Nữ tu sĩ trở thành Quán quân The Voice Italia

VOV.VN - Sơ Cristina Scuccia, từng gây sốt với màn trình diễn bốc lửa ở vòng Giấu mặt đã giành chiến thắng cuối cùng tại The Voice Italia.

Trong đêm chung kết The Voice phiên bản Italia diễn ra tối 5/6 (giờ địa phương), với những màn trình diễn xuất sắc, sơ Cristina Scuccia đã chiếm được tình cảm của 62,3% khán giả hâm mộ và giành chiến thắng chung cuộc.

Sơ Cristina Scuccia đã chiếm được tình cảm của 62,3% khán giả hâm mộ và giành chiến thắng chung cuộc

Từng làm mưa làm gió trên các mạng xã hội vào cuối tháng 3 năm nay khi xuất hiện ở vòng Giấu mặt của cuộc thi The Voice phiên bản Italia bằng ca khúc đình đám “No One” của nữ danh ca Alicia Keys, Cristina Scuccia được đánh giá là giọng ca xuất sắc và được đông đảo khán giả cùng bốn vị huấn luyện viên hết sức ủng hộ. Trước 4 vị giám khảo là những ca sĩ nổi tiếng của Italia: Raffaella Carra, J-Ax, Noemi và Piero Pelu, Cristina đã chọn về đội của J-Ax bởi vì anh là người đầu tiên bấm nút chọn cô.

Với trang phụ nữ tu màu đen quen thuộc cùng với vòng đeo thánh giá trên cổ, sơ Cristina Scuccia đã trình diễn đầy cảm xúc và thả mình trong những điệu nhảy sinh động với ca khúc “Flashdance ... What a Feeling” đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trong đêm chung kết.


“Flashdance ... What a Feeling” 

Trước sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả cùng các huấn luyện viên, nữ tu sĩ chia sẻ trên sân khấu: “Giọng hát của tôi là món quà mà Chúa đã trao tặng, và tôi tới đây để mang giọng hát của mình đến với công chúng. Sẽ thật vô nghĩa nếu tôi chỉ giữ món quà này cho riêng mình”, Cristina Scuccia nói và khép lại màn trình diễn của mình trong đêm chung kết bằng ca khúc “Livin’ On A Prayer”.


“Livin’ On A Prayer”

Với 62,3% lượt bình chọn của khán giả trong đêm chung kết, Cristina Scuccia đã đánh bại rocker Giacomo Voli, giành ngôi vị quán quân The Voice Italia năm nay.

Phát biểu sau lễ trao giải, nữ tu sĩ trẻ này cho biết cô đến với cuộc thi không phải để bắt đầu một sự nghiệp, thay vào đó cô sẽ hạnh phúc hơn khi được truyền đạt thông điệp kêu gọi Giáo hội và mọi người nên xích lại gần nhau hơn.

“Tôi sẽ trở lại với công việc của tôi - cầu nguyện, thức dậy vào mỗi sáng sớm và làm những việc ở trường dòng. Đó là những điều cơ bản để tôi có thể bắt đầu những điều mới mẻ” – nữ tu sĩ chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên