Karik chấn thương đầu gối khi quay MV "Có chơi có chịu"

VOV.VN - Tối 25/9, Karik đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Có chơi có chịu" kết hợp cùng cái tên quen thuộc - Only C.

"Có chơi có chịu" được Karik lấy cảm hứng sáng tác từ chủ đề “nóng” trên mạng xã hội thời gian vừa qua - “bóc phốt" người yêu cũ sau khi chia tay. Dù theo dòng thời sự và chạm đúng xu hướng, nhưng sáng tác của Karik lại không quá căng thẳng mà mang tinh thần hài hước, giải trí từ ca từ đến âm nhạc.

Kết hợp cùng giọng ca của Only C, "Có chơi có chịu" bắt tai ngay từ lần đầu thưởng thức nhờ giai điệu bắt tai, phần rap “chất chơi" của Karik thể hiện lời nhắn nhủ của một chàng trai gửi đến người yêu cũ thông điệp “chia tay là xong, không nên đi theo style lòng vòng, nên buông ngay và luôn". 

Karik chia sẻ: "Nhiều người khi yêu đương cái gì cũng khoe lên, xong chia tay lại tự bóc phốt nhau. Tôi thấy chuyện đó rất buồn cười, thay vì vạch áo cho người đời xem lưng mình nên giữ im lặng cuộc sống cả hai được yên ổn, xem như sự tôn trọng cuối dành cho nhau. Làm nhạc buồn thì tôi đã làm trong nhiều năm rồi, có làm nữa cũng chỉ tới mức đó, nên tôi chọn làm cái gì đó theo xu hướng, nhưng không quá căng thẳng mà 'funny' một chút".

Trong MV "Có chơi có chịu", Karik vào vai một chàng trai đã đi qua nhiều cuộc tình và chính những câu chuyện tình cảm ấy khiến anh chàng dần dần thay đổi.

Là MV đầu tư nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Karik, "Có chơi có chịu" đưa người xem qua một hành trình cảm xúc mãn nhãn ngay từ những thước phim đầu tiên, từ ngoại cảnh đến chiều sâu trong chuyến du hành tâm trí của người đàn ông và chuyển đến những set quay hoành tráng, sặc sỡ.

Bên cạnh đó Karik lần đầu tiên ghi hình ở độ cao 7 mét. “Dù có đồ bảo hộ vẫn cảm thấy rất sợ. Ngoài ra, đầu gối tôi đã bị chấn thương từ trước, sau khi cố gắng quay những cảnh nhảy trong MV xong thì bị trật xương và phải chữa hơn 1 tháng trời", anh chia sẻ. 

Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất MV là khoảnh khắc cả căn nhà toàn sợi dây tơ đỏ bùng cháy phía sau lưng Karik và Only C: “Cảnh cuối MV chúng tôi đốt một set quay thật chứ không làm kỹ xảo. Lần đốt set quay đó khiến báo cháy nguyên cái phim trường. Nhưng may mắn khi cảnh quay này quay một phát ăn luôn". Đồng thời, hình ảnh những sợi tơ đỏ bị thiêu trụi cũng thể hiện thông điệp của ca khúc: Chia tay tức là duyên số giữa hai người đã hết, hãy buông tay thay vì níu kéo hay ồn ào. 

Không chỉ trở lại với một sản phẩm âm nhạc "Có chơi có chịu", Karik cũng đang trong thời gian chuẩn bị cho một album mới dành tặng khán giả gồm 7 bài 7 màu sắc khác nhau. Trong dự án này, anh không tập trung vào 1 - 2 bài đinh trong album mới mà muốn cho khán giả thấy toàn cảnh cả con người mình và tư duy của người nghệ sĩ qua 7 sáng tác thuộc các chủ đề và thể loại đa dạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên