Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.

Trải qua gần 3 tháng phát sóng, vào tối 31/8, “Giọng hát Việt nhí” đã bước vào đêm liveshow 5, cũng là đêm bán kết với sự tranh tài của 9 thí sinh để chọn ra 1 thí sinh ở mỗi đội lọt vào top 3, chuẩn bị cho đêm thi chung kết cuối cùng. Mặc dù đêm thi được hứa hẹn sẽ gay cấn nhưng đa phần cả 9 thí thí sinh đều biểu diễn với tâm lý khá thoải mái, hát như trong một cuộc chơi.

Mở đầu liveshow là phần thi của 3 thí sinh đội Hiền Thục. Mỗi thí sinh của Hiền Thục lại là một màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Thí sinh Nguyễn Cao Khánh thể hiện một sáng tác mới của nhạc sỹ Phương Uyên với tên gọi “Bay lên lá cờ”. Với chất giọng cao và khá vang, Cao Khánh đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt khi trình diễn trên sân khấu. Trong những màn diễn gần đây tới đêm thi lần này, cậu bé vẫn thể hiện một sự “già dặn”, chín chắn trên sân khấu theo phong cách trình diễn theo kiểu nhạc thính phòng.

Nguyễn Cao Khánh

Còn Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục trung thành cùng dòng nhạc dân ca với liên khúc “Sa mưa giông – Nhớ mẹ lý mồ côi”. Với chất giọng "mùi" đậm chất dân ca vốn của mình, Phương Mỹ Chi khiến các HLV nể phục trong đêm thi bởi luôn giữ được một phong cách giản dị nhưng rất riêng. Lưu Hương Giang bày tỏ: “Những giây phút cuối cùng này, ai cũng tìm cho mình những cái gì thật đặc biệt, thật khác, không những khác với các bạn mà còn khác với chính bản thân mình trước đây. Đối với cô, điều quan trọng nhất hãy là chính mình. Con là người làm điều đó tốt nhất”.

Phương Mỹ Chi

Thanh Bùi cũng đánh giá cao Mỹ Chi khi cho rằng: “Một người nghệ sĩ là người giữ được màu sắc của mình từ đầu của chương trình đến cuối chương trình. Con giữ được chính bản thân con, điều đó là thành công của con. Con đủ dũng cảm để biết mình muốn thứ gì và làm điều đó”.

Liên khúc "Sa mưa giông, Nhớ mẹ lý mồ côi" - Phương Mỹ Chi

Đối với Linh Lan, thí sinh cá tính nhất trong đội Hiền Thục, cô bé mang tới điểm nhấn khác lạ với ca khúc “Feeling good”, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Linh Lan tỏ ra khác biệt hơn hẳn những đêm thi trước khi cô bé tạo điểm nhấn cho màn diễn của mình bằng những nốt “phiêu”, nốt lên cao, luyến láy.

Linh Lan

Lưu Hương Giang nhận xét: “Cô nghĩ rằng dường như tất cả các bài hát trước đều không ‘đủ đô’ với con. Ngày hôm nay con khác biệt hoàn toàn, kể cả về cách trình diễn, cách hát, mọi thứ…”. Thanh Bùi thì bày tỏ anh thích những đoạn “phiêu” ngẫu hứng tự nhiên của Linh Lan.

Đến với đội của Thanh Bùi, ba “chàng trai nhỏ” Huỳnh Hữu Đại, Trần Ngọc Duy và Vũ Song Vũ cũng mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả.

“Chàng béo” Huỳnh Hữu Đại thể hiện ca khúc nổi tiếng “When you believe” gắn với tên tuổi 2 diva nữ là Mariah Carey, Whitney Houston. Khác hẳn với những đêm thi trước, Hữu Đại đã gạt bỏ được sự nhút nhát, ngại ngùng trên sân khấu để trở nên tự tin, chững chạc hơn trong bộ vest và cất tiếng hát có ưu điểm là cao, trong của mình. Các HLV đều dành ngợi khen cho sự tiến bộ lớn của Hữu Đại ở đêm bán kết.

Huỳnh Hữu Đại

Hồ Hoài Anh đánh giá: “Cá nhân chú thấy ấn tượng nhất là Hữu Đại. Hôm nay, con làm cho mọi người cảm phục vì giọng hát của con. Con có sự tiến bộ không chỉ trong giọng hát mà còn trang phục nữa”.

Trần Ngọc Duy, thí sinh “tí hon” nhất của đội Thanh Bùi tạo được ấn tượng đặc biệt khi thể hiện một ca khúc trẻ trung, tươi vui – “My kool Việt Nam” do chính Thanh Bùi sáng tác. Anh chàng còn hòa nhịp vào giai điệu của ca khúc với một đoạn bip bop đầy hứng khởi. Các HLV ngợi khen ở mỗi đêm thi Ngọc Duy lại tạo nên một ấn tượng khác nhau. Cậu bé cũng vô cùng tự tin và hoàn toàn làm chủ được sân khấu khi trình diễn.

Trần Ngọc Duy

My kool Việt Nam - Trần Ngọc Duy

Trong khi đó, Vũ Song Vũ, “anh cả” của đội Thanh Bùi, thì đưa cả khán phòng hòa cùng mình vào giai điệu của ca khúc “We are the world”. Đây là ca khúc đầy ý nghĩa gắn với tên tuổi “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson. Ở từng đêm thi, Song Vũ cũng chứng tỏ được sự đa dạng về thể loại, về phong cách.

Vũ Song Vũ


Hồ Hoài Anh nhận xét Vũ Song Vũ “thể hiện đúng như một nghệ sĩ tương lai, người nghệ sĩ làm chủ hoàn toàn những gì mình cần phải làm”. Anh cũng nhấn mạnh rằng: “Hơn nữa, Vũ còn đang ‘phiêu’ hơn những gì con đang có”.

Trong 3 đội thi ở đêm liveshow này, đội Hồ Hoài Anh có lẽ là đội có sự chuẩn bị kỹ càng và đầu tư công phu nhất với thí sinh. Các thí sinh đội Hồ Hoài Anh thể hiện màu sắc rất Việt Nam trong đêm thi lần này.

Thí sinh Nguyễn Quang Anh luôn là cậu bé đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở những đêm trước và cho tới đêm bán kết, Quang Anh không những thể hiện khả năng ca hát, biểu diễn mà còn thể hiện được cả khả năng trình diễn tự nhiên của mình. Với ca khúc “Thềnh thềnh oh ơi”, một sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Cường, Quang Anh tạo ấn tượng khi vừa hát, vừa nhảy theo dàn chiêng, lại còn đứng trên vai những vũ công mà không hề có chút sợ hãi nào.

Nguyễn Quang Anh

Thanh Bùi bày tỏ thán phục: “Cách con có thể hát một bài như vậy mà còn nhảy rất sôi động. Thực sự rất khó để làm được như vậy, nhưng con như một người chuyên nghiệp, vừa nhảy vừa hát mà không mất nhịp, không mất lời, không mất hơi. Đó là một điều quá tuyệt vời”.

"Thềnh thềnh oh ơi" - Nguyễn Quang Anh

Trong khi Võ Thị Thu Hà lại trải qua thử thách ở đêm bán kết với một sáng tác của nhạc sỹ Phó Đức Phương, ca khúc “Trên đỉnh phù vân” mà diva Mỹ Linh từng biểu diễn thành công. Vốn có chất giọng cao và vang, lại có lợi thế trong việc biết cách xử lý giọng hát khi cầm micro, Thu Hà tạo nên sự khác lạ khi “phiêu” mình trong một không khí mang tính chất cổ kính, truyền thống mà có phần ma mị.

Võ Thị Thu Hà

Thanh Bùi đã phải thốt lên rằng: “Một bài hát quá khó, con có kỹ thuật để kéo hơi được như vậy mà không có một nốt phô nào!” Hiền Thục cũng dành lời ngợi khen với Thu Hà: “Hôm nay con quá tuyệt vời, quá bản lĩnh!”

Khép lại phần thi của các thí sinh trong đêm liveshow bán kết là màn trình diễn của thí sinh Hồ Văn Phong. Anh chàng cuối cùng của đội Hồ Hoài Anh biểu diễn ca khúc “Lá cờ”, một sáng tác mang màu sắc Việt Nam của Tạ Quang Thắng.

Hồ Văn Phong 


Hiền Thục bày tỏ xúc động với ca khúc mà Văn Phong hát: “Bài hát mà con kết thúc các tiết mục ngày hôm nay làm cô thấy cảm thấy yêu nước của mình. Mình tự hào vì được là một người Việt Nam chính hiệu. Bài hát mà con hát vô cùng ý nghĩa…”. Còn Hồ Hoài Anh thừa nhận ở mỗi tuần thi anh đều làm khó các thí sinh của mình với những thử thách mới, nhưng anh cảm thấy hài lòng và tự hào với khả năng của các học trò.

Trong đêm liveshow này, dựa trên số lượt bình chọn của khán giả và điểm số của HLV, mỗi đội đều tìm ra một thí sinh xuất sắc nhất để tiếp tục bước vào vòng chung kết. Cuối cùng, Trần Ngọc Duy, Phương Mỹ Chi và Nguyễn Quang Anh là 3 thí sinh lọt vào top 3 để chuẩn bị tiến vào đêm chung kết của cuộc thi. Cả bốn HLV đều phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của nhóm Bee.T qua ca khúc “Một trái tim – Một quê hương” của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu, và lần đầu tiên ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong chương trình với tư cách là ca sỹ khách mời cùng ca khúc “Mặt trời của bé”.

Đêm chung kết “Giọng hát Việt nhí” sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 21h15 thứ 7 (7/9) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu
Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

VOV.VN - Buổi biểu diễn và giao lưu này là món quà Thanh Bùi dành tặng cho các khán giả đã ủng hộ những thí sinh của anh trong chương trình.

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

VOV.VN - Buổi biểu diễn và giao lưu này là món quà Thanh Bùi dành tặng cho các khán giả đã ủng hộ những thí sinh của anh trong chương trình.

Giọng hát Việt nhí: Song Vũ gây xúc động với "Mẹ yêu con"
Giọng hát Việt nhí: Song Vũ gây xúc động với "Mẹ yêu con"

VOV.VN - Các thí sinh trong đêm thi đều thể hiện các ca khúc tiếng Việt, đa phần là thể loại dân ca nhưng với phong cách khác nhau.

Giọng hát Việt nhí: Song Vũ gây xúc động với "Mẹ yêu con"

Giọng hát Việt nhí: Song Vũ gây xúc động với "Mẹ yêu con"

VOV.VN - Các thí sinh trong đêm thi đều thể hiện các ca khúc tiếng Việt, đa phần là thể loại dân ca nhưng với phong cách khác nhau.

Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh
Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh

VOV.VN - Nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng trong đêm liveshow 3 và không tránh khỏi xúc động đến bật khóc khi có nguy cơ bị loại.

Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh

Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh

VOV.VN - Nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng trong đêm liveshow 3 và không tránh khỏi xúc động đến bật khóc khi có nguy cơ bị loại.

Sau lỗi ứng xử, Đàm Vĩnh Hưng hát ở “Giọng hát Việt nhí”
Sau lỗi ứng xử, Đàm Vĩnh Hưng hát ở “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Đêm thi hứa hẹn sẽ trở nên gay cấn khi chỉ còn 3 thí sinh nhí được bầu chọn ở lại chương trình.

Sau lỗi ứng xử, Đàm Vĩnh Hưng hát ở “Giọng hát Việt nhí”

Sau lỗi ứng xử, Đàm Vĩnh Hưng hát ở “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Đêm thi hứa hẹn sẽ trở nên gay cấn khi chỉ còn 3 thí sinh nhí được bầu chọn ở lại chương trình.