NS Vũ Thành An: “Tôi chưa từng có lỗi với người phụ nữ nào trong đời“

VOV.VN - Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ, ông từng có nhiều bóng hồng trước hôn nhân nhưng chưa bao giờ có lỗi với người phụ nữ nào trong đời.

Gần 30 năm rời xa, mỗi lần trở về Việt Nam, nhạc sĩ Vũ Thành An lại mang trong mình những cảm xúc khác nhau. So với những lần trở lại chớp nhoáng trước thì lần này, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ ở lại Việt Nam một tháng.

Ngoài việc cùng ca sĩ Ngọc Châm phát hành album "Giai nhân", chuẩn bị cho liveshow mang tên ông, Vũ Thành An còn đau đáu cho công việc thiện nguyện ở quê nhà.

"Tôi trở về nhưng lúc nào cũng nhớ thương vợ ở nơi xa"

Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với hàng loạt ca khúc đi sâu vào lòng người với series các bản tình ca "Không tên". Chính vì vậy mà có nhiều người nghĩ, người nhạc sĩ này đa tình lắm, đào hoa lắm mới có thể viết được nhiều tác phẩm nồng nàn và cháy bỏng đến vậy. Thậm chí có người nghĩ, ông viết được bao nhiêu bài "Không tên" thì có bấy nhiêu bóng hồng đi ngang qua đời ông.

Nhạc sĩ Vũ Thành An.

Trong dịp trò chuyện vào chiều 8/3 tại Hà Nội, nhạc sĩ 75 tuổi với trang phục màu trắng và nụ cười thanh lịch chia sẻ: "Cho đến giờ, tôi đã sáng tác được 101 bài hát "Không tên", nhưng điều không có nghĩa là tôi đã từng yêu 101 người phụ nữ, cũng không phải chỉ có 1 người duy nhất. Tôi yêu nhiều người, từng có những hình bóng trước hôn nhân nhưng tôi chưa bao giờ có lỗi với người phụ nữ nào cả".

Ông thành thực kể, ông có mối tình đầu năm 22 tuổi. Cô ấy hơn ông 1-2 tuổi và là người rất giỏi, khiến ông phải ngưỡng mộ. Mối tình trong sáng ấy kết thúc chỉ trong một năm. Sau đó, ông cũng có yêu vài người con gái khác, rồi kết hôn và có một cậu con trai với người vợ đầu tiên.

Hôn nhân của ông đổ vỡ, người nhạc sĩ ấy có yêu một người phụ nữ nhưng mối quan hệ không kéo dài lâu. Thế rồi, ông trời đã run rủi cho ông gặp được người vợ thứ 2. Cả hai quyết định gắn bó với nhau khi không còn trẻ. Vợ hai của ông còn có 3 người con riêng.

"Bây giờ, cô ấy là người mà tôi đặt hết tất cả tình thương. Những năm gần đây, cô ấy mắc bệnh nặng khiến trí nhớ suy giảm. Rất may là tình hình đang dần ổn định, cô ấy cũng đi lại được, chịu ăn uống bình thường. Khi tôi tạm xa cô ấy để về Việt Nam, tôi vẫn luôn nhớ và thương cô ấy lắm. Đó là một tình thương rất đặc biệt. Dù có con gái chăm sóc nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về cô ấy".

 

Từ năm 1995, nhạc sĩ Vũ Thành An đã ngưng mọi sáng tác nhạc tình lứa đôi để tu học. Phải đến 20 năm sau, vào năm 2015, ông mới bắt tay viết trở lại. Ông chia sẻ, một phần là ở bởi ông nhận ra trách nhiệm khi đã có khả năng thì phải sống và cống hiến, làm đẹp cho đời; một phần nữa là bởi người vợ thứ hai.

Khi bà bệnh nặng, ông hay chơi đàn cho bà nghe. Những giai điệu, những sáng tác mới cũng cứ thế tuôn ra. "Cô ấy luôn là người đầu tiên được lắng nghe và phê bình những sáng tác mới của tôi. Cô ấy là một người phụ nữ bình thường, không được học gì về âm nhạc nhưng cô ấy nghe bằng trái tim. Nếu bài nào cô ấy nói được thì tôi sẽ giữ, còn bài nào cô ấy chê thì tôi phải xem lại".

Và nhiều bài lọt qua vòng "thẩm định" của vợ nhạc sĩ Vũ Thành An đã được đưa vào album mới nhất của ông do ca sĩ Ngọc Châm thể hiện, mang tên "Giai nhân".

Album "Giai nhân".

"Tôi biết ơn Ngọc Châm"

Album "Giai nhân - Ngọc Châm hát Vũ Thành An" gồm 8 ca khúc, trong đó có 4 sáng tác mới là "Hà Nội tôi yêu trái tim khờ" (Không tên 94), "Em không dám tham vọng", "Mùa thu ngày ấy tìm nhau" (Không tên 98), "Giai nhân" và 4 bài cũ là "Không tên 6", "Không tên 7", "Đời đá vàng" và "Không tên 50".

Với nhiều khán giả, Ngọc Châm là cái tên còn rất xa lạ dù rằng cô được đào tạo thanh nhạc tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và đã từng đi diễn nhiều nơi. Cách đây 20 năm, cô là "đóa hồng lai" với lượng show diễn dày đặc. Nhưng 10 năm trở lại đây, cô mải mê với việc tổ chức các show diễn âm nhạc, nổi bật là chuỗi chương trình "Vàng son một thuở".

Ca sĩ Ngọc Châm trong buổi ra mắt album "Giai nhân" vào chiều 8/3 tại Hà Nội.

Trở lại với nghiệp hát, với Ngọc Châm là chuyện không hề dễ dàng bởi cuộc sống với nhiều mối lo toan đã lấy đi của cô những xúc cảm của nghệ sĩ. Có những khi đứng trước ca khúc của Vũ Thành An dành tặng, cô thậm chí còn không hát nổi.

Nhờ sự động viên của nhạc sĩ cùng với việc gặp được một ekip giỏi, những người đã phối nhạc rất hay cho cô là nhạc sĩ Minh Đạo, Lê Thanh Phương, Lưu Hà An, Khắc Thành... Ngọc Châm đã chăm chỉ luyện tập và tự "nhốt" mình trong phòng thu 2 tháng để thu âm.

Và thành quả đã khiến tất cả mọi người trong ekip hài lòng. Nhạc sĩ Vũ Thành An đánh giá Ngọc Châm là một tài năng tiềm ẩn, có chất giọng "điêu luyện, đẹp và hiếm", giàu tự sự và rất... đàn bà, quyến rũ. Nó khiến cho những ca khúc của ông như thêm chiều sâu và dễ đi vào lòng người hơn. Ông cũng biết ơn Ngọc Châm vì nếu không có cô thì những sáng tác lâu nay của ông sẽ không có cơ hội được khán giả biết đến.

Trong album này, Ngọc Châm cũng trổ tài viết lời cho 2 ca khúc dựa trên giai điệu của nhạc sĩ viết tặng cô, đó là "Giai nhân" và "Mùa thu ngày ấy tìm nhau".

Nghe ca khúc "Giai nhân"

Sau khi album "Giai nhân" ra mắt, Ngọc Châm sẽ thực hiện đêm nhạc Vũ Thành An "Tình ca Không tên - Giai nhân" tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 13/4 tới đây.

Ngọc Châm cũng sẽ trích doanh thu bán vé đêm nhạc và tiền bán album để ủng hộ Quỹ thiện nguyện Teresa do nhạc sĩ Vũ Thành An sáng lập. Trong dịp ở lại Việt Nam này, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Quỹ Teresa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Vũ Thành An tái hiện chuyện “Tình xưa gái Huế”
Nhạc sĩ Vũ Thành An tái hiện chuyện “Tình xưa gái Huế”

VOV.VN - Nhạc sĩ Vũ Thành An trở lại Huế tìm kỷ niệm xưa, nơi ông từng có cảm hứng để viết ca khúc "Chuyện tình không tên thứ 13 - Tình xưa gái Huế".

Nhạc sĩ Vũ Thành An tái hiện chuyện “Tình xưa gái Huế”

Nhạc sĩ Vũ Thành An tái hiện chuyện “Tình xưa gái Huế”

VOV.VN - Nhạc sĩ Vũ Thành An trở lại Huế tìm kỷ niệm xưa, nơi ông từng có cảm hứng để viết ca khúc "Chuyện tình không tên thứ 13 - Tình xưa gái Huế".

“Nàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An đăng quang Nữ hoàng Kim cương
“Nàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An đăng quang Nữ hoàng Kim cương

VOV.VN - Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh – “nàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An đã vượt qua gần 200 ứng viên để giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Nữ hoàng Kim cương 2017.

“Nàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An đăng quang Nữ hoàng Kim cương

“Nàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An đăng quang Nữ hoàng Kim cương

VOV.VN - Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh – “nàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An đã vượt qua gần 200 ứng viên để giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Nữ hoàng Kim cương 2017.

Nhạc sĩ Vũ Thành An về nước lúc nửa đêm để chuẩn bị liveshow
Nhạc sĩ Vũ Thành An về nước lúc nửa đêm để chuẩn bị liveshow

VOV.VN - Sáng ngày 28/7, tác giả ca khúc "Bài không tên cuối cùng" đã về đến sân bay Nội Bài sau chuyến đi từ Philippines - Việt Nam.

Nhạc sĩ Vũ Thành An về nước lúc nửa đêm để chuẩn bị liveshow

Nhạc sĩ Vũ Thành An về nước lúc nửa đêm để chuẩn bị liveshow

VOV.VN - Sáng ngày 28/7, tác giả ca khúc "Bài không tên cuối cùng" đã về đến sân bay Nội Bài sau chuyến đi từ Philippines - Việt Nam.

Bằng Kiều trở thành “chàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An
Bằng Kiều trở thành “chàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An

VOV.VN - Giọng ca ngọt ngào và cao vút của Bằng Kiều đã đưa anh thành "chàng thơ" trong đêm nhạc Vũ Thành An.

Bằng Kiều trở thành “chàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An

Bằng Kiều trở thành “chàng thơ” của nhạc sĩ Vũ Thành An

VOV.VN - Giọng ca ngọt ngào và cao vút của Bằng Kiều đã đưa anh thành "chàng thơ" trong đêm nhạc Vũ Thành An.