Thiên Nhâm xúc động hát về người bạn đã mất
VOV.VN -Phần trình diễn của cô bé 13 tuổi đã gây xúc động và thuyết phục hoàn toàn cả 4 vị HLV.
Trong tập 3 Giọng hát Việt nhí phát sóng tối qua (5/7) trên VTV3 – Đài THVN, thí sinh Trần Cayon Thiên Nhâm đã gây ra không ít căng thẳng trên ghế huấn luyện viên khi thể hiện xuất sắc ca khúc “Đêm gánh hào nghe điệu hoài lang” dành tặng người bạn đã mất của mình. Đây cũng là ca khúc mà chính Cẩm Ly từng thể hiện thành công và cũng được Á quân mùa đầu Phương Mỹ Chi hát trong Đêm chung kết.
Thiên Nhâm sở hữu chất giọng dân ca ngọt ngào và chững chạc so với tuổi. Phần trình diễn của cô bé 13 tuổi đã gây xúc động và thuyết phục hoàn toàn cả 4 vị HLV. Điều bất ngờ lớn nhất là dù thể hiện một ca khúc dân ca, nhưng Thiên Nhâm không theo Cẩm Ly mà chọn về đội Lam Trường, giúp đội của anh Hai có thêm màu sắc hoàn toàn mới.
Thiên Nhâm xúc động hát về người bạn đã mất