Liveshow Khởi nguyên - phép thử về âm nhạc của Minh Thu

VOV.VN - Trong liveshow Khởi nguyên, Minh Thu đã khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện những dòng nhạc khác nhau và thực hiện những sự mới lạ rất… liều.

Sau một thời gian dài “lặn chìm” trong làng nhạc, cuối cùng Minh Thu cũng “bước ra ánh sáng” với một liveshow của riêng cô mang tên “Khởi nguyên”, diễn ra vào tối 25/9 tại Hà Nội.

Nữ ca sĩ Minh Thu

Ở tuổi 37, với nhiều thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật, Minh Thu không còn nhiều thời gian để từ từ vun đắp danh tiếng của mình. Cô lựa chọn tập trung vào nghệ thuật và cho khán giả thấy được cái tôi của mình một cách trực tiếp. Cô phải “dám liều để làm mới”. Chính vì vậy mà liveshow có tên là “Khởi nguyên” – chặng hành trình Minh Thu trở về tìm lại bản ngã của chính mình, tìm lại cội nguồn âm nhạc mà cô tưởng như đã đánh mất.

Trong liveshow, các ca khúc được chia làm 3 phần rõ rệt: Khúc giao mùa, Minh Thu hát Phó Đức Phương, và nhạc Xưa. Mỗi khi cất giọng hát, Minh Thu luôn dễ dàng khiến người nghe ấn tượng và chìm vào cảm xúc nhờ chất giọng dày, khỏe với những nốt khàn rất riêng. Thêm vào đó, được rèn luyện trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp khiến Minh Thu có được một cách xử lý chắc chắn cùng một phong cách âm nhạc đã được định hình.

Trước đây, Minh Thu luôn hát những ca khúc tự sự, trữ tình bằng sự trưởng thành, từng trải của một người đàn bà ở tuổi 37 hoặc những ca khúc yêu cầu kỹ thuật cao. CD duy nhất của cô cũng gắn liền với những ca khúc  của Phó Đức Phương. Đây là thế mạnh của Minh Thu và đó là lý do, cô thể hiện tốt nhất ở phần 2 của chương trình – nơi cô được thỏa sức vẫy vùng với dòng nhạc sở trường qua ca khúc của Phó Đức Phương gồm: “Không thể và có thể”, “Huyền thoại Hồ núi Cốc”, “Một thoáng Tây Hồ”.

Thế mạnh của Minh Thu vẫn là dòng nhạc trữ tình, tự sự

Tuy nhiên, ở phần 1 với những sáng tác Pop như “Mùa thu” (Đỗ Bảo), “Tình xô mãi đời ta” (Võ Thiện Thanh), “Ngày nắng” (Bảo Anh) và “Tháng ngày chờ mong” (Đỗ Bảo), Minh Thu chỉ hát được tròn trịa. Với dòng nhạc không quá quen thuộc, cô dường như không có đủ sự thoải mái để tạo ra điểm "phiêu". Thậm chí đôi lúc còn "khớp" với dàn nhạc. Cách hát tự sự quen thuộc, kết hợp với giọng trầm khàn, đôi khi lại là điều cản trở Minh Thu thể hiện những dòng nhạc khác để hướng tới đối tượng âm nhạc đại chúng hơn.

Ở những ca khúc cuối, do sức khỏe giảm sút sau khi thể hiện hàng loạt ca khúc hát live, Minh Thu có phần đuối hơn, song vẫn đảm bảo cảm xúc. Sự thăng hoa của dàn nhạc phần nào đã hỗ trợ để Minh Thu làm hết sức của mình.

Tấn Minh - người anh thân thiết cũng góp giọng trong liveshow của Minh Thu

Ấn tượng nhất trong liveshow phải kể đến “Dệt tầm gai” hay “Huyền thoại Hồ núi Cốc”. Minh Thu đã mạnh tay làm mới trên nền nhạc điện tử. Đây là một việc làm khá mạo hiểm, nhưng mạng lại hiệu quả khi tạo ra được một phiên bản hoàn toàn khác biệt, hợp với thị hiếu đương đại. Màn song ca với Khánh Linh ở “Dệt tầm gai” cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi sự hòa giọng quá mượt mà của 2 nữ ca sĩ lần đầu song ca với nhau.

Minh Thu song ca với Khánh Linh ca khúc "Dệt tầm gai"

Trong suốt chương trình, Minh Thu tự làm người dẫn chuyện với những đoạn clip ngắn. Đó cũng là một cách giao tiếp khéo léo với khán giả. Tuy nhiên, có lẽ những người yêu mến sẽ muốn nghe nhiều hơn từ cô những lời tâm sự, những sẻ chia. Bởi đây là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Minh Thu, cũng là liveshow mà cô dành nhiều tâm huyết.

Nhìn từ góc độ khác, liveshow “Khởi nguyên” giống như một bước đệm, một phép thử để Minh Thu thử nghiệm những dòng nhạc khác nhau, hướng tới nhu cầu mở rộng của khán giả. Không một nghệ sĩ nào lại “đóng khung” ở một dòng nhạc hay gắn bó cả sự nghiệp với một người nhạc sĩ. Sự cố gắng biến hóa của Minh Thu, nỗ lực làm nghề của cô được ghi nhận dù tiến vào showbiz khi đã khá lớn tuổi.

Sau “Khởi nguyên”, cô sẽ bắt tay thực hiện một MV do mình sáng tác và một album “Minh Thu hát về Hà Nội” với nhạc trữ tình của các tác giả như: Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Ngô Thụy Miên…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Linh cảm xúc hát lại “dệt tầm gai“
Khánh Linh cảm xúc hát lại “dệt tầm gai“

VOV.VN - "Khởi nguyên"- đêm nhạc đầu tiên chặng đường ca hát của Minh Thu sẽ diễn ra tối 25/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Khánh Linh cảm xúc hát lại “dệt tầm gai“

Khánh Linh cảm xúc hát lại “dệt tầm gai“

VOV.VN - "Khởi nguyên"- đêm nhạc đầu tiên chặng đường ca hát của Minh Thu sẽ diễn ra tối 25/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ca sĩ Minh Thu: Làm ngược đời để… bước ra ánh sáng
Ca sĩ Minh Thu: Làm ngược đời để… bước ra ánh sáng

VOV.VN - Không giống với số đông ca sĩ làm liveshow khi đã nổi tiếng, ca sĩ Minh Thu lại chọn cách ngược lại để khán giả biết đến mình nhiều hơn.

Ca sĩ Minh Thu: Làm ngược đời để… bước ra ánh sáng

Ca sĩ Minh Thu: Làm ngược đời để… bước ra ánh sáng

VOV.VN - Không giống với số đông ca sĩ làm liveshow khi đã nổi tiếng, ca sĩ Minh Thu lại chọn cách ngược lại để khán giả biết đến mình nhiều hơn.

Ca sĩ Minh Thu thành nàng thơ của Phó Đức Phương
Ca sĩ Minh Thu thành nàng thơ của Phó Đức Phương

Minh Thu được biết đến từ năm 2001 nhưng cô hoạt động rât âm thầm.Mãi đến năm nay,cô mới trở thành nàng thơ của Phó Đức Phương và hát như một nghệ sĩ đích thực.

Ca sĩ Minh Thu thành nàng thơ của Phó Đức Phương

Ca sĩ Minh Thu thành nàng thơ của Phó Đức Phương

Minh Thu được biết đến từ năm 2001 nhưng cô hoạt động rât âm thầm.Mãi đến năm nay,cô mới trở thành nàng thơ của Phó Đức Phương và hát như một nghệ sĩ đích thực.