Có rất nhiều buổi diễn, NSND Doãn Tần phải ôm đầu trong đau đớn

VOV.VN - NSND Doãn Tần bị mắc chứng đau đầu từ khi còn trẻ, sau này, bệnh tiến triển khiến sức khỏe của anh giảm sút và ảnh hưởng đến cả công việc.

Trong ký ức của những nghệ sĩ từng có thời gian làm việc với NSND Doãn Tần, anh là một người hiền lành, chăm chỉ và là tấm gương sáng về một người nghệ sĩ, chiến sĩ, một người chỉ huy mẫu mực, luôn trân quý đồng nghiệp và sẵn lòng chỉ bảo cho lứa đàn em.

Đặc biệt là với NSƯT Kim Tiến, NSND Doãn Tần đã để lại trong cô những dấu ấn khó phai về một nhân cách và tài năng âm nhạc tuyệt vời.

NSND Doãn Tần trong một buổi biểu diễn. (Ảnh: NSƯT Kim Tiến cung cấp)

Người đội trưởng tự mình bốc vác, lo từng bữa ăn cho anh em trong đoàn

NSƯT Kim Tiến kể, cô đã biết NSND Doãn Tần từ khi mới 15-16 tuổi qua các bài hát được phát trên đài. Rồi khi về Hà Nội học, có cơ hội được đi xem những buổi tập của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, lúc đó anh Doãn Tần là giọng đơn ca chính, cô lại càng ngưỡng mộ giọng hát của anh hơn.

Nữ ca sĩ vẫn còn nhớ lần đầu đứng chung sân khấu với ca sĩ Doãn Tần là vào khoảng năm 1988, khi cô còn là sinh viên năm 3 khoa Thanh nhạc, trường Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, cô có may mắn được về Đội ca múa nhạc nhẹ quân đội, do Doãn Tần là đội trưởng đội ca.

Trong những ngày tháng khốn khó về cơ sở vật chất, điều kiện cho các nghệ sĩ đi diễn, nghệ sĩ Doãn Tần vẫn luôn làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đội trưởng rồi đoàn phó, đoàn trưởng.

NSƯT Kim Tiến nhớ lại: “Lần nào đi diễn, anh Doãn Tần cũng phải đi tiền trạm. Đầu thập kỷ 90, thiết bị âm thanh, ánh sáng rất cồng kềnh, phải cực khéo mới xếp được hết lên chiếc xe tải. Anh Tần luôn phải đi trước buổi diễn vài tiếng đến nửa ngày, nhiều khi xuất phát lúc nửa đêm để lo nơi ăn chốn ở cho mấy chục diễn viên, ca sĩ. Trong chiếc áo quân phục của mùa hè hay bộ áo dạ mùa đông, mọi người luôn thấy anh năng nổ, tự mình bốc vác đồ để triển khai sân khấu cùng anh em.

NSƯT Kim Tiến (phải) và NSND Doãn Tần (trái) trong một buổi biểu diễn vào khoảng năm 1990. 

Có lần, để phục vụ cho chuyến lưu diễn xuyên Việt phục vụ bộ đội với khoảng 30 diễn viên trong 90 ngày, anh Doãn Tần đã phải một mình đi xuyên Việt, trực tiếp khảo sát từng địa  hình di chuyển, từng địa điểm sân khấu, đối tượng khán giả để lên kế hoạch từ rất sớm...

Người đội trưởng của chúng tôi đã có lúc coi xe tải cửa lùa là nhà, lo đối nội, đối ngoại, lo cho anh em đến từng bữa ăn rồi rạng rỡ, hào sảng bước ra sân khấu, cất giọng cao vút “Việt Nam! Trên đường chúng ta đi...”

Trong đoàn, anh Doãn Tần lớn tuổi nhất nhưng giữa chúng tôi gần như không có khoảng cách. Anh hay tán gẫu, tìm hiểu tâm tình của mọi người. Anh còn để chúng tôi thoải mái bịa đặt kể xấu một cách vui nhộn về mình rồi cười thật lớn. Với đồng nghiệp, anh là con người hiền lành, chăm chút về nghề nghiệp. Anh là tấm gương về một người nghệ sĩ, chiến sĩ, một người chỉ huy gương mẫu, trân quý đồng nghiệp”.

Clip: "Đường chúng ta đi" - NSND Doãn Tần

Có một sức mạnh kỳ lạ giúp NSND Doãn Tần hát dù đau đớn vì bệnh

NSND Doãn Tần bị mắc chứng đau đầu từ khi còn trẻ, sau này, bệnh tiến triển khiến sức khỏe của anh giảm sút và ảnh hưởng đến cả công việc. Nhưng dường như âm nhạc có một sức mạnh kỳ diệu, xua tan bệnh tật của anh.

“Có nhiều hôm đoàn đi diễn, anh phải nằm trong phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu vì đau. Những lúc như vậy, cả đội buồn thiu, ai cũng cố nói nhỏ để anh đỡ đau. Có rất nhiều đêm diễn tưởng rằng phải thiếu tiết mục của anh, thế nhưng cứ như có một sức mạnh nào đó nâng đỡ anh, để đến gần phần trình diễn của mình thì anh lại bật dậy, hát cho bộ đội nghe như chưa hề ốm đau gì. Anh hát cho đến khi không còn có thể nữa.

