Hồng Nhung gây "sốc" khi thẳng tay loại Hà Linh
VOV.VN - Dù có điểm bình chọn gấp đôi Cát Tường nhưng Hà Linh phải ngậm ngùi rời GHV vì không được sự ủng hộ của Hồng Nhung.
Không có nhiều sự thử nghiệm, cũng không có nhiều sự bùng nổ khi đêm Bán kết 2 là đêm loại trực tiếp, các thí sinh đều chọn những ca khúc nhiều cảm xúc để chinh phục khán giả. Với điểm số cuối cùng phụ thuộc vào HLV và lượt bình chọn của khán giả, 4 chiếc vé cuối cùng vào vòng chung kết đã được xác định.
Hồng Nhung trực tiếp đưa Cát Tường vào chung kết
Tự thể hiện ca khúc “Mẹ” do mình sáng tác trong đêm Bán kết 2, Vũ Cát Tường chinh phục khán giả bởi lời ca tinh tế, đầy tình cảm về người mẹ. Dù có được sự bùng nổ ở những nốt cao nhưng do để cảm xúc lấn át, Cát Tường đã không giữ được giọng ở đoạn cuối bài.
Với Hà Linh, cô thể hiện ca khúc “Cô đơn” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Trên nền nhạc piano da diết của nhạc sĩ Hoài Sa, tiếng hát khàn khàn, có chút run rẩy của Hà Linh đã truyền tải trọn vẹn nỗi cô đơn trong ca khúc đến khán giả. HLV Quốc Trung khẳng định, đây là tiết mục hay nhất của Hà Linh trong suốt chương trình.
Có thể nói, "cuộc chiến" giành chiếc vé vào vòng chung kết giữa Vũ Cát Tường và Phạm Hà Linh là ngang sức, ngang tài. Cả hai có một lượng người hâm mộ nhất định và đều nhận được sự chú ý của giới truyền thông. Nếu Hà Linh có lợi thế về giọng hát vì Cát Tường lại tự tin với khả năng sáng tác và biến hóa giọng hát cho phù hợp.
Chính vì thế, quyết định giành toàn bộ 100% điểm của mình cho Vũ Cát Tường của HLV Hồng Nhung đã khiến khán giả bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong 2 mùa Giọng hát Việt, có một HLV đem toàn bộ điểm số dành cho một thí sinh trong vòng loại trực tiếp.
Dù Hà Linh có được 68,55% lượng bình chọn từ phía khán giả, hơn gấp đôi Vũ Cát Tường (31,45%), nhưng với sự ủng hộ tuyệt đối từ HLV Hồng Nhung, Vũ Cát Tường đã dễ dàng vào vòng chung kết. Quyết định có nhiều phần cảm tính của HLV Hồng Nhung khiến Hà Linh đã bị loại một cách đáng tiếc khỏi chương trình.
Vũ Cát Tường vào vòng chung kết |
Mỹ Linh trao quyền lựa chọn cho khán giả
Khác với HLV Hồng Nhung, Mỹ Linh chia đôi điểm số 50-50 cho Thái Quang và Hoàng Tôn, qua đó dành quyền lựa chọn người vào vòng chung kết cho khán giả.
Không còn sự sôi động, trẻ trung, Hoàng Tôn bất ngờ thể hiện một bản tình ca nhẹ nhàng mang tên “Feel your love”. Điểm mạnh của Hoàng Tôn vẫn được bộc lộ qua ca khúc này, đó là sự thời thượng, dễ đến gần hơn với giới trẻ. Tuy nhiên, ca khúc không có nhiều đoạn cao trào tạo điểm nhấn cũng như không thể hiện được hết chất giọng của Hoàng Tôn. HLV Quốc Trung góp ý Hoàng Tôn nên cải thiện các nốt cao.
Với việc dành quyền quyết định cho khán giả, không quá bất ngờ khi Hoàng Tôn giành chiến thắng với tỉ số chênh lệch khá nhiều là 78,02% so với Thái Quang là 21,98%
Song Tú “bại trận” trước Thảo My
Cũng sáng tác và tự thể hiện một ca khúc về mẹ, Vũ Thảo My xuất hiện trên sân khấu Giọng hát Việt với cây đàn piano. Vừa hát, vừa đệm đàn, ca khúc “Con yêu mẹ” thể hiện được sự dịu dàng và chân thành của Thảo My. HLV Đàm Vĩnh Hưng tự hào về Thảo My khi cô thể hiện ca khúc gần như hoàn hảo.
Không còn mạnh mẽ và bùng nổ với những ca khúc rock, Nguyễn Song Tú bất ngờ thay đổi hình ảnh trong đêm Bán kết 2 với “Dạ khúc cho tình nhân”. Sự thay đổi này của Song Tú không gây được nhiều thiện cảm khi ngay cả chính HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng, Tú quá màu mè trong biểu diễn mà không chú trọng đến giọng hát.
Cũng giống như HLV Mỹ Linh, HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng chia đều điểm số cho 2 nữ thí sinh, quyết định phụ thuộc vào lượng bình chọn. Có được sự ủng hộ lớn từ khán giả ở những vòng đầu nhưng càng về sau, Song Tú càng nhạt màu và đuối dần trước một Vũ Thảo My trong sáng và phong cách đa dạng. Chính vì thế, với điểm số bình chọn của khán giả quá mức chênh lệch, Vũ Thảo My (81,7%) đã giành chiến thắng áp đảo trước Song Tú (18,3%).
Hà My chiến thắng sít sao trước Thái Châu
Ngay từ những đêm Liveshow đầu tiên, Trần Vũ Hà My đã được dự đoán là thí sinh cuối cùng của đội Quốc Trung trong đêm chung kết. Sở hữu giọng hát khỏe, có chiều sâu, phù hợp với nhiều thể loại nhạc và ngoại hình sáng sân khấu, Hà My tiếp tục thể hiện một ca khúc “đo ni đóng giày” với mình là “Buồn”.
Thái Châu vẫn quen thuộc với dòng nhạc rock. “1019, Chìa khóa bạc và Fin café” là ca khúc Thái Châu lựa chọn cho đêm Bán kết 2. Dù không ở tình trạng sức khỏe tốt nhưng Thái Châu đã thể hiện tốt và đưa dòng nhạc rock đến gần hơn với công chúng trên sân khấu.
HLV Quốc Trung quyết định dành cho Hà My 70% điểm và Thái Châu và 30% điểm. Tỉ lệ bình chọn của khán giả cho Thái Châu 65,46% và Hà My là 34,54%. Với điểm số như vậy, Trần Vũ Hà My đã giành chiến thắng sít sao trước Thái Châu để là thí sinh cuối cùng góp mặt trong Top 4.
Top 4 Giọng hát Việt 2013 |
Như vậy, 4 cái tên góp mặt cuối cùng trong đêm chung kết Giọng hát Việt là Vũ Cát Tường (đội Hồng Nhung), Nguyễn Hoàng Tôn (đội Mỹ Linh), Vũ Thảo My (đội Đàm Vĩnh Hưng) và Trần Vũ Hà My (đội Quốc Trung)./.