"Nữ hoàng nhạc Jazz" Tuyết Loan hát "Giữa đại lộ Đông Tây" cùng Uyên Linh

VOV.VN - Nghệ sĩ Tuyết Loan và Uyên Linh đã có cuộc trình diễn nhiều cảm xúc trong một không gian âm nhạc của những bản nhạc Jazz cùng "Giao lộ thời gian" diễn ra vào tối 10/9. 

Đây là chương trình đầu tiên “thuần Jazz” được khán giả đón nhận trong thời gian gần đây. Mở đầu chương trình, bản mashup "Trở về bến mơ" và "Giữa đại lộ Đông Tây" do Uyên Linh và nữ hoàng nhạc Jazz Tuyết Loan thể hiện đưa khán giả bước vào khung trời thơ mộng của tình yêu với sóng sánh những bản tình ca.

Sự kết hợp giữa hai ca khúc tưởng như khó mà lại vô cùng hợp lý về ý tứ văn học nên càng nghe càng cuốn hút. Trở về Hà Nội biểu diễn sau 12 năm, nghệ sĩ Tuyết Loan cho biết bà vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, khi có dịp đứng bên cạnh một giọng hát quyến rũ như Uyên Linh. Trong khi đó, giọng ca "Chỉ là giấc mơ" lại bày tỏ sự ngưỡng mộ rất lớn đối với bậc tiền bối. Cô cho biết, mình rất thích giọng hát của danh ca Tuyết Loan và “luôn có ca khúc của cô trong list nhạc của mình”.

Trong phần Hát đổi hit, nữ hoàng nhạc Jazz Tuyết Loan thể hiện "Cảm ơn tình yêu" và "Nhớ anh" của Uyên Linh mà theo bà, đây thực sự là một thách thức lớn phải vượt qua. Tuy nhiên bà cũng cũng cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ đã có hơn 50 năm theo đuổi dòng nhạc Jazz khi không có gì có thể làm khó bà. Dù “mắng yêu” giám đốc âm nhạc Dương Cầm đã chọn bài khó cho mình nhưng nữ danh ca vẫn cho thấy sức lôi cuốn của giọng ca đầy phiêu lãng, mãnh liệt, lại vô cùng nồng nàn. Trong đó đặc biệt nhất, Cảm ơn tình yêu lại trở thành một bản jazz nghe khá vui tai.

Với phần trình diễn này, Uyên Linh vô cùng thích thú. Cô cho biết, mình đã thể hiện ca khúc vài ngàn lần với bản phối quen thuộc. Nhưng danh ca Tuyết Loan lại mang đến cho mình cảm xúc mới mẻ. “Tôi thấy vô cùng thích thú với phiên bản mới này” – Uyên Linh nói. Tiết lộ sau khi biểu diễn, nghệ sĩ Tuyết Loan cho biết, bà phải dành đến 10 ngày để có thể tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn "Cảm ơn tình yêu". 

Cũng với phong cách Jazz, Uyên Linh mang đến hai ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc" và "Thủa ấy có em" bằng chất giọng nội lực khiến người nghe mê đắm dù bản thân cô tự nhận đây không phải là thế mạnh của mình. Trên thực tế, Uyên Linh cũng hiếm khi thể hiện các ca khúc theo thể loại nhạc này. 

Với phần Hit vượt thời gian, hai nghệ sĩ biểu diễn thăng hoa cùng ban nhạc. Nghệ sĩ Tuyết Loan chứng minh bà xứng đáng với danh xưng nữ hoàng dòng nhạc Jazz ở Việt Nam cùng cách biểu diễn tung tẩy, đầy ngẫu hứng. Các bản phối mới mẻ của Dương Cầm trở thành vùng đất thiêng hòa quyện với giọng hát tuyệt vời của nghệ sĩ Tuyết Loan, đưa người nghe trở về với không gian xưa trong một chiếc áo mới cùng hai bản tình ca bất hủ "Ai về sông Tương" và "Huyền thoại người con gái". Nếu khép đôi mắt lại, khán giả có thể thấy mình mang cả sự nhộn nhịp của đời sống đương đại để trở về không khí của những quán bar Sài Gòn nhiều năm cũ. Nó giống như một cuộc du hành xuyên không bằng âm nhạc mà chỉ có trong "Giao lộ thời gian" mới có thể đem lại. 

Theo nghệ sĩ Tuyết Loan, điểm hấp dẫn của những bản nhạc Jazz là cùng một tác phẩm, ở mỗi thời điểm hát trên sân khấu, với cảm xúc khác nhau, sự thăng hoa khác nhau, người nghệ sĩ sẽ đem đến một tinh thần mới mẻ hoàn toàn. Jazz là cuộc sống của danh ca bởi từ nhỏ, bà đã mê đắm những bản nhạc Jazz. Cho đến giờ, dù vui hay buồn, dù khoẻ hay lúc ốm, bà vẫn không thể rời xa nó. Bà cũng giữ thói quen nghe những bản nhạc Jazz trước khi đi ngủ. Nghệ sĩ Tuyết Loan còn tâm sự, bà thấy vui khi trong số những khán giả nghe bà hát có rất nhiều người  trẻ. Điều này khiến cho bà tin tưởng vào tương lai của nhạc jazz Việt Nam.

Cũng đem đến tiết tấu tươi vui và nhiều hứng khởi, Uyên Linh thể hiện "Biết đâu", một tác phẩm của Trang trong album "Portrait" được cô thực hiện vào năm 2017. Nếu ở bản gốc có nhiều nỗi buồn, sự cô đơn và cảm giác vỡ vụn của cảm xúc thì ở phiên bản jazz này, Uyên Linh đã mang đến những giọt hy vọng và niềm vui nằm giấu sau nỗi buồn. Giọng hát của Uyên Linh như nhảy múa trên những nốt nhạc. Bài hát thứ hai được cô thể hiện là Nếu có một ngày, bản nhạc phim quen thuộc trong Gái già lắm chiêu 2. Đây cũng là một phiên bản lột xác với bản phối thú vị mà điểm nhấn của nó là tiết tấu rộn ràng với ngón đàn điêu luyện của ban nhạc. 

Ca khúc cuối cùng đậm chất Jazz mang tên "Fly me to the moon" khép lại chương trình đầy cảm xúc cùng màn trình diễn diễm lệ của hai ca sĩ. Tiết mục giống như nốt nhạc vui trong một bản nhạc nhiều cảm xúc, hai nghệ sĩ của hai thế hệ như muốn nhắn nhủ tới khán giả một thông điệp, hãy lấp đầy con tim bằng những bài ca. Và dành tình yêu cho nhau, tình yêu cho khán giả của mình với con tim nồng nàn và tươi vui ấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên