Lệ Quyên: 20 năm chắt lọc cảm xúc mới dám hát nhạc Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Với Lệ Quyên, âm nhạc Trịnh Công Sơn đã gắn bó với cô từ những ngày đầu đi hát. Nhưng phải đến 20 năm sau, cô mới dám thực hiện đêm nhạc Trịnh.

Tối 18/1 tại Hà Nội, “Nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên đã mang đến cho khán giả những tuyệt phẩm của Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc “Ru đời đi nhé”. Đây là lần đầu tiên, Lệ Quyên thực hiện một đêm nhạc với chủ đề là những tình khúc Trịnh Công Sơn để quảng bá cho album “Lệ Quyên & Trịnh Công Sơn” vừa ra mắt vào ngày 15/1.

Với nhiều khán giả đến khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) tối 18/1, việc được nghe Lệ Quyên hát nhạc Trịnh là một điều xa lạ và đáng để chờ đợi.

Trong vài năm gần đây, Lệ Quyên đã biến chuyển từ một ca sĩ hát nhạc trẻ sang một ca sĩ hát Bolero, nhạc xưa với một cách hát riêng biệt. Sự thay đổi thành công đó khiến khán giả kỳ vọng, cô cũng sẽ tạo được dấu ấn riêng ở một mảnh đất đã được cày xới quá nhiều – nhạc Trịnh.

Lệ Quyên trong đêm nhạc "Ru đời đi nhé".

Bản thân Lệ Quyên cũng thừa nhận: “Không phải ngẫu nhiên, nhạc Trịnh nằm sâu trong tình yêu, trí nhớ, tiềm thức của nhiều người Việt Nam. Nói đến nhạc Trịnh như nói đến điều gì đó thân thuộc, rất gần. Với nhạc Trịnh, đã có những danh ca như Khánh Ly, Hồng Nhung, Thanh Lam… Tôi là thế hệ kế tiếp, kể chuyện tình của Trịnh Công Sơn, theo cách của riêng mình. Nhạc Trịnh cần sự nhẹ nhàng. Khi tôi hát thì tiếng hát là của riêng tôi, không ai thay thế được. Bản thân đó đã là điều khác biệt rồi”.

Quả như vậy, khán giả có thể cảm nhận được những bản tình ca của Trịnh Công Sơn được truyền tải theo một cách dịu dàng nhưng cũng rất mãnh liệt, với chất giọng khàn và kỹ thuật luyến láy đã giúp Lệ Quyên thậm chí chinh phục được cả dòng nhạc Bolero như “Biển nhớ”, “Diễm xưa”, “Còn tuổi nào cho em”, “Ru em từng ngón xuân nồng”...

Clip: Lệ Quyên hát "Biển nhớ"

Ở phần 2 của chương trình, khán giả còn được nghe những ca khúc trữ tình – Bolero vốn gắn liền với tên tuổi của Lệ Quyên trong thời gian qua như “Người tình”, “Xin thời gian qua mau”, “Anh còn nợ em”...

Toàn bộ các bài hát trong đêm nhạc được Lệ Quyên tự mình chọn lựa và biên tập một cách khó khăn. Không chỉ bởi đây đều là các ca khúc nổi tiếng mà còn bởi cô đều yêu thích chúng và rất khó để bỏ hay chọn ca khúc nào.

Trong đêm nhạc chỉ có sự tham gia của duy nhất một khách mời là ca sĩ Quang Dũng. Vốn là người đã quen thuộc với những tình khúc nhạc Trịnh, với chất giọng trầm ấm, Quang Dũng vẫn dễ dàng đưa được những bài hát như “Hạ trắng”, “Như cánh hạc bay”… tới trái tim khán giả. Phần trình diễn song ca “Tình nhớ” cũng nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Clip: Lệ Quyên song ca với Quang Dũng "Tình nhớ"

Liveshow “Ru đời đi nhé” được dàn dựng theo phong cách một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp với màn hình LED phía sau ca sĩ, sân khấu được thiết kế theo hình xoáy, bao lấy dàn nhạc ở giữa. Cả chương trình không có cao trào mà cứ êm đềm, giống như một bản tình ca nối dài về con người và cuộc sống. Mà ở nơi đó, Lệ Quyên được sống lại trong những ký ức của mình.

Trên sân khấu, Lệ Quyên kể lại một cách chậm rãi câu chuyện của mình khi cho ra mắt album nhạc Trịnh: “Khi Quyên ra mắt album Trịnh Công Sơn, rất nhiều câu hỏi được lặp đi lặp lại rằng: Tại sao đến gần 20 năm bước lên sân khấu, Quyên mới hát nhạc Trịnh Công Sơn? Để trả lời câu hỏi này thì rất dài, nhưng điều tôi muốn nói nhất đó là vì những ký ức của mình.

Clip: Lệ Quyên nói về việc hát nhạc Trịnh

Từ những bước đầu tiên, từ những ngày tháng nhọc nhằn hát với số tiền ít ỏi, tôi đã hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng cảm xúc tuổi trẻ, non nớt của mình. Đến 20 năm, khi chắt lọc những cảm xúc đong đầy trong những dòng nhạc khác nhau, Quyên cảm nhận rất sâu trong suy nghĩ của mình rằng: Đây mới là thời điểm Quyên hát hay nhất nhạc Trịnh”.  

Tuy bản thân Lệ Quyên rất tự tin rằng mình sẽ “làm nên chuyện” với nhạc Trịnh nhưng với khán giả, cô vẫn có một thái độ rất cầu thị. “Với Quyên, đây là một lần chinh phục đỉnh cao mới. Song có thành công hay không thì còn phụ thuộc vào khán giả. Quyên chỉ hy vọng, mọi người sẽ cảm nhận được rằng, Quyên đã hát hay nhất có thể những tình khúc Trịnh Công Sơn” – Lệ Quyên chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệ Quyên lần đầu thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với Hồ Ngọc Hà
Lệ Quyên lần đầu thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với Hồ Ngọc Hà

VOV.VN - Nữ hoàng phòng trà không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ bị đồn cơm không lành canh không ngọt với Hà Hồ.

Lệ Quyên lần đầu thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với Hồ Ngọc Hà

Lệ Quyên lần đầu thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với Hồ Ngọc Hà

VOV.VN - Nữ hoàng phòng trà không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ bị đồn cơm không lành canh không ngọt với Hà Hồ.

Lệ Quyên thấy mình đẹp nhất vẫn là trong tà áo cưới
Lệ Quyên thấy mình đẹp nhất vẫn là trong tà áo cưới

VOV.VN - Kể từ đám cưới năm 2011, đây là lần thứ hai nữ ca sĩ Lệ Quyên “chịu” mặc áo cưới để chụp ảnh.

Lệ Quyên thấy mình đẹp nhất vẫn là trong tà áo cưới

Lệ Quyên thấy mình đẹp nhất vẫn là trong tà áo cưới

VOV.VN - Kể từ đám cưới năm 2011, đây là lần thứ hai nữ ca sĩ Lệ Quyên “chịu” mặc áo cưới để chụp ảnh.

Lệ Quyên gặp áp lực khi làm liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé“
Lệ Quyên gặp áp lực khi làm liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé“

VOV.VN - Lệ Quyên chia sẻ, chưa bao giờ việc biên tập cho một liveshow lại khó khăn như với liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé”.

Lệ Quyên gặp áp lực khi làm liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé“

Lệ Quyên gặp áp lực khi làm liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé“

VOV.VN - Lệ Quyên chia sẻ, chưa bao giờ việc biên tập cho một liveshow lại khó khăn như với liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé”.

Lệ Quyên để mặt mộc cầm ô tập luyện cho đêm nhạc Trịnh đến 2h sáng
Lệ Quyên để mặt mộc cầm ô tập luyện cho đêm nhạc Trịnh đến 2h sáng

VOV.VN - Nữ ca sĩ để mặt mộc tập luyện nhưng vẫn khiến mọi người ấn tượng bởi thần thái quyến rũ, gương mặt ăn hình. 

Lệ Quyên để mặt mộc cầm ô tập luyện cho đêm nhạc Trịnh đến 2h sáng

Lệ Quyên để mặt mộc cầm ô tập luyện cho đêm nhạc Trịnh đến 2h sáng

VOV.VN - Nữ ca sĩ để mặt mộc tập luyện nhưng vẫn khiến mọi người ấn tượng bởi thần thái quyến rũ, gương mặt ăn hình.