“Một thời để nhớ 2” quảng cáo khi nghệ sỹ chưa ký hợp đồng?

(VOV) - NSND Thu Hiền chưa ký hợp đồng cũng chưa làm việc với đạo diễn nhưng trên thông cáo báo chí đã mặc định sẵn các tiết mục của bà.

Những ngày gần đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều băng rôn, pano quảng bá chương trình ca nhạc “Một thời để nhớ 2” do Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần giới thiệu Văn hóa Nghệ thuật Đông Đô (tên tắt là Đông Đô show) tổ chức, với sự tham gia của nhiều giọng ca cách mạng nổi tiếng như: NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Dương Minh Đức, NSND Trung Kiên,...

Thông cáo báo chí của Đông Đô show gửi các phóng viên cho biết: “Trong “Một thời để nhớ” khán giả gặp NSND Trung Kiên tha thiết, cháy bỏng với Tình ca (Hoàng Việt), NSND Quang Thọ hào sảng với Sông Lô (Văn Cao), NSƯT Bích Việt cất giọng hát trong veo cùng Nổi lửa lên em, Nhạc rừng, NSND Thu Hiền solo Lời người ra đi, NSND Trung Đức với Những ánh sao đêm

Đêm nhạc còn tái hiện cặp song ca vang bóng một thời, với các ca khúc đã nằm lòng trong mỗi tâm hồn Việt như NSND Trung Đức - NSND Thu Hiền với Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Vàm Cỏ Đông. Bên cạnh những giọng ca vàng, trong chương trình lần đầu tái hợp Nhóm ngũ lão gồm NSND Quang Thọ, SNƯT Dương Minh Đức, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Quang Huy và NSƯT Thành Vinh thể hiện ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Băng rôn chương trình "Một thời để nhớ" ghi rõ tên các bài hát có trong chương trình dù đạo diễn và các nghệ sỹ chưa thống nhất tiết mục (ảnh: Đông Đô show)

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên VOV online, NSND Thu Hiền cho biết bà rất ngỡ ngàng trước thông tin này. “Cách đây khoảng một tháng, đạo diễn, NSND Trần Bình – Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam có gọi cho tôi và mời hát trong chương trình này nhưng từ đó đến nay chưa liên lạc lại. Đến thời điểm này, tôi chưa ký hợp đồng và cũng chưa tập luyện gì cho chương trình…” - NSND Thu Hiền cho biết.

Khi phóng viên cho biết thông tin NSND Thu Hiền sẽ hát Lời người ra đi và 2 ca khúc song ca với NSND Trung Đức là Người đi xây hồ Kẻ GỗVàm Cỏ Đông, NSND Thu Hiền khẳng định “chưa làm việc cụ thể nên chưa thể có trao đổi về tiết mục được”.

“Nếu đạo diễn có yêu cầu thì tôi sẽ hát Lời người ra đi Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, còn bài Vàm Cỏ Đông thì lâu quá rồi nên tôi không muốn hát lại…” - NSND Thu Hiền nói thêm và còn hỏi lại phóng viên về thời gian tổ chức chương trình vì bà chưa nắm rõ.

NSND Thanh Hoa và NSND Thu Hiền (ảnh: Linh Chí)

Liên lạc qua điện thoại với đạo diễn, NSND Trần Bình – Giám đốc Nhà hát (NH) ca múa nhạc nhẹ Việt Nam về thông tin này, ông Trần Bình xác nhận đã mời NSND Thu Hiền tham gia nhưng đúng là chưa bàn bạc cụ thể sẽ hát những bài gì. “Chương trình “Một thời để nhớ 2” do NH đứng ra tổ chức, tuy nhiên, để không phải bán vé lẻ, NH đã bán toàn bộ vé cho bên Đông Đô show. Trong hợp đồng mua vé đó chỉ bao gồm việc chương trình có bao nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn, còn việc các nghệ sĩ sẽ hát bài gì, như thế nào thì NH không có trách nhiệm phải cho bên Đông Đô show biết.” – NSND Trần Bình nói.

“Mấy ngày vừa qua, Đông Đô show đã treo băng rôn, quảng cáo rầm rộ nhưng lại quảng cáo không đúng. Tôi là tổng đạo diễn, kịch bản trong tay tôi, ca sĩ hát bài gì, như thế nào là do tôi và các nghệ sĩ sẽ bàn. Việc Đông Đô show viết thông cáo báo chí dàn xếp ca sĩ nào hát bài gì và mỗi ca sĩ hát mấy bài, rồi ghi các ca khúc sẽ có trong chương trình lên băng rôn, tôi cho đó là điều tối kỵ.

Bên cạnh đó, tôi cũng không hài lòng khi trên băng rôn không ghi rõ đơn vị tổ chức là Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam. Do vậy, sẽ dễ bị hiểu nhầm đây là chương trình của riêng Đông Đô show dù tôi mang danh đạo diễn. Qua đây, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, từ lần sau sẽ không bán vé theo hình thức này cho bên Đông Đô show nữa”.

Thiết nghĩ, một chương trình ca nhạc hội ngộ những giọng ca vàng với các bài hát cách mạng nổi tiếng một thời là ý tưởng rất hay nhưng đáng tiếc cách làm như trên có phần thiếu chuyên nghiệp. Về phía nghệ sỹ, họ cần được trao đổi, bàn bạc về tiết mục chứ không nên “tiền trảm, hậu tấu” như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên