Phương Mỹ Chi sẽ là Quán quân “Giọng hát Việt nhí” 2013?

VOV.VN - Lợi thế lớn nhất của Mỹ Chi chính là sự yêu mến của khán giả và dấu ấn tạo được từ dòng nhạc dân ca.

Tối 7/9, “Giọng hát Việt nhí” sẽ bước vào đêm chung kết và Quán quân của chương trình mùa đầu tiên sẽ lộ diện. Đêm liveshow cuối cùng này sẽ là cuộc tranh tài gay cấn của từng thí sinh mỗi đội lọt vào top 3: Nguyễn Quang Anh, Phương Mỹ Chi và Trần Ngọc Duy.

Đêm chung kết sẽ là cuộc tranh tài Phạm Ngọc Duy, Phương Mỹ Chi và Nguyễn Quang Anh


Mỗi thí sinh đều có những lợi thế riêng của mình. Nhưng ai sẽ là người bứt phá để giành được ngôi vị Quán quân của “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu tiên?

Quang Anh: Biến hóa đa sắc màu

Ngay từ khi xuất hiện ở vòng loại “Giọng hát Việt nhí”, Nguyễn Quang Anh đã gây bùng nổ và thể hiện sự tự tin, chinh phục các HLV với ca khúc Rock “Đám cưới chuột”. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã phải “cạnh tranh” quyết liệt với cả hai HLV Thanh Bùi và Hiền Thục để kéo Quang Anh về đội của mình.

Quang Anh "bùng nổ" ngay lần đầu tiên xuất hiện ở vòng loại "Giọng hát Việt nhí"

Cho tới vòng đối đầu, Quang Anh vẫn là một trong những thí sinh đáng chú ý của đội Hồ Hoài Anh. Màn diễn của Quang Anh, Phúc Nguyên và Trí Dũng được coi là màn diễn “nóng” nhất trong đêm thi thứ hai của vòng đối đầu. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã rất khó khăn khi phải quyết định từ bỏ Phúc Nguyên và giọng ca “Đồ Rê Mí” Trí Dũng để lựa chọn Quang Anh. Thậm chí, Hồ Hoài Anh đã phải bật khóc khi loại bỏ 2 thí sinh tiềm năng để giữ Quang Anh lại.

Hồ Hoài Anh khó khăn khi lựa chọn Quang Anh ở vòng đối đầu

Tuy nhiên, cho tới vòng liveshow, Quang Anh ngày càng chứng tỏ cậu xứng đáng với quyết định lựa chọn từ hai HLV. Bước vào vòng thi này, Quang Anh trở nên đa dạng và tạo ra nhiều màu sắc riêng hơn cho chính mình. Không chỉ làm “nóng” chương trình với những ca khúc Rock sôi động như ở vòng loại và vòng đối đầu, Quang Anh đã minh chứng được khả năng ca hát ở cả những ca khúc khó với nhiều luyến láy như “Chiếc khăn piêu”, “Sắc màu”, “Thềnh thềnh oh ơi”.

Cậu bé tạo thêm được dấu ấn mạnh hơn trong lòng khán giả không chỉ bởi chất giọng tốt, mà còn bởi độ “phiêu” và cách biến hóa trong lối trình diễn tự tin trên sân khấu.


Ngọc Duy: Đột phá với bất ngờ

Tương tự như Quang Anh, ở vòng đối đầu, Ngọc Duy cũng là thí sinh khiến cho cả bốn HLV đều phải “cạnh tranh” để kéo được cậu bé về đội. Anh chàng “tí hon” của đội Thanh Bùi ở vòng thi này tạo ấn tượng bởi vẻ ngoài cá tính nhưng lại gây xúc động khi hát ca khúc về mẹ. Giọng hát trong trẻo của Ngọc Duy khi thể hiện “Gặp mẹ trong mơ” đã phải khiến Hiền Thục bật khóc.


Ngọc Duy ở vòng loại

Tới vòng đối đầu, Ngọc Duy tự tin và sôi động hơn khi cùng hai thí sinh Hải Khang, Chiến Thắng thể hiện ca khúc “Sóng tình”. Cậu bé vẫn là thí sinh được Thanh Bùi quyết định lựa chọn bởi anh cảm nhận Ngọc Duy là thí sinh có tính nghệ sỹ và chất giọng tự nhiên khi hát. Mặc dù vậy, lúc này Ngọc Duy vẫn chưa phải thí sinh tạo được ấn tượng rõ nét với khán giả.

Bước vào vòng liveshow, cậu bé như trở nên hoàn toàn “lột xác”. Mỗi một đêm liveshow, Ngọc Duy lại càng thu hút khán giả bởi những đột phá mới lạ. Ở đêm liveshow đầu tiên, cậu bé tạo ấn tượng đặc biệt với chất giọng trong sáng và cao vút với không khí yên bình của ca khúc “Giấc mơ trưa”. Nhưng tới đêm liveshow tiếp theo, Ngọc Duy lại tạo nên bất ngờ khi thể hiện thành công ca khúc “Hồ trên núi” của nhạc sỹ Phó Đức Phương, thậm chí cậu còn “đan xen” cả điệu nhảy của Michael Jackson vào màn diễn.

Ngọc Duy thể hiện "Hồ trên núi", sáng tác của Phó Đức Phương

Tới đêm bán kết, khán giả mới thực sự nhận ra một Ngọc Duy cá tính, sôi nổi khi biểu diễn ca khúc “My kool Việt Nam” do chính Thanh Bùi sáng tác. Cậu bé tự tin, hoàn toàn làm chủ sân khấu và còn tạo dấu ấn với một đoạn bip bop do chính mình thể hiện.

Cho đến thời điểm này, người ta mới thấy được một Ngọc Duy đa dạng không kém và có nhiều tiến bộ trong cách trình diễn, nhưng luôn giữ được nét hồn nhiên của mình.

Ngọc Duy gây bất ngờ trong đêm bán kết

Phương Mỹ Chi: Giản dị với dân ca

Không giống như Quang Anh, Ngọc Duy, Phương Mỹ Chi lại là thí sinh tạo ấn tượng riêng bởi sự giản dị và luôn trung thành theo đuổi dòng nhạc dân ca. Ngay từ vòng đối đầu, Mỹ Chi đã là một thí sinh nổi bật và gây bất ngờ nhất khi có thể hát được thể loại dân ca rất “mùi” và giàu cảm xúc. Cô bé cũng là thí sinh khiến Hiền Thục bật khóc ở vòng thi này.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng ngay từ đầu với thể loại dân ca

Cho đến vòng đối đầu, Hiền Thục cũng một lần phải rơi nước mắt khi quyết định lựa chọn Mỹ Chi ở lại cuộc thi và nói lời tạm biệt với hai thí sinh Phương Duyên và Quang Nhật dù cả ba đều là những giọng ca nhí tài năng ở thể loại dân ca. Nhưng giọng hát của Mỹ Chi vẫn có sức tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ bởi kỹ thuật tốt trong chất giọng mà còn bởi cảm xúc đối với người nghe.

Phương Mỹ Chi ở vòng đối đầu

Vào vòng liveshow, có lẽ khán giả đã chờ đợi một Mỹ Chi khác và mới với thể loại dân gian đương đại hay world music. Tuy nhiên, Mỹ Chi vẫn tiếp tục trung thành với lối hát giản dị ở thể loại dân ca truyền thống. Có thể nhiều người cho rằng đây là một lựa chọn quá “an toàn” và cố thủ với Mỹ Chi ở thể loại sở trường trong khi các thí sinh không ngừng làm mới mình. Nhưng cô bé 10 tuổi vẫn kiên trì với con đường riêng của chính mình, và vẫn khiến người nghe bồi hồi trước tiếng hát của em. Mỹ Chi tạo dấu ấn bằng chính sự thân quen của mình trong trái tim khán giả.

Mỹ Chi vẫn trung thành với dân ca cho tới đêm bán kết

Ở đêm bán kết tuần qua, Mỹ Chi vẫn là thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả. Và đây cũng chính là một lợi thế lớn nhất của Mỹ Chi.

Mỗi thí sinh đều có một cá tính âm nhạc riêng. Cả ba cũng đều giành được nhiều tình cảm của khán giả. Vì thế, ngôi vị Quán quân của “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu vẫn là một câu hỏi không dễ đoán với nhiều người.

Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 21h thứ 7 (7/9) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt nhí: Tiết lộ đời thường của các thí sinh
Giọng hát Việt nhí: Tiết lộ đời thường của các thí sinh

VOV.VN - Đằng sau sự hồn nhiên và cá tính khác nhau ở từng giọng hát trong mỗi vòng thi lại là cuộc sống riêng của các em mà ít người biết.

Giọng hát Việt nhí: Tiết lộ đời thường của các thí sinh

Giọng hát Việt nhí: Tiết lộ đời thường của các thí sinh

VOV.VN - Đằng sau sự hồn nhiên và cá tính khác nhau ở từng giọng hát trong mỗi vòng thi lại là cuộc sống riêng của các em mà ít người biết.

Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh
Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh

VOV.VN - Nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng trong đêm liveshow 3 và không tránh khỏi xúc động đến bật khóc khi có nguy cơ bị loại.

Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh

Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh

VOV.VN - Nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng trong đêm liveshow 3 và không tránh khỏi xúc động đến bật khóc khi có nguy cơ bị loại.

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu
Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

VOV.VN - Buổi biểu diễn và giao lưu này là món quà Thanh Bùi dành tặng cho các khán giả đã ủng hộ những thí sinh của anh trong chương trình.

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

VOV.VN - Buổi biểu diễn và giao lưu này là món quà Thanh Bùi dành tặng cho các khán giả đã ủng hộ những thí sinh của anh trong chương trình.

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí
Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.