Những buổi diễn cuối cùng của anh là vào năm 2010. Lúc ấy, bệnh Alzheimer làm anh khó tập trung, luôn phải có một người ở bên cạnh để dắt anh ra mỗi khi đến phần trình diễn. Dù trí nhớ của anh bị ảnh hưởng nhưng kỳ lạ, chưa có 1 buổi biểu diễn nào mà anh Tần không hoàn thành. Trước khi ra sân khấu, anh có thể đãng trí, nhưng khi bước vào ánh đèn sân khấu, anh lại hát rất chỉn chu. Chúng tôi luôn thấy tự hào và khâm phục anh”.

NSND Doãn Tần và vợ. 

NSƯT Kim Tiến nghẹn ngào kể, cách đây 4 năm, khi lên nhà thăm anh, NSND Doãn Tần cười với cô rất hiền nhưng anh không còn nhận ra cô nữa. Bệnh Alzheimer tiến triển nặng khiến gia đình rất vất vả chăm anh.

“Những ngày tháng cuối cùng là chuỗi thời gian bệnh tật triền miên. Thậm chí, có nhiều lần, vì nhớ quê hương Thái Bình, anh xách túi đi ra khỏi nhà để tìm đường về quê rồi bị lạc, thậm chí ngã gãy cả chân. Nhưng may mắn bên cạnh anh có người vợ - chị đã hy sinh cả cuộc đời, cả tuổi trẻ cho anh, chăm sóc anh tận tình. Suốt năm tháng cuối đời, chị không rời khỏi anh giờ nào”.

Giờ, anh đã về miền cực lạc. Dù gia đình, bạn bè, người thân đã chuẩn bị tinh thần từ lâu vì anh ốm nặng và rất yếu, nhưng không thể nào ngăn được niềm đau xót và tiếc nuối này.

“Khi nghe tin anh mất, tất cả những giai điệu, bài hát mà anh từng hát cứ vang ở bên tai tôi. Tôi sẽ mãi nhớ trong tim NSND Doãn Tần – người anh hiền lành, người đội trưởng gương mẫu với giọng hát hào sảng và trái tim yêu thương âm nhạc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ viếng Đại tá - NSND Doãn Tần sẽ diễn ra vào ngày 20/3
Lễ viếng Đại tá - NSND Doãn Tần sẽ diễn ra vào ngày 20/3

VOV.VN - Thông tin từ gia đình cho biết: Lễ viếng Đại tá - NSND Doãn Tần sẽ diễn ra vào 9h30 sáng ngày 20/3/2019 tại Hà Nội.

Lễ viếng Đại tá - NSND Doãn Tần sẽ diễn ra vào ngày 20/3

Lễ viếng Đại tá - NSND Doãn Tần sẽ diễn ra vào ngày 20/3

VOV.VN - Thông tin từ gia đình cho biết: Lễ viếng Đại tá - NSND Doãn Tần sẽ diễn ra vào 9h30 sáng ngày 20/3/2019 tại Hà Nội.

Những ca khúc làm nên tên tuổi của NSND Doãn Tần
Những ca khúc làm nên tên tuổi của NSND Doãn Tần

VOV.VN - NSND Doãn Tần là gương mặt nổi tiếng gắn với dòng nhạc đỏ. Chất giọng nam cao của ông đã được rất đông khán giả yêu thích.

Những ca khúc làm nên tên tuổi của NSND Doãn Tần

Những ca khúc làm nên tên tuổi của NSND Doãn Tần

VOV.VN - NSND Doãn Tần là gương mặt nổi tiếng gắn với dòng nhạc đỏ. Chất giọng nam cao của ông đã được rất đông khán giả yêu thích.

“Sẽ không còn một giọng ca nào đặc biệt như NSND Doãn Tần”
“Sẽ không còn một giọng ca nào đặc biệt như NSND Doãn Tần”

VOV.VN - NSND Doãn Tần là một nghệ sĩ có chất giọng đặc biệt, cao vút và hào sảng. Sự ra đi của ông là niềm mất mát to lớn với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

“Sẽ không còn một giọng ca nào đặc biệt như NSND Doãn Tần”

“Sẽ không còn một giọng ca nào đặc biệt như NSND Doãn Tần”

VOV.VN - NSND Doãn Tần là một nghệ sĩ có chất giọng đặc biệt, cao vút và hào sảng. Sự ra đi của ông là niềm mất mát to lớn với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

NSND Doãn Tần giọng ca của “Đường chúng ta đi” qua đời ở tuổi 73
NSND Doãn Tần giọng ca của “Đường chúng ta đi” qua đời ở tuổi 73

VOV.VN - NSND Doãn Tần mất hồi 23h20 phút ngày 17/3 vì tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 73 tuổi. Ông mắc bệnh Alzheimer từ 10 năm nay.

NSND Doãn Tần giọng ca của “Đường chúng ta đi” qua đời ở tuổi 73

NSND Doãn Tần giọng ca của “Đường chúng ta đi” qua đời ở tuổi 73

VOV.VN - NSND Doãn Tần mất hồi 23h20 phút ngày 17/3 vì tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 73 tuổi. Ông mắc bệnh Alzheimer từ 10 năm nay.