Đinh Thành Lê ra album nhạc tình buồn Ngọc Lan: "Thu âm bài nào tôi cũng khóc"

VOV.VN - Ca sĩ Đinh Thành Lê chia sẻ, với âm nhạc của Ngọc Lan, cô như chạm vào cảm xúc, vào trong nỗi cô đơn của chính mình. Trong quá trình thu âm album "Dear người tình", thu đến bài nào Đinh Thành Lê cũng khóc.

Nhắc đến Đinh Thành Lê, khán giả sẽ nhớ đến cô gái với vóc dáng nhỏ bé nhưng sở hữu giọng hát ngọt ngào, đầy nội lực. Cô từng giành giải Nhất phong cách dân gian, cuộc thi Sao Mai 2007. Tính đến nay, nữ ca sĩ đã có 15 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, ra mắt 8 album. Đinh Thành Lê cho thấy một sự bền bỉ, chăm chỉ theo đuổi con đường ca hát với sự đam mê cháy bỏng.

Bẵng đi một thời gian, phải đến khoảng 5 năm nay, khán giả ít thấy Đinh Thành Lê ra mắt sản phẩm mới hay xuất hiện trên những sân khấu lớn. Cô ít nói về bản thân mình, về những chuyện riêng tư, về những cảm xúc "không phải là âm nhạc" trên truyền thông. Cô gần như "mất tích" trong tầm nhìn của những người yêu nhạc. Bởi vậy, khi nữ ca sĩ ra mắt album "Dear người tình" với một tâm thế mới, hạnh phúc mới vào những ngày cuối năm 2021, nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đinh Thành Lê chia sẻ, "Dear người tình" ra mắt với đúng tâm trạng, đúng cảm xúc và đúng con người cô ở thời điểm hiện tại. Album gồm 9 ca khúc, là những bản nhạc tình buồn gắn với danh ca Ngọc Lan như "Một thuở yêu người", "Mưa trên biển vắng", "Chiếc lá mùa đông", "Người yêu dấu", "Hận tình trong mưa, "Trái tim ngục tù"... do nhạc sĩ Hồng Kiên làm giám đốc âm nhạc.

Đây là lần đầu tiên, Đinh Thành Lê ra mắt album chỉ hát nhạc tình, khác với dòng nhạc dân gian, trữ tình quê hương mà cô theo đuổi trong suốt sự nghiệp. Cô gọi đây là "bước ngoặt" mà cô đã ấp ủ từ lâu. Đây cũng là lần đầu tiên trong làng nhạc Việt có một tuyển tập hát nhạc Ngọc Lan. Album theo concept 9 bức thư tình, mang đến một cảm giác mới mẻ, hiện đại, sang trọng trong cách hòa âm, phối khí, nhưng vẫn đong đầy cảm xúc, sự đồng cảm giữa những người phụ nữ của Đinh Thành Lê và Ngọc Lan. 

"Tôi đã ấp ủ album này từ khá lâu nhưng do việc riêng nên phải trì hoãn mất 5 năm. “Dear người tình” gói trọn tất cả những nỗi niềm và ân tình của tôi gửi cho khoảng hồi ức, kỷ niệm quý giá, tươi đẹp đã qua. Nói thật, bản thân tôi cũng do dự khi rẽ ra khỏi vùng an toàn bấy lâu của mình, nhưng tôi đã yêu mến âm nhạc của danh ca Ngọc Lan từ rất lâu. Tiếng hát của chị làm tôi cảm thấy có gì đó giống mình, chạm vào cuộc sống của mình, chút gì đó cô đơn... Bởi vậy, album này đúng tâm trạng, đúng cảm xúc và đúng con người tôi ở thời điểm hiện tại".

Khi được hỏi, ai là "người tình" đã cho cô những cảm xúc này, Đinh Thành Lê từ chối trả lời. Cô chỉ nói rằng, nếu không yêu thì người ca sĩ không hát được nhạc tình. Trong nhạc tình, bao giờ cũng có hình tượng một người đàn ông và cô chỉ muốn những giữ những gì riêng tư nhất cho mình.

Trong khoảng thời gian thu âm album, Đinh Thành Lê nhớ nhiều đến những kỷ niệm xưa cũ, những ký ức cay đắng ngọt bùi đã khiến cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Đinh Thành Lê không phải là người yếu đuối, mau nước mắt nhưng nhạc sĩ Hồng Kiên tiết lộ, thu âm bài nào, nữ ca sĩ cũng khóc. Cũng có thể là bởi, khi trở thành một người mẹ, Đinh Thành Lê trở nên nhạy cảm hơn trong cả cuộc sống cũng như âm nhạc. Nhiều lần trong buổi họp báo ra mắt album, Đinh Thành Lê đều xúc động, nghẹn ngào. Đặc biệt là khi, cô ôm lấy con gái nhỏ năm nay đã 4 tuổi lên sân khấu và nói rằng: "Con là nguồn động viên của tôi trong cuộc sống sau những bầm dập, đắng cay. ".

Sự nhạy cảm, tinh tế ấy cũng được truyền qua album, để người nghe trở nên thổn thức hơn với những tâm sự của người đàn bà ở độ "chín" cả về nghề và cuộc sống. Những mất mát đã qua khiến cô tìm được sự an ủi, nghị lực sống trong ca từ, giai điệu của danh ca Ngọc Lan. Cô chọn cách hát mộc mạc, chậm rãi như đang trò chuyện, tâm sự với "người tình" - có thể là bất kỳ ai, bất cứ người nào đồng cảm, bất kỳ ai yêu mến giọng hát và âm nhạc của cô. Với album này, cô nói: "Cảm ơn những cay đắng ngọt bùi cho tôi một sản phẩm đẹp hơn mong đợi".

Sự "góp sức" của nhạc sĩ Hồng Kiên với những bản phối sang trọng cũng nâng đỡ giọng hát của Thành Lê, đặt cô vào không gian rộng lớn để có thể thỏa sức giải phóng những cảm xúc của mình. Thành Lê gọi, sự gặp gỡ với Hồng Kiên là "những người phù hợp nhất tìm được đến với nhau, làm nhạc nghiêm túc và nhất định phải cho ra đời những sản phẩm tốt". 

Bên cạnh Hồng Kiên, Thành Lê cũng tìm thấy thêm một “người tình” trong âm nhạc để song ca phù hợp nhất trước đến nay. Đó là Lê Anh Dũng. Tình bạn bền chặt, mến phục nhau trong nghề khiến Thành Lê và Lê Anh Dũng hoà giọng đồng điệu, nâng đỡ tuyệt vời trong “Chiếc lá mùa đông”, “ Và con tim đã vui trở lại”.

Khi ra đĩa này, có lẽ nhiều người sẽ so sánh, đặt Đinh Thành Lê lên "bàn cân" với Ngọc Lan hoặc nhiều ca sĩ khác từng hát nhạc của nữ danh ca. Hát nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng cũng rất dễ dẫn đến việc bị ảnh hưởng bởi phong cách hát, concept... song Đinh Thành Lê không sợ. 

"Dĩ nhiên, làm ca sĩ thì chẳng ai thích bị so sánh giống người nọ, người kia, là bản sao của ai đó. Tôi nghĩ, mỗi một ca sĩ khác nhau sẽ thể hiện một tác phẩm với giọng hát, tâm trạng cảm xúc khác nhau và mỗi khán giả cũng đều đón nhận khác nhau. Bản thân tôi không bao giờ tự ái trong âm nhạc nên luôn sẵn sàng lắng nghe những góp ý để đĩa sau tốt hơn đĩa trước". 

Tuyển tập “Dear người tình” sẽ được phát hành đĩa vật lí giới hạn với mức giá cao hơn mặt bằng thị trường hiện nay. Sau album này, Thành Lê cũng ấp ủ thực hiện đêm nhạc cá nhân đánh dấu chặng đường ca hát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Mai Tuyết Nga hoá nàng thơ dịu dàng trong MV "Chờ anh nơi thềm trăng"
Sao Mai Tuyết Nga hoá nàng thơ dịu dàng trong MV "Chờ anh nơi thềm trăng"

VOV.VN - Đúng 20h ngày 15/12, Sao Mai Tuyết Nga chính thức tung MV mới mang tên “Chờ anh nơi thềm trăng”. Đây là ca khúc Pop mang âm hưởng dân gian nhẹ nhàng, tình cảm mà nhạc sĩ Lê Anh Thủy sáng tác dựa trên câu chuyện tình cảm có thật của Tuyết Nga

Sao Mai Tuyết Nga hoá nàng thơ dịu dàng trong MV "Chờ anh nơi thềm trăng"

Sao Mai Tuyết Nga hoá nàng thơ dịu dàng trong MV "Chờ anh nơi thềm trăng"

VOV.VN - Đúng 20h ngày 15/12, Sao Mai Tuyết Nga chính thức tung MV mới mang tên “Chờ anh nơi thềm trăng”. Đây là ca khúc Pop mang âm hưởng dân gian nhẹ nhàng, tình cảm mà nhạc sĩ Lê Anh Thủy sáng tác dựa trên câu chuyện tình cảm có thật của Tuyết Nga

AMEE, Hoàng Dũng, Obito ra mắt ca khúc mừng sinh nhật ngọt ngào
AMEE, Hoàng Dũng, Obito ra mắt ca khúc mừng sinh nhật ngọt ngào

VOV.VN - Ca khúc "Happy birthday to you (always 14)" với giọng ca của AMEE, Hoàng Dũng và rapper Obito mang đến nguồn năng lượng tích cực và thông điệp ý nghĩa.

AMEE, Hoàng Dũng, Obito ra mắt ca khúc mừng sinh nhật ngọt ngào

AMEE, Hoàng Dũng, Obito ra mắt ca khúc mừng sinh nhật ngọt ngào

VOV.VN - Ca khúc "Happy birthday to you (always 14)" với giọng ca của AMEE, Hoàng Dũng và rapper Obito mang đến nguồn năng lượng tích cực và thông điệp ý nghĩa.

Học trò Hồ Hoài Anh kể chuyện tình yêu đầy mâu thuẫn trong ca khúc "Có lẽ em đã sai"
Học trò Hồ Hoài Anh kể chuyện tình yêu đầy mâu thuẫn trong ca khúc "Có lẽ em đã sai"

VOV.VN - Cát Tiên (The Voice) tiếp tục cho ra mắt teaser của MV mới trong chuối các sản phẩm âm nhạc năm nay mang tên “Có lẽ em đã sai” - ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện.

Học trò Hồ Hoài Anh kể chuyện tình yêu đầy mâu thuẫn trong ca khúc "Có lẽ em đã sai"

Học trò Hồ Hoài Anh kể chuyện tình yêu đầy mâu thuẫn trong ca khúc "Có lẽ em đã sai"

VOV.VN - Cát Tiên (The Voice) tiếp tục cho ra mắt teaser của MV mới trong chuối các sản phẩm âm nhạc năm nay mang tên “Có lẽ em đã sai” - ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện.