hồng Vy tâm sự: “Không ai hiểu giọng hát của mình bằng chính mình, do đó Vy luôn là người lựa chọn tác phẩm và quyết định cách xử lý tác phẩm. Còn để tác phẩm được hay hơn, theo đúng ý tưởng Vy mong muốn là công sức của anh Hùng. Vì thế, 2 vợ chồng luôn trao đổi với nhau làm sao để thuận lợi cho tiếng hát của Vy nhưng vẫn đảm bảo đúng và phải hay về mặt âm nhạc”.

Hồng Vy từng tâm sự, dù sinh ra trong thời bình, không thể hát những ca khúc nhạc đỏ bằng trải nghiệm đẹp như bao cô gái Việt dưới thời bom đạn, nhưng Vy đã thể hiện những ca khúc ấy bằng cảm nhận của riêng mình, của sự đam mê và một tình yêu trong sáng.

Gần đây nhất, album “Giấc mơ mùa lá” sản phẩm tâm huyết của cả hai vợ chồng ra đời được xem như một món quà hai người tạm biệt khán giả Hà Nội. Bài hát chủ đạo của album “Giấc mơ mùa lá” - bài hát nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết tặng Hồng Vy đánh dấu thời điểm họ chính thức trở thành vợ chồng, trước khi đến với công chúng, tác phẩm này đã được Hội Nhạc sĩ trao giải Nhất về sáng tác ca khúc.

Nhắc đến Hồng Vy, công chúng yêu nhạc không thể quên một giọng ca soprano trong trẻo, ngọt ngào. Giọng nữ cao vào loại “quý hiếm” ấy đã mang đến hơi thở mới, trẻ trung, dễ đồng cảm hơn cho những ca khúc nhạc đỏ. Với những nỗ lực của bản thân và quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, có thể thấy rằng, Hồng Vy là một trong số ít ca sĩ chọn cho mình con đường đến thành công không hề bằng phẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên