Khán giả Hà Nội thổn thức với nhạc kịch "Sóng"

VOV.VN - Những ước mơ và tình yêu cháy bỏng, những nỗi buồn và đổ nát vụn vỡ, những thăng trầm trong cuộc đời nữ thi sĩ Xuân Quỳnh được tái hiện trong vở nhạc kịch "Sóng".

Vở nhạc kịch thuần Việt "Sóng" do Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trong thơ và cuộc đời thực của nữ thi sĩ tài hoa Xuân Quỳnh chính thức công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội hai đêm 18 và 19/3.

Sau một thời gian dài các nhà hát phải đóng cửa do dịch bệnh diễn biến phức tạp, với lần "trở lại" này, các diễn viên và ekip đã vô cùng tâm huyết, thỏa sức thể hiện đam mê cũng như mang đến cho khán giả Thủ đô nhiều cung bậc cảm xúc. 

"Sóng" đã kể câu chuyện đầy cảm xúc về ước mơ và tình yêu của Xuân Quỳnh. Vở nhạc kịch chia thành 2 màn. Đầu tiên là thời điểm Xuân Quỳnh 18 tuổi, khát khao trở thành nhà thơ, có tình yêu đầu trong sáng tươi đẹp với chàng nhạc công Trọng Khoa.

Họ kết hôn, sinh con, có những ngày tháng hạnh phúc yên bình. Khi Quỳnh dần đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp thi ca cũng là lúc cuộc hôn nhân rạn nứt. Quỳnh cảm thấy cô đơn vì không tìm được sự hòa hợp trong tâm hồn với chồng. Khi lý tưởng, ước mơ bị ngăn trở bởi nỗi lo "cơm áo gạo tiền", hai người quyết định đường ai nấy đi vì không thể tìm tiếng nói chung.

Sau khi ly hôn, Quỳnh đến với Đăng Dương - một người bạn quen khi làm việc ở tòa soạn. Đăng Dương vô cùng mến mộ tài văn cũng như bị rung động bởi vẻ đẹp, tâm tính của Quỳnh. Cuộc sống gia đình tuy vất vả, khó khăn nhưng vẫn rất ấm áp. Cho đến khi Dương dần gặt hái những thành công trong nghề, thường xuyên đi công tác xa nhà và được nhiều bóng hồng ngưỡng mộ. Cùng lúc này, căn bệnh tim của Quỳnh tái phát khiến cô nhập viện. Quỳnh bắt đầu tự vấn về cuộc đời, ước mơ và tình yêu đích thực trong đời.

Trước khi thưởng thức "Sóng", nhiều khán giả không giấu nổi sự tò mò và háo hức, không biết ekip sẽ kể câu chuyện cuộc đời của thi sĩ Xuân Quỳnh như thế nào trên sân khấu nhạc kịch. Đây là thể loại không mới, nhưng lại chưa quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. 

Bằng lối kể chuyện giản dị, đưa những chi tiết thực trong cuộc đời những nhân vật chính, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo... "Sóng" đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, thổn thức, bất ngờ, tiếc nuối... và chạm đến trái tim của nhiều khán giả. Đặc biệt, việc toàn bộ vở kịch được "đo ni đóng giày" cho người Việt, 100% thuần Việt cũng giúp khán giả cảm nhận rõ hơn được vở kịch.

Điều mới mẻ và ấn tượng ở "Sóng" là âm nhạc. Tất cả phần lời của ca khúc đều sử dụng thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, kể cả những câu thoại. Những bài thơ của Xuân Quỳnh được "âm nhạc hóa" như "Sóng", "Nếu ngày mai em không làm thơ nữa", "Tự hát", "Mắt của trời xanh", "Nhà chật"... nói lên tiếng lòng của nhân vật, vừa gần gũi vừa có sự mới mẻ đối với khán giả yêu thơ Xuân Quỳnh.

Những bức thư tình vượt thời đại của cặp vợ chồng Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ cũng được gửi gắm vào vở nhạc kịch, khiến không khí yêu đương lãng mạn, rất đời và cũng rất thơ thời bấy giờ.

Dàn nhạc semi-classic (bán cổ điển) gồm 23 người dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Minh Đạo khiến người nghe “đã tai” khi thưởng thức "Sóng". Chỉ huy dàn nhạc - nhạc sĩ Minh Đạo chia sẻ: "Chơi live rất khó, hơn 20 nhạc công cần phối hợp với nhau, phối hợp với mạch nhạc kịch, thậm chí phải căn cứ theo cảm xúc từng buổi diễn, theo cảm xúc khán giả, diễn viên, chỗ nào nhấn nghỉ lâu hơn, chỗ nào chạy nhanh... tương đối phức tạp. Khó nhưng cũng chính là cái hay vì chơi live có sự tương tác giữa người chơi nhạc, diễn viên và khán giả với nhau, tạo năng lượng chỉ có những buổi trình diễn live mới có được".

Bên cạnh đó, "Sóng" sử dụng các kỹ thuật sân khấu mới, kỹ xảo hiện đại để đánh thức, trợ giúp thêm thị giác. Căn phòng 6m2 của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh cũng được tái hiện, mang lại cho khán giả nhiều hoài niệm về một thời đã xa.

Không khó hiểu khi trước đó, trong buổi họp báo giới thiệu vở nhạc kịch, anh Lưu Tuấn Anh - con trai của nhà thơ Xuân Quỳnh và nghệ sĩ violon Lưu Tuấn (nguyên mẫu Trọng Khoa) từng chia sẻ, họ đã khóc khi xem "Sóng".

"Sóng" quy tụ dàn diễn viên trẻ, tài năng, gây ấn tượng khi kết hợp tốt cả 3 yếu tố hát, nhảy múa và diễn xuất. 3 người đóng chính là Quốc Việt vai Trọng Khoa, Thu Thảo vai Xuân Quỳnh, Việt Anh vai Đăng Dương đã thể hiện tốt tính cách, cảm xúc của nhân vật mình đảm trách.

Thu Thảo mới 20 tuổi, lần đầu tiên đảm nhận vai “nặng ký” nhưng đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn khi hoá Xuân Quỳnh. Nữ diễn viên thể hiện tốt ở giai đoạn Xuân Quỳnh trẻ trung tuổi 18. Khi trưởng thành với nhiều biến cố, diễn biến nội tâm phức tạp, Thu Thảo cũng đã cố gắng diễn tròn trịa. Giọng hát trong trẻo đầy cảm xúc là điểm cộng giúp Thu Thảo chinh phục người xem.

Việt Anh lấn sân nhạc kịch ấn tượng. Anh hát cảm xúc, diễn xuất và nhảy múa tự nhiên, thể hiện được tình yêu nồng nàn cháy bỏng với Xuân Quỳnh và các con nhỏ.

Dàn diễn viên trẻ và đặc biệt 3 diễn viên nhí Lưu Hoàng Yến Nhi, Nam Phong, Song Tùng góp phần khiến câu chuyện đời Xuân Quỳnh thêm sống động và cảm xúc.

Thông qua thực hiện "Sóng", Nhà hát Tuổi trẻ kỳ vọng sẽ đặt nền móng chuyên nghiệp hóa nhạc kịch ở Việt Nam bằng việc hình thành quy trình, tiêu chuẩn cũng như trực tiếp sản xuất và dàn dựng một chương trình nhạc kịch hiện đại. Sau 2 buổi công diễn, Nhà hát Tuổi trẻ dự định sẽ tiếp tục tổ chức thêm các buổi diễn "Sóng" để phục vụ nhu cầu khán giả trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc kịch "Sóng" khiến con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc
Nhạc kịch "Sóng" khiến con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc

VOV.VN - Khi xem vở nhạc kịch nói về cuộc đời của mẹ mình, anh Lưu Tuấn Anh - con trai nhà thơ Xuân Quỳnh và và nghệ sĩ violon Lưu Tuấn đã xúc động bật khóc.

Nhạc kịch "Sóng" khiến con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc

Nhạc kịch "Sóng" khiến con trai nhà thơ Xuân Quỳnh bật khóc

VOV.VN - Khi xem vở nhạc kịch nói về cuộc đời của mẹ mình, anh Lưu Tuấn Anh - con trai nhà thơ Xuân Quỳnh và và nghệ sĩ violon Lưu Tuấn đã xúc động bật khóc.

Công diễn trực tuyến vở nhạc kịch kinh điển thế giới "Chuyện người lính"
Công diễn trực tuyến vở nhạc kịch kinh điển thế giới "Chuyện người lính"

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh kéo dài với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật bị hủy bỏ, Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace, Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam và Trường kịch và nghệ thuật ATH quyết định công chiếu trực tuyến vở kịch "Chuyện người lính".

Công diễn trực tuyến vở nhạc kịch kinh điển thế giới "Chuyện người lính"

Công diễn trực tuyến vở nhạc kịch kinh điển thế giới "Chuyện người lính"

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh kéo dài với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật bị hủy bỏ, Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace, Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam và Trường kịch và nghệ thuật ATH quyết định công chiếu trực tuyến vở kịch "Chuyện người lính".

Nhạc kịch "Những người khốn khổ" tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021
Nhạc kịch "Những người khốn khổ" tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021

VOV.VN - Nhạc kịch "Những người khốn khổ" tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021 với mong muốn tạo làn gió mới cho Liên hoan bằng một tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, nhưng được dàn dựng và sản xuất bởi đội ngũ sáng tạo và nghệ sĩ 100% là người Việt Nam.

Nhạc kịch "Những người khốn khổ" tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021

Nhạc kịch "Những người khốn khổ" tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021

VOV.VN - Nhạc kịch "Những người khốn khổ" tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021 với mong muốn tạo làn gió mới cho Liên hoan bằng một tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, nhưng được dàn dựng và sản xuất bởi đội ngũ sáng tạo và nghệ sĩ 100% là người Việt Nam.

Nhạc kịch Broadway trở lại sau 18 tháng
Nhạc kịch Broadway trở lại sau 18 tháng

VOV.VN - Sân khấu Broadway (Mỹ) đã quay lại sau gần 18 tháng đóng cửa, với vở nhạc kịch "Hadestown" nổi tiếng từng đoạt 8 giải Tony.

Nhạc kịch Broadway trở lại sau 18 tháng

Nhạc kịch Broadway trở lại sau 18 tháng

VOV.VN - Sân khấu Broadway (Mỹ) đã quay lại sau gần 18 tháng đóng cửa, với vở nhạc kịch "Hadestown" nổi tiếng từng đoạt 8 giải Tony.