Ngủ trưa cùng ... âm nhạc điện tử

VOV.VN -Âm nhạc điện tử đã quá quen thuộc với người phương Tây nhưng dường như, ở Việt Nam, thể loại nhạc này còn khá lạ lẫm.

“Hãy đến dạo chơi trong công viên, hãy ngả lưng trên một chiếc ghế hay trên những vạt cỏ, ngồi nhắm mắt lại cùng khám phá những âm thanh và âm nhạc của thế giới”...

Lời mời gọi này đã đưa nhiều người tới “Những giấc ngủ trưa điện tử” (Siestes Electroniques) diễn ra chiều ngày 19/10 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Đây là một chương trình âm nhạc độc đáo, được phát triển từ năm 2011 tại Bảo tàng Quai Branly, nhằm phát huy di sản âm thanh thế giới vốn dĩ phong phú, đa dạng không gì sánh được. Chương trình đồng thời nhằm chuyển tải di sản này đến với công chúng ngày càng đông đảo hơn, đa dạng hơn. Đó cũng là cầu nối để công chúng có thể hiểu và đánh giá cao lợi ích lịch sử và văn hóa của kho tàng âm thanh này.

Đông đảo người dân trong và ngoài nước hào hứng với "Ngủ trưa cùng... nhạc điện tử"

Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chương trình đã thu hút được đông đảo lượng người tham dự với đủ các lứa tuổi, các thành phần khác nhau. Một không gian âm nhạc mở. Bạn có thể nằm nhắm mắt hoặc ngồi cùng bạn bè, gia đình để thư giãn, thưởng thức âm nhạc. Đó là những điều khá hấp dẫn, xen lẫn đôi chút tò mò, háo hức với nhiều người.

Có 4 nghệ sĩ tham gia trình diễn trong chương trình, 1 nghệ sĩ Việt Nam và 3 nghệ sĩ Pháp. Là người mở màn chương trình, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân cho biết: “Mô hình làm nhạc ngoài trời đã khá quen ở Châu Âu nhưng ở Việt Nam nó còn khá mới mẻ, nhất là ở một đất nước mà các bạn trẻ quen nghe các bài hát nhiều hơn. Tuy nhiên, theo tôi, những chương trình như vậy có lẽ phần nào cũng hướng các bạn trẻ tới một cách thưởng thức khác không chỉ là nhạc pop, K-pop với những giai điệu sướt mướt... Đó là một cách nghe nhạc cởi mở, hòa mình với thiên nhiên và âm nhạc”.

Thổ lộ về quá trình hoàn thành tác phẩm của mình, nghệ sĩ Vincenr Moon người Pháp cũng chia sẻ: “Tôi khai thác kho tàng âm nhạc khắp nơi trên thế giới, đó là những bài hát, những lời cầu nguyện và những âm thanh của cuộc sống”.

Một nghệ sỹ người nước ngoài điều chỉnh âm thanh nhạc điện tử

4 phần trình diễn kéo dài trong vòng 180 phút với những âm thanh khi lạ, khi quen, lúc réo rắt, lúc êm đềm, có khúc cao trào, có những lời cầu nguyện, có cả những tiếng la hét hay tiếng trẻ em, nhiều âm thanh từ các nhạc cụ dân tộc. Khán giả thưởng thức không có sự phân biệt ranh giới giữa người già hay trẻ, người nước ngoài hay Việt Nam. Tất cả đều rất thoải mái với không khí của một không gian có cây xanh, thoáng đãng, nhiều người cùng chung nhau thưởng thức một thể loại âm nhạc khá mới mẻ.

Ông Samuel Aubert, Giám đốc tổ chức chương trình cho biết: “Siestes Electroniques bắt đầu từ Pháp rồi nhân ra ở Đức, Hy Lạp, Công-gô, Nhật Bản... và giờ ở Việt Nam. Mục đích kiểu nhạc này là giới thiệu công chúng loại nhạc ít được thể hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Nó là nhạc thể nghiệm, vì thế mọi người có thể nghe một lần rồi thôi, mà không nhất thiết phải yêu thích nó. Siestes Electroniques bao gồm nhiều thể loại khác nhau, nhạc dân tộc, nhạc rock, nhạc metal... Trong chương trình này nhạc Việt Nam và nhạc dân tộc Châu Á được khai thác rất nhiều”.

Anh Pieue Teulie’res, thành viên ban tổ chức chương trình tiết lộ thêm: “Siestes Electroniques thực ra đã đi tới nhiều nước nhưng chủ yếu ở Phương Tây, họ đều đã hiểu và ưa thích. Còn ở Việt Nam, thể loại nhạc này còn khá lạ lẫm, thậm chí hơi khó nghe. Chúng tôi mời mọi người đến công viên thư giãn và thưởng thức âm nhạc miễn phí. Họ có thể thích hoặc không thích nhưng họ đã biết đến. Đó cũng là điều đáng mừng với chúng tôi”.

Ngủ trưa cùng... nhạc điện tử

Khán giả đa phần đều thích thú khi được nằm, ngồi thoải mái và nghe nhạc miễn phí, họ cảm thấy thư giãn thực sự. Ngọc Anh, Gia Lâm, Hà Nội, cho biết: “Tôi khá hào hứng với âm nhạc điện tử. Dù lạ nhưng tôi thích. Đặc biệt trong một không gian như thế này khi mọi người không còn khoảng cách, ranh giới, tất cả chỉ chung nhau bằng âm nhạc”.

Thế nhưng không phải ai cũng hào hứng ngay với thể loại âm nhạc này. Thanh Huyền, Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: “Khi mình đến và hỏi chương trình đã bắt đầu chưa, mọi người nói rằng đã bắt đầu được 1 tiếng đồng hồ rồi. Thực ra mình chờ đợi một thể loại âm nhạc sôi động hoặc sâu lắng hơn. Nhưng dù sao với không gian như thế này cũng rất tuyệt, vì đây là lần đầu tiên mình được nghe nhạc ngoài trời”.

Nhiều người khác cũng bày tỏ họ muốn chương trình này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn. Và theo lời ông Samuel Aubert, chương trình Những giấc ngủ trưa điện tử sẽ được tổ chức hàng năm nếu có nguồn tài trợ kinh phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan Âm thanh: Đêm hứng khởi với nhạc điện tử
Liên hoan Âm thanh: Đêm hứng khởi với nhạc điện tử

(VOV) - Thúc đẩy sáng tạo và lựa chọn đa dạng trong thưởng thức nghệ thuật là mục tiêu mà Liên hoan muốn thể hiện qua chương trình tối qua.

Liên hoan Âm thanh: Đêm hứng khởi với nhạc điện tử

Liên hoan Âm thanh: Đêm hứng khởi với nhạc điện tử

(VOV) - Thúc đẩy sáng tạo và lựa chọn đa dạng trong thưởng thức nghệ thuật là mục tiêu mà Liên hoan muốn thể hiện qua chương trình tối qua.

Khám phá nhạc điện tử ở "liên hoan Âm thanh"
Khám phá nhạc điện tử ở "liên hoan Âm thanh"

(VOV) - Tối 11/4, các nghệ sỹ "liên hoan Âm thanh" đến từ một số nước trên thế giới đã có mặt tại Viện Goethe để giao lưu cùng sinh viên.

Khám phá nhạc điện tử ở "liên hoan Âm thanh"

Khám phá nhạc điện tử ở "liên hoan Âm thanh"

(VOV) - Tối 11/4, các nghệ sỹ "liên hoan Âm thanh" đến từ một số nước trên thế giới đã có mặt tại Viện Goethe để giao lưu cùng sinh viên.