Các thí sinh nam giả giọng nữ khuấy đảo "The X-Factor"

VOV.VN - Cuộc đối đầu của Khánh Bình và F Band trong "Nhân tố bí ẩn" khiến Hồ Quỳnh Hương phải vỗ tay và dậm chân vì thích thú.

“The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” đã kết thúc vòng Tranh đấu 1 với đêm thi cuối cùng diễn ra vào lúc 21h20 ngày 25/5. Nếu như đêm thi đầu tiên chứng kiến sự bùng nổ của các nhóm nhạc thì đêm thi thứ 2 lại mang đến sự đa dạng trong thể loại âm nhạc cũng như những giọng hát đầy kỹ thuật. Sự tương tác giữa thí sinh với khán giả cũng tạo nên một đêm thi sôi động.

Nổi bật nhất là màn “đối đầu” giữa Khánh Bình và F Band khi cả hai đều có sở trường… thí sinh nam giả giọng nữ. Từ vòng Hội ngộ, Khánh Bình đã luôn hát bằng giọng nữ, chính vì thế, bài “Chiếc áo bà ba” của anh không gây được nhiều bất ngờ và hấp dẫn với khán giả.

Khánh Bình

Dù Khánh Bình được Đàm Vĩnh Hưng khen “phần giả giọng nữ của em càng giống nữ nhiều hơn lần trước” nhưng cả Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà đều nhất trí rằng, dù hát giọng nam hay giọng nữ thì Khánh Bình nên tập trung thể hiện tác phẩm một cách có nghệ thuật.

Trái với Khánh Bình, giọng giả thanh của F Band trong bài mash up “Son – Chuồn chuồn ớt” khiến các giám khảo và khán giả vô cùng thích thú. Đàm Vĩnh Hưng cảm nhận được sự mới mẻ của F Band: “Tiết mục của nhóm F Band gây phấn khích rất nhiều. Mỗi một vòng các em trình diễn một sự mới mẻ, làm cho khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quá tuyệt vời”.  

F Band

Giọng giả nữ của F Band khiến Hồ Quỳnh Hương thậm chí nhầm thành Ngọc Khuê. Sự kết hợp dân gian đương đại khiến GK nữ không chỉ vỗ tay mà còn dậm chân theo nhịp nhạc. Hà Hồ thì muốn phong F Band thành “quái band” vì người hát giọng nữ lại mặc đồ nam, người beatbox lại mặc váy. Cả Khánh Bình và F Band đều thuận lợi đi tiếp.

Cặp đối đầu khác cũng căng thẳng không kém là giữa 2 cô gái nhỏ tuổi nhất chương trình: Thảo My và Khương Hoàn Mỹ. Lựa chọn 2 ca khúc hit là “How do I live” và “Sweet dream”, Thảo My đã biết cách khoe được giọng hát thiên phú với nhiều cảm xúc còn Khương Hoàn Mỹ là chất giọng đặc biệt và cách xử lí bài hát nhiều mới lạ.

Dù cả hai đều thể hiện khá tốt phần thi và được đi tiếp nhưng các GK đều cho Thảo My và Khương Hoàn Mỹ lời khuyên. Đàm Vĩnh Hưng góp ý: “Thảo My được trời cho giọng hát rất đặc biệt, nhưng nó mới chỉ dừng lại ở mức độ thiên phú. Em cần có một thời gian luyện tập thì chắc chắn sẽ là một giọng ca rất tuyệt vời trong tương lai”. GK Hà Hồ: “Các em có cách xử lý bài hát rất thông minh nhưng đều hơi rụt rè vì thiếu kinh nghiệm trên sân khấu”.

Sau những bản hit thế giới là những ca khúc trữ tình ngọt ngào và da diết qua sự thể hiện của Quang Đại và Hà Vân. “Nỗi buồn hoa phượng” và “Ai khổ vì ai” được thể hiện bằng giọng ca rất chín chắn và trải đời, chinh phục được các GK.

Hồ Ngọc Hà nhận xét: “Quang Đại và Hà Vân là hai thí sinh đi thi mà chẳng cần chiêu trò gì trên sân khấu vẫn được khán giả vỗ tay rào rào. Các anh, chị từ như thế này mà đi lên thôi, cứ hát ngọt như thế chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận. Cả hai có khả năng lọt top 25 của chương trình”.

Còn Đàm Vĩnh Hưng: “Quang Đại, em hát nhạc trữ tình nhưng không bị ảnh hưởng một ai, đó là cái hay riêng của em. Với Hà Vân, em đã chọn một hình ảnh đúng với bài hát, tuổi đời của bài hát, cách xử lí. Anh mong em giữ phong độ như vậy và tốt hơn nữa”. Cả hai thí sinh đều được đi tiếp.

Sau khi đưa khán giả chìm vào cảm xúc, tiết mục của Đinh Huy và Chí Thành như mang người xem đến một không gian mới đầy sôi động. Chất giọng ấm và dày của Đinh Huy cùng sự chuẩn bị tiết mục “Say tình” đầy thú vị đã liên tục tạo ra nhiều sự bất ngờ trên sân khấu.

Nhưng nếu như Đinh Huy mang đến sự vui vẻ thì Chí Thành lại tạo dấu ấn với chất giọng cao và bay trong “Bang bang boom boom”. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đã phải thốt lên sau khi xem màn trình diễn của Chí Thành: “Ở em, bên ngoài là một cậu bé Việt Nam, bên trong chứa cả một nội lực của người nghệ sĩ da màu”.

Phần thi tiếp theo của Sử Duy Vương và Đăng Khoa tiếp tục đốt cháy sân khấu “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn trong giai điệu rock của ca khúc “Sắc Màu” và tiếng hát tình cảm với ca khúc “Dope”.

Với 3 chất giọng được gây được nhiều cảm tình như Minh Ngọc, Sevinch và Đan Trang thì phần thi của họ luôn có kì vọng nhất định từ BGK và khán giả. Trong đêm thi thứ 2 vòng Tranh đấu, cả 3 tiết mục “Không cần nói”, “Đôi bờ”, “Ngày mưa rơi” đều nhận những nhận xét tích cực của BGK.

Nếu như Minh Ngọc là sự chín chắn cùng giọng hát tốt khi thể hiện ca khúc khó thì Sevinch là giọng hát sâu và mang đầy cảm xúc, còn Đan Trang lại là sự mạnh mẽ và nội lực. Cả 3 thuận lợi đi tiếp vào vòng trong.

Phần thi đầy độc đáo “Tung bay” và “Em của ngày hôm qua” của nhóm The Zoo và It’s Time khiến các Giám khảo và khán giả hào hứng. Cả 2 nhóm thể hiện được sự mới lạ và thu hút  cho các ca khúc nổi tiếng và đi tiếp vào vòng trong.

Ngoài ra, còn có các thí sinh Thái Ngân, Trần Hoàng, Pha Lê, Lê Chinh, Hồng Phương, Thu Phượng, Đinh Huy, Chi Thanh, Hà Thị My, nhóm The Six Band và nhóm Dream cũng nhận được vé. Tổng cộng, sau vòng Tranh đấu 1 có 45 thí sinh đi tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